Real Madrid: Tháng Bảy, mùa Hạ, năm Mourinho thứ hai…

13/07/2011 13:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Mùa thứ hai “chấp chính” là mùa bóng mà Jose Mourinho “muốn người hâm mộ có thể tự hào về đội bóng của họ”, mùa bóng mà ông “linh cảm rằng Real Madrid sẽ vươn tới một tầm cao mới trong sự đồng cảm của CĐV và CLB”. Có thể là như vậy, và tốt nhất là như vậy. “Người đặc biệt” thật ra không còn nhiều thời gian…

1. 25 cái tên theo bước Mourinho đặt chân xuống phi trường Los Angeles chắc chắn không phải là sự mô tả đích xác diện mạo của Real Madrid trong cuộc trường chinh trước mắt. Một số trụ cột đang góp mặt tại Copa America, những mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này vẫn chưa gia nhập “đội ngự vệ”, và có tới 6 gương mặt đôn lên từ Castilla được triệu tập cho chuyến du đấu này (Tomas Mejias, Jesus, Casado, Nacho, Jese, Joselu). Nhưng dù sao, những kết cấu cơ bản có lẽ vẫn sẽ không hề thay đổi.

4-2-3-1 hẳn vẫn sẽ là cấu hình tiêu chuẩn mặc định, bởi sau một thời gian khá dài “im hơi lặng tiếng” trên các phương tiện truyền thông, Jose Mourinho không đề cập đến những sự cách tân, mà ngược lại, khẳng định rằng: “Cấu trúc hiện tại giúp ích cho đội bóng, chứ không hề làm mọi chuyện trở nên phức tạp”.

Dường như, ở mùa bóng tới, CR7 vẫn là người đầu tiên có trách nhiệm (và có quyền) đóng vai nguồn cung cấp bàn thắng chính cho “Los Blancos”?

Mourinho vẫn đang tập trung cải thiện lực lượng ở Real- Ảnh Getty

2. Ở một câu hỏi khác, Mourinho gián tiếp bổ sung cho kế hoạch của mình: “Tôi, như những người khác, cũng tin rằng Real Madrid cần một tiền đạo nữa.” Nghĩa là ông và đội bóng ấy vẫn cần những phương án phòng hờ cho tình huống Cristiano Ronaldo đột nhiên đánh mất khả năng bùng nổ. Đáng tiếc, Higuain và Di Maria lại vắng mặt trong chuyến du đấu này, bởi theo Mourinho: “90% đội hình cần phải có mặt đầy đủ từ giữa tháng Bảy để bắt đầu làm việc”. 

Năm thứ hai cầm quân, Mourinho sẽ có một đội hình giàu sinh lực hơn, nhưng cũng ít kinh nghiệm chinh chiến hơn, với độ tuổi trung bình là 24,8. Đây cũng sẽ là Real Madrid ít “chất Castilla” nhất trong lịch sử, ngoại trừ ở vị trí thủ môn (với Casillas, Adan, Mejias và Jesus đều là “cây nhà lá vườn”). Biện minh cho điều đó, Mourinho nói rằng “CLB đang cùng lúc phải hướng đến hai mục tiêu: sự phát triển của các cầu thủ và sự khác biệt trong cách tổ chức đội bóng.” Bởi vậy, “Real Madrid luôn để những tài năng trẻ của mình ra đi kèm điều khoản mua lại, để luôn có thể tái chiêu mộ họ bất cứ lúc nào.”

Hiện tại, Mourinho hài lòng với những gì mình đang có: những sự bổ sung trẻ trung cho một tập thể gồm nhiều ngôi sao đắt giá. “Người ta cứ nói nhiều đến những khoản tiền mà Florentino Perez đã chi. Nhưng nếu ngày mai Real Madrid quyết định bán Cristiano Ronaldo (điều hiển nhiên là tôi không muốn), chắc chắn thương vụ ấy sẽ có lãi”.

3. Tất cả dường như đều hoàn hảo, đến mức độ “Người đặc biệt” đủ tự tin để lại có thể tuyên bố rằng “đội bóng này sẽ đủ tiềm năng cống hiến trong 10 năm nữa”. Nhưng, khởi đầu của ước mơ ấy là chặng mở màn của mùa giải 2011-12, quãng thời gian mà Mourinho muốn rằng Real Madrid sẽ tái hiện được chặng về đích bão táp cuối mùa trước, “với lối chơi quyến rũ và tinh thần tấn công”.

Đó không phải là mục tiêu ngoài tầm tay. Với Bilbao (sân nhà, 21/8), Zaragoza (sân khách, 28/8), Getafe (sân nhà, 11/9), Levante (sân khách, 18/9), Racing (sân khách, 21/9), Rayo Vallencano (sân nhà, 25/9)…hiển nhiên “kền kền trắng” có thể nhập cuộc với một tốc độ gió bão.

Song, trước hành trình êm ả đó là Supercopa, với Barca đợi sẵn trong vị thế của một “khắc tinh”. Chưa có cơ sở nào để bảo đảm là thứ “nhuệ khí” mà Mourinho đang ra sức cổ vũ sẽ được duy trì đến sau hai cuộc đại chiến đó, bởi chưa có một “cánh viện binh” thật sự đáng giá nào đặt chân đến Santiago Bernabeu, ngoại trừ Coentrao.

Thất bại ở Siêu Cúp không phải là thảm hoạ, nhưng việc tiếp tục thất bại trước Barca sẽ là một đòn nặng nề giáng vào những tham vọng của Real Madrid, đặc biệt là tại Champions League.

Mourinho nói rằng ông “chưa buồn quan tâm đến Supercopa”. Nhưng, kỳ nghỉ hè của ông chỉ có 15 ngày ngắn ngủi. Còn quá nhiều việc phải chuẩn bị cho những sứ mệnh vinh quang bắt buộc phải thực hiện, trong gần một năm còn lại nữa thôi…

Đông Phong

Chuyển nhượng của Real

Callejon

Vị trí: Trung phong, tiền đạo cánh

Đến từ: Espanyol

Giá: 5,5 triệu euro

Nuri Sahin

Vị trí: Tiền vệ

Đến từ: Borussia Dortmund

Giá: 10 triệu euro

Hamit Altintop

Vị trí: Tiền vệ

Đến từ:Bayern Munich

Giá: Chuyển nhượng tự do

Varane

Vị trí: Trung vệ

Đến từ: RC Lens

Giá: 10 triệu euro

Coentrao

Vị trí: hậu vệ, tiền vệ cánh trái

Đến từ: Benfica

Giá: 30 triệu euro




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm