Trận Real Madrid – Lyon: Khi Benzema chạm đâu cũng thành vàng

15/03/2011 15:49 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – “Karim Benzema đang chơi hay nhất từ trước tới nay”, HLV Jose Mourinho đã nói như vậy về cậu học trò sau khi tiền đạo người Pháp lập cú đúp giúp Real Madrid đánh bại Hercules với tỷ số 2-0, qua đó rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 5 điểm.

HLV người Bồ Đào Nha không hề quá lời khi người ta nhìn vào phong độ bùng nổ của Benzema trong thời gian vừa qua. Người Madrid không mong đợi điều gì hơn thế khi mà Benzema tỏa sáng đúng vào thời điểm Real cần anh nhất và chỉ cần ghi thêm dù chỉ 1 bàn vào lưới đội bóng cũ Lyon để giúp Real lọt vào tứ kết Champions League, tiền đạo người Pháp sẽ thực sự trở thành người hùng mới trong con mắt các madridista.

Benzema đang bùng nổ với Real Madrid - Ảnh AP

Những con số thống kê đã nói lên tất cả về sự chuyển biến rõ rệt của Benzema. Trong ba tháng đầu của mùa giải, Benzema chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn, nhưng trong ba tháng trở lại đây, tiền đạo người Pháp đã ghi được tới 16 bàn! Trong 11 lần được ra sân gần đây, tính cả trận giao hữu Pháp-Brazil, Benzema đã ghi được tới 11 bàn. Phần lớn trong số này là những pha lập công quan trọng. Đó là bàn duy nhất trong trận thắng 1-0 của đội tuyển Pháp, là bàn duy nhất trong các chiến thắng cũng có tỷ số 1-0 của Real Madrid trước Mallorca và Sevilla, là bàn gỡ 1-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Lyon, cú đúp trong trận thắng 3-1 trên sân Racing, và gần đây nhất là cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Hercules.

Chừng đó là quá đủ để khẳng định rằng Benzema đã lấy lại phong độ cao nhất và đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất kể từ khi đặt chân tới sân Bernabeu. Và khi sự tự tin đã trở lại, Benzema chạm đâu cũng thành vàng như phát biểu của tiền đạo này trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với đội bóng cũ Lyon trên sân Bernabeu.

“Những gì đã xảy ra chính là thứ mà tôi đã tìm thấy lại ở bản thân mình. Tôi đã tìm lại đẳng cấp thực sự của mình. Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức trên sân tập và được đền đáp. Tôi đang trải qua khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong sự nghiệp và tôi phải khai thác tối đa có thể. Mọi thứ tôi chạm vào bây giờ đều biến thành vàng”, Benzema nói trên tờ Sport của Tây Ban Nha trước khi nhận định về trận đấu với đội bóng cũ Lyon. “Chúng tôi chỉ còn cách vòng tứ kết 90 phút nữa và tôi hy vọng Real có thể vượt qua. Lyon biết rằng họ sẽ phải tấn công để ghi bàn khi mà kết quả của trận lượt đi đang ủng hộ Real. Nhưng tôi biết họ sẽ không cho Real Madrid nhiều khoảng trống bởi Lyon là một khối chắc chắn”.

Trong 3 trận gần nhất tại Champions League, Benzema đã ghi tới 5 bàn và tính rộng ra tiền đạo người Pháp đã ghi 18 bàn sau 30 trận ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cho cả Lyon và Real Madrid. Và Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas là người hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm của Benzema và cho rằng sự trở lại của tiền đạo người Pháp là một tin xấu cho đội bóng của ông.

“Tôi đã xem anh ấy thi đấu cho ĐT Pháp trước Brazil và bây giờ anh ấy là một cầu thủ hoàn thiện hơn trên mọi khía cạnh, cả về thể lực lẫn tâm lý. Tôi nghĩ Benzema đã gửi một thông điệp rất rõ ràng tới Mourinho ở trận lượt đi khi ghi bàn ngay sau khi được tung vào sân. Sự trở lại của anh ấy là một tin chẳng tốt lành gì cho chúng tôi”, Aulas cho biết trên tờ Marca.

Lyon, đội đang xếp thứ 3 tại Ligue 1 và vừa trải qua chuỗi 7 trận bất bại trên mọi mặt trận, sẽ đón chào sự trở lại của chân sút số một Lisandro Lopez sau khi tiền đạo người Argentina phải vắng mặt trong trận lượt đi vì chấn thương gân khoeo. Kể từ khi ra sân trở lại, Lisandro đã đạt phong độ rất cao khi ghi tới 4 bàn trong 2 trận gần nhất và đây là tin tức không thể tốt hơn đối với HLV Claude Puel.

“Nửa tháng nghỉ ngơi là đủ với Lisandro. Anh ấy đã tập luyện rất tốt trong tuần này và sẽ ra sân đá với Real Madrid. Cặp đấu này vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi biết mình sẽ có những cơ hội trong trận lượt về và Lyon phải chuyển hóa chúng”, HLV Puel tỏ ra tự tin.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: 1-Iker Casillas; 4-Sergio Ramos, 2-Ricardo Carvalho, 3-Pepe, 12-Marcelo; 14-Xabi Alonso, 24-Sami Khedira; 22-Angel Di Maria, 23-Mesut Ozil, 7-Cristiano Ronaldo; 9-Karim Benzema.

Olympique Lyon: 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 3-Cris, 5-Dejan Lovren, 20-Aly Cissokho or 12-Thimothee Kolodzieczak; 6-Kim Kallstrom, 28-Jeremy Toulalan, 29-Yoann Gourcuff, 7-Jimmy Briand, 18-Bafetimbi Gomis, 9-Lisandro Lopez.

Trọng tài: Damir Skomina (Slovenia)


Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm