01h00 ngày 11/09, Real Madrid - Getafe: "Ước gì Ronaldo đổ bệnh"

10/09/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đó là "mơ ước" mà HLV của Getafe Luis Garcia đã bày tỏ với đài MarcaTV trước khi đội bóng của ông tới Bernabeu để làm khách của Real Madrid. Trước đây, Getafe luôn tự hào là một trong những đối thủ khó chịu nhất của Real Madrid, nhưng sự xuất hiện của Ronaldo đã làm thay đổi tất cả.

Ronaldo, cơn ác mộng của Getafe - Ảnh Reuters

Nói một cách ngắn gọn thì Getafe là đối thủ ưa thích của Ronaldo. Nói một cách ngắn gọn... hơn nữa thì trong các trận đấu với đội bóng đến từ ngoại ô Madrid này, tiền vệ người Bồ mỗi trận phải ghi được ít nhất 2 bàn. Cụ thể hơn, từ khi chuyển sang chơi bóng ở Tây Ban Nha, Ronaldo đã đối đầu với Getafe 3 lần và ghi được tổng cộng 7 bàn trong 3 lần này, trong đó có 2 bàn ở trận lượt về mùa 09-10, 2 bàn ở trận lượt đi và 3 bàn ở trận lượt về mùa 10-11. Với hiệu suất 2,33 bàn thua/trận, Getafe đã vượt lên trên Villarreal và Malaga (1,75), cũng là những đội bóng đã bị Ronaldo chọc thủng lưới 7 lần, để trở thành nạn nhân ưa thích nhất của Ronaldo.

Thêm một lý do nữa để Luis Garcia cầu cho Ronaldo, người cũng đã lập một hat-trick trong trận đại thắng 8-0 của Real Madrid trước đội bóng cũ của ông là Levante ở Cúp Nhà Vua mùa trước, là cả tiền vệ này lẫn Real Madrid đều đang thể hiện phong độ quá khủng khiếp. Tính cả mùa trước thì trận gặp Zaragoza ở vòng 2, cũng là vòng khai màn, là trận thứ 5 liên tiếp ở Liga Ronaldo nổ súng, và tổng số bàn thắng mà anh ghi được trong 5 trận này lên tới 14 bàn (trung bình gần 3 bàn/trận). Cũng ở trận gặp Zaragoza, Real Madrid đã thể hiện họ đã trở thành một cỗ máy hủy diệt thực thụ, khi dù đã "giã" tới 6 bàn vào lưới đối phương mà hết trận vẫn tỏ ra tiếc nuối và... ấm ức.

Mùa Hè này, Getafe là một trong những đội bóng tích cực tăng cường lực lượng nhất. Chính xác thì họ gần như đã thay máu đội hình khi đưa về tổng cộng 14 tân binh. Nhưng vấn đề là lượng đã thay đổi mà chất thì chưa. Trong trận ra quân, Getafe dù được chơi trên sân nhà vẫn không thể thắng nổi Levante, đội bóng mà Luis Garcia đã "ruồng bỏ". Khách quan mà nói, Getafe không hề mạnh lên (trên lý thuyết) với những bản hợp đồng mới, bởi khoảng trống mà những người ra đi - Albin, Manu, Parejo... - bỏ lại là rất lớn. Và thực tế thì tân binh đáng chú nhất lại là một người cũ, tiền vệ Pedro Leon. Thế nhưng trước Real Madrid, đáng buồn là cầu thủ này lại không thể ra sân trận này vì vướng mắc hợp đồng.

Tin buồn nối tiếp tin không vui. Trong khi Ronaldo chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đổ bệnh như mong ước của Luis Garcia, hàng loạt cầu thủ của Getafe đã làm điều đó trong sự đau đầu của ông thầy. Hàng thủ là tuyến bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi các hậu vệ Rafael Lopez, Albert Lopo và Albertazzi đều vắng mặt và buộc Luis Garcia phải tính tới phương án kéo tiền vệ Juan Rodriguez về đá ở vị trí trung vệ. Một hàng thủ như thế mới đáng gọi là "mơ ước", tất nhiên là với Ronaldo và các đồng đội của anh...

Dự đoán: 4-0

V.C

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Benzema.

Getafe: Moya - Torres, Juan Rodriguez, Diaz, Masilela - Abdel, Lacen - Sarabia, Casquero, Rios - Miku.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm