Bernabeu không yên tĩnh: Pepe sẽ ra đi vào cuối mùa

11/02/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Theo bản báo cáo mới nhất của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte, Real Madrid năm thứ hai liên tiếp là đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Trong năm tài chính vừa qua (tính từ tháng 6/2009 tới 6/2010), doanh thu của đội bóng áo Trắng đã tăng tới 20% so với năm trước đó, đạt mức 438,6 triệu euro, nhiều hơn gần 50 triệu so với doanh thu của đội xếp thứ hai Barca (398,1 triệu, tăng 10%). "Chiến thắng" này, trong bối cảnh Real Madrid tiếp tục trắng tay, chứng tỏ khả năng làm kinh tế của Florentino Perez và đội ngũ vẫn là rất tuyệt vời. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà họ sẽ phóng tay. Vì nhất quyết đòi thêm 1 triệu euro mỗi năm tiền lương, Pepe chuẩn bị phải xách vali ra đường.

Theo những gì mà báo chí Madrid thu thập được, thì mối quan hệ giữa trung vệ người Bồ với các quan chức đội bóng hiện đã xấu lắm rồi. Xấu tới mức hai bên không thèm nghĩ tới chuyện nối lại các cuộc thương lượng. Xấu tới mức tất cả đều cho rằng Pepe đã đặt một chân khỏi Bernabeu. Tiền bạc là một lý do. Pepe muốn lương tối thiểu 4,5 triệu euro/ năm (hiện tại là 1,5 triệu), song Real Madrid nhất quyết không chịu trả nhiều hơn 3,5 triệu. Lý do khác là sự tôn trọng. Trung vệ người Bồ cảm thấy mình đang bị đối xử như một công dân hạng Hai ở Bernabeu. Bức bối tới mức anh còn dám "bật lại" ngài Chủ tịch, người trong một cuộc nói chuyện đã "mát mẻ" rằng một người đã phải nghỉ quá nhiều trận vì chấn thương và án kỷ luật như Pepe liệu có xứng nhận lương cao?

Pepe sẽ ra đi vào cuối mùa? - Ảnh Getty

Về phần mình, Real Madrid cũng không mặn mà ký hợp đồng mới với Pepe. Ngoài hai lý do như trên (Pepe đòi lương quá cao, trong khi anh lại hay chấn thương và dính thẻ), họ còn cho rằng đội bóng không thiếu người đủ sức thay thế vị trí của Pepe. Trong tay HLV Jose Mourinho hiện nay ngoài Carvalho còn có Sergio Ramos, Raul Albiol và Garay có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ (mùa trước, sau khi Pepe nghỉ dài ngày vì chấn thương đầu gối, Real với Albiol và Garay phòng ngự cũng đâu có tồi!). Và nếu đã quyết định không gia hạn thì họ sẽ để Pepe ra đi sớm, vì hợp đồng của anh chỉ còn hơn một năm rưỡi nữa là đáo hạn. Đó là lý do người ta tin rằng Pepe sẽ chỉ ở lại Bernabeu tới hết mùa này. Rồi sang Man City. Ở đó, người ta không cò kè từng euro một...

Nếu vụ này xong, cả Real Madrid lẫn Pepe đều vui. Real Madrid sẽ moi được từ đội bóng tỷ phú nước Anh thêm một khoản để tiếp tục củng cố "danh hiệu" đội bóng kiếm tiền giỏi nhất. Pepe chắc chắn sẽ nhận được mức đãi ngộ xứng đáng, kỷ lục như Yaya Toure thì không có, chứ tầm 6, 7 triệu euro mỗi mùa là trong tầm tay. Chỉ có Jose Mourinho là phải buồn. Mất Pepe, phe Bồ Đào Nha của ông mất đi một tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ. Và hơn hết, ông hiểu rõ giá trị của trung vệ này trong hệ thống phòng ngự của đội bóng áo Trắng. Pepe đi rồi, ai đủ nhanh nhẹn và dũng mãnh để dọn rác trước khung thành Casillas?

V.C


Parejo trở lại Bernabeu

Không giữ Pepe, song Real Madrid lại có ý định đưa tiền vệ trẻ Dani Parejo trở lại Bernabeu trong mùa Hè này. Parejo từng là một trong những cầu thủ sáng giá nhất của lò Castilla, đã được Real Madrid bán cho Getafe hai năm trước với giá 3 triệu euro. Tuy nhiên, trong hợp đồng mua bán đó, Real Madrid có "thòng" vào một điều khoản cho phép họ mua lại cầu thủ này với giá 5 triệu trong vòng 2 năm, và mùa Hè này chính là hạn chót để Real kích hoạt điều khoản ấy. Và họ sẽ làm thế. Ban huấn luyện Real Madrid tỏ ra ấn tượng với những gì Parejo đã và đang làm được trong 2 năm ở Coliseum, và hi vọng anh sẽ là người đá cặp ăn ý với Xabi Alonso, thậm chí là thay thế tiền vệ này, khi trở lại.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm