Mourinho cấm cửa sân tập: Đội bóng của Mou, hãy để Mou lo!

03/10/2010 15:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mourinho vừa tạo ra những ồn ào mới khi cấm cửa sân tập Valdebebas như là một hành động "trả đũa" giới truyền thông vì những rắc rối mà họ gây ra cho ông xung quanh vụ Pedro Leon. Đó có thể là một cách để Mou lái sự chú ý của dư luận khỏi đề khô hạn bàn thắng mà đội bóng của ông đang mắc phải, nhưng cũng có vấn thể là bước đầu tiên trong hành trình thay đổi Bernabeu một cách toàn diện của ông.

Pedro Leon là ai?


Mourinho vừa loại Leon ra khỏi danh sách dự trận gặp Auxerre, Ảnh Getty
Jose Mourinho đã chính thức tuyên chiến với truyền thông Tây Ban Nha. Mou đã cho cấm cửa sân tập Valdebebas suốt 2 ngày qua với lý do "không muốn các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi những chuyện ngoài chuyên môn". Trước đó, ông cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nổi khùng trong buổi họp báo trước trận gặp Auxerre và đùng đùng bỏ về trong lúc thông dịch viên còn chưa dịch hết câu trả lời. Lần đầu tiên trong lịch sử cả trăm năm của Real Madrid, có một HLV "dám" công khai gây chiến với giới truyền thông. Nhưng không phải ai cũng bất ngờ: Với một người từng nhận mình chỉ nổi tiếng sau Chúa thì không có điều gì là không thể. Người ta bất ngờ là bất ngờ với nguyên nhân dẫn tới "cuộc chiến" này. Mà ngay cả Mourinho hẳn cũng bị bất ngờ, khi kẻ đã khiến cuộc sống mới của ông bị xáo trộn lại là Pedro Leon.

Pedro Leon là ai? 23 tuổi, giá 10 triệu, toàn chơi cho các đội bóng làng nhàng trước khi chuyển tới Bernabeu, nói một cách ngắn gọn, Pedro Leon "chẳng là ai và chẳng là cái gì cả". Thế nhưng, báo chí Madrid, sau khi Mourinho loại Leon khỏi danh sách dự trận Auxerre vì cầu thủ này đã có một loạt hành vi không phải (vi phạm kỷ luật đấu pháp ở trận gặp Levante, sau đó còn về gặp HLV cũ Michel để "tâm sự"), lại làm ầm lên và không ngừng căn vặn Mourinho tại sao, tại sao. Sau trận đấu ở Auxerre, Mou lại tiếp tục phải nghe những câu hỏi liên quan tới Pedro Leon. "Loại ai, chọn ai là việc của tôi. Các anh cứ làm như thể Pedro Leon là Maradona hay Pele vậy", Mou đã trả lời một cách đầy mỉa mai như thế, và đó cũng là câu trả lời duy nhất của ông về Leon cho tới lúc này.

Việc của Mou, Mou lo!

Ở Bernabeu, có hai "truyền thống" được cho là đã không còn hợp thời và cần phải được thay đổi. Thứ nhất là sự "khách quan" của khán giả Bernabeu. Với suy nghĩ mình đã bỏ tiền thì phải được phục vụ xứng đáng, khán giả Bernabeu sẵn sàng huýt sáo và la ó chính các cầu thủ của Real Madrid nếu họ chơi không tốt, và tệ hơn, có thể quay sang cổ vũ cầu thủ đối phương. Mặt tích cực của cách xem bóng đá này là nó khiến các cầu thủ Real Madrid luôn phải nỗ lực hết mình mỗi khi ra sân. Nhưng trong nhiều trường hợp, nó lại gây ra những phản ứng ngược: Cầu thủ bị la ó sẽ căng thẳng, ức chế, và hệ quả là phong độ của cả đội cũng bị ảnh hưởng. Những thế hệ cầu thủ Real trước đây mặc nhiên chấp nhận điều này. Nhưng thế hệ mới đang muốn thay đổi. Ronaldo từng khuyên Bernabeu "thay vì la ó, hãy để sức mà cổ vũ đội nhà"

"Truyền thống" thứ hai cần phải được thay đổi là sự săm soi thái quá của giới truyền thông. Việc hầu hết các tờ báo thể thao ở Madrid đều thân Real và chỉ tập trung đưa tin về đội bóng này khiến tất tần tật mọi thông tin liên quan tới Bernabeu, quan trọng hay không quan trọng, đều có thể được phơi lên mặt báo. Vụ Pedro Leon chính là một điển hình của tình trạng này: Một hành động rất đỗi bình thường (HLV trưởng loại 1 cầu thủ vì lý do kỹ thuật) cuối cùng lại được mổ xẻ như thể có một siêu sao vừa bị cấm túc. Đó là điều Mou muốn thay đổi. HLV người Bồ chưa bao giờ hành động theo cảm tính, nên những gì ông vừa làm - đùng đùng bỏ họp báo và cấm cửa sân tập - có thể được xem là thông điệp ông muốn gửi tới giới truyền thông: Việc của tôi, hãy để tôi lo!

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm