Florentino Perez: "Real sẽ chỉ mua thêm 2 người"

05/07/2009 10:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hôm qua, Florentino Perez khẳng định Real Madrid sẽ chỉ mua thêm 2 cầu thủ nữa, để dành thời gian và công sức cho chiến dịch "thanh lý môn hộ": Cho ít nhất 10 kẻ ra đường.

Kaka và Ronaldo sẽ sinh lãi

Chỉ mới hơn một tháng sau ngày trở lại, Florentino Perez đã kịp khiến cả thế giới rúng động một lần nữa với những bản hợp đồng bom tấn liên tiếp. Nhà tài phiệt ngành xây dựng đã chi ra hơn 200 triệu euro chỉ cho 4 cầu thủ, trong đó có 96 triệu cho Ronaldo, 65 triệu cho Kaka, 35 triệu cho Benzema và 15 triệu cho Albiol, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Trong giai đoạn cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề nhất trong gần 100 năm trở lại đây vẫn tiếp tục tàn phá thế giới và châu Âu nói chung, TBN nói riêng, với tỉ lệ thất nghiệp trên đất nước thuộc bán đảo Iberia hiện đã lên tới 18%, hành động tiêu tiền như đốt của Perez không khỏi khiến người khác cảm thấy nóng ruột. Thủ tướng TBN Zapatero, Chủ tịch UEFA Michel Platini và nhiều chính trị gia nữa đã lên tiếng chỉ trích Perez "làm hỏng bóng đá".
 
 
Bất chấp tất cả, Perez vẫn vững bước trên con đường ông đã chọn. Ông cảm thấy mình "có trách nhiệm phải làm thế". Khi được hỏi lý do nào khiến ông quyết định quay trở lại Real Madrid, Perez trả lời: "Tôi đã đau khổ rất nhiều khi phải ngồi nhà chứng kiến đội bóng mà chúng tôi đã đầu tư vào đó biết bao công sức ngày càng đi chệch hướng. Cuối cùng, tôi đã đi đến một kết luận là thay vì ngồi nhà, tôi nên tự mình đứng ra tìm cách cứu lấy đội bóng". Việc đầu tư nhiều tiền vào các siêu sao, theo Perez, đơn giản là để phục vụ cho mục tiêu "trả Real Madrid về đúng vị thế đích thực của nó". Và Perez cũng không quên trấn an các madridistas, rằng Kaka và Ronaldo chỉ cao giá chứ không hề đắt. Rồi họ sẽ sớm sinh lãi cho đội bóng, như lớp galacticos tiền nhiệm Zidane, Figo, Beckham hay Ronaldo.

Hai tân binh nữa là đủ

Liên quan tới Perez, vấn đề được quan tâm nhất tất nhiên vẫn là chuyện ai đến ai đi. Và theo những gì Perez đã nói trong buổi phỏng vấn với đài Cuatro, các CĐV của Madrid không nên chờ đợi nhiều vào một cuộc đổ quân ồ ạt của các tân binh xuống Bernabeu trong thời gian còn lại của mùa Hè này. "Sau những bản hợp đồng chiến lược với Ronaldo và Kaka, giờ là lúc chúng tôi cần tự hãm mình lại", Perez nói, "tôi nghĩ, Real Madrid chỉ cần thêm 2 sự bổ sung nữa là đủ". Tất nhiên là Perez không tiết lộ cụ thể những mục tiêu mà ông và các cộng sự đang theo đuổi, dù thừa nhận đội bóng áo Trắng có quan tâm tới Ribery và Xabi Alonso. "Trong thế giới bóng đá mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng ở thời điểm hiện tại, mua Ribery và Xabi là bất khả bởi chủ của họ không muốn bán".

Tin buồn cho cộng đồng Hà Lan ở Bernabeu: Perez đã lên sẵn kế hoạch dọn dẹp Bernabeu và sẽ bắt đầu thực hiện trong thời gian ngắn nhất. Theo kế hoạch ấy, sẽ có ít nhất 10 cầu thủ được (bị) thuyết phục rời Real Madrid, lý do là "số lượng lý tưởng của một đội bóng là 25 người, nhưng Real Madrid hiện đã có tới 35". Dù Perez không nói ra, nhưng ai cũng hiểu là những người Hà Lan sẽ "thống trị" bản danh sách đen đó; thậm chí không loại trừ khả năng tất cả những thành viên của gia đình Da cam ở Bernabeu đều sẽ phải bán xới trong mùa Hè này. Ngoài Van Nistelrooy và đồng hương, những ứng viên tiềm năng cho một suất trong "nhóm 10 người" còn có Salgado, Heinze, Metzelder, M. Diara và có thể là cả Gago. Trong năm đầu tiên của kỷ nguyên Perez I, cũng đã có tới 7 kẻ bị tống cổ khỏi Bernabeu.
 
Lam Giang
 
Maicon vẫn chờ Perez

Dù Real Madrid chưa bao giờ để lộ ý định tăng cường cho vị trí hậu vệ phải, nơi đã có Sergio Ramos, cầu thủ người TBN duy nhất mà Perez mua về trong giai đoạn làm Chủ tịch trước, nhưng Maicon vẫn không thôi hi vọng được trở thành đồng đội của Kaka. Người đại diện của tuyển thủ Brazil Antonio Caliendo cho biết thân chủ của ông vẫn đang chờ một động thái hỏi mua từ Real Madrid, và trước khi chuyện đó xảy ra, anh sẽ từ chối mọi lời mời từ các đội bóng khác.
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm