Nếu đến Real, Bale đá ở đâu?

04/12/2012 12:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngôi sao lớn luôn cần một sân khấu đủ lớn để tỏa sáng và Gareth Bale cũng không phải là ngoại lệ. Lần đầu tiên tiền vệ người xứ Wales thể hiện rõ ý định rời Tottenham, và đích ngắm của anh chính là Real Madrid. Bale sẽ đi theo con đường của người đàn anh Luka Modric?

Gareth Bale (trái) sẽ tái ngộ với Modric ở Bernabeu?

Tới Madrid vì Modric và Ronaldo

Champions League chính là động lực lớn nhất để Modric tìm đường đến Real và cũng chính bởi chiếc Cúp bạc danh giá ấy mà tiền vệ người Croatia, vốn được biết đến như một chàng trai hiền lành, dễ mến và khiêm nhường, có cách ứng xử chẳng chuyên nghiệp chút nào: bỏ tập, đình công chống CLB chỉ để được ra đi. Và Gareth Bale có vẻ như cũng sẽ theo bước Modric, trên báo chí Anh, cầu thủ 23 tuổi tiết lộ: “Thật tuyệt khi được trải nghiệm cùng những giải đấu khác, những phong cách chơi bóng khác. Tôi không hề e ngại việc phải ra nước ngoài thi đấu. Nếu đến thời điểm thích hợp và có một đội bóng phù hợp, tôi sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc. Tôi sẽ xem điều gì sẽ diễn ra.”

“Đội bóng phù hợp” với Gareth Bale chỉ nằm trong số hai cái tên: Real Madrid hoặc Barcelona. HLV Harry Redknapp khi còn dẫn dắt Tottenham hồi đầu năm nay từng từ chối lời đề nghị trị giá 32 triệu bảng (39 triệu euro) mà Barca đưa ra. Thực ra Barca cũng rất muốn có Bale để thay thế Eric Abidal. Nhưng Real Madrid xem ra là đích đến tiềm năng hơn với tiền vệ trẻ này bởi nơi đó có đàn anh Modric, người có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của Bale. Anh cũng như nhiều cầu thủ Spurs khác đã tiến bộ rõ nét khi được chơi cùng Modric trong 4 mùa giải (từ 2008-2012).

Luka Modric cũng không ngừng "dụ dỗ" Bale đến với Real mà lần gần nhất xảy ra vào tuần trước. Modric không ngần ngại “ve vãn” đồng đội cũ bằng những lời ong bướm: “Chúng tôi thường nói về Champions League, tôi biết Gareth muốn chơi ở giải đấu ấy mỗi mùa và vô địch Champions League là giấc mơ lớn của cậu ấy. Madrid là một đội bóng đủ lớn để biến ước mơ thành hiện thực”. Modric còn so sánh Bale với Ronaldo: “Tôi đã chơi cùng Ronaldo và nhận thấy cách anh ấy rê bóng với tất cả sự tự tin, cách anh ấy loại bỏ các hậu vệ rất giống với Gareth. Sẽ thật tuyệt nếu Ronaldo và Bale chơi ở hai bên cánh của Madrid, nó sẽ khiến Gareth trở thành cầu thủ lớn hơn. Với tôi, đó là hai cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới và nếu có cả hai trong đội hình, đội bóng sẽ không thể bị đánh bại.”

Dù HLV Andre Villas-Boas đã nóng mặt với những phát biểu của Modric và lên tiếng cảnh báo cầu thủ 27 tuổi không được nhắc tới Gareth Bale thêm nữa, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi không nghĩ đến việc bán cậu ấy”, nhưng bản thân ông cũng không giấu được sự e ngại về khả năng cậu học trò ưu tú sẽ ra đi. Bale vẫn tỏa sáng với 6 bàn thắng sau 14 lần ra sân ở Premier League mùa này cùng rất nhiều đường chuyền thành bàn. Anh thậm chí còn xuất sắc và hoàn thiện so với thời điểm cùng Tottenham đi tới tứ kết Champions League năm 2010 nhưng hai năm liên tiếp phải đá Europa League khiến anh mất dần động lực. Anh thừa nhận: “Tất cả mọi cầu thủ đều muốn chơi bóng ở Champions League”.

Ngoài ra, Gareth Bale cũng giống như Ronaldo trước đây, đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt vì sự cứng nhắc của các trọng tài cùng sự săm soi của truyền thông Anh quốc. Trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Fulham hôm thứ Bảy, Bale đã lần thứ hai phải nhận thẻ vàng vì lỗi ngã vờ chỉ trong vòng 4 ngày (trước đó là trận gặp Liverpool hôm thứ Tư). Đó đã là lần thứ 7 ở mùa này Bale bị trọng tài phạt thẻ, nhưng ở phía ngược lại, các trọng tài không tìm cách bảo vệ anh. Ở Craven Cottage, “truyền nhân của Ryan Giggs” đã dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ 2 tuần. Ronaldo rời M.U cũng vì những lý do y hệt: một phần vì Real quá hấp dẫn, một phần vì các trọng tài luôn cho rằng anh đóng kịch nhưng lại chẳng xử lý nghiêm những cầu thủ chơi xấu với anh.

Real có cần Bale?

Sau khi bán Luka Modric cho Real với giá 40 triệu euro, Tottenham quyết không bán Gareth Bale dưới giá 50 triệu. Ngôi sao người xứ Wales vừa ký gia hạn tới năm 2016 cũng khiến các đội bóng gặp khó trong nỗ lực chiêu mộ anh.

Những câu chuyện trong quá khứ, từ Berbatov, Crouch, Darren Bent tới Modric, Van der Vaart… cho thấy Chủ tịch Daniel Levy của Spurs có thể bán đi những ngôi sao ưu tú của mình nếu được giá. Và trong chiến dịch tranh cử Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cũng có thể sẽ biến Bale thành một “galactico” mới làm quà tặng các Madridista.

Nhưng cần biết rằng Perez hiện tại không còn máu mê với các “galacticos” như trước, thay vào đó là một chính sách mua sắm bền vững hơn. 3 mùa giải liên tiếp Real chỉ đón một ngôi sao lớn đúng nghĩa là Modric, còn lại là những gương mặt tiềm năng như Oezil, Khedira, Varane…

Trong hoàn cảnh ấy, khả năng Real đổ một đống tiền mua Gareth Bale là không cao, nhất là khi họ không thiếu cầu thủ chạy cánh giỏi ở hành lang cánh trái. Nếu là hậu vệ, đã có Coentrao và Marcelo, người vừa lên tiếng tuyên bố: "Tôi là hậu vệ trái giỏi nhất thế giới". Nếu là tiền vệ, Bale càng không có cửa cạnh tranh với Ronaldo. Ngay cả khi dạt sang cánh phải, Bale chưa chắc xuất sắc hơn Di Maria hay thậm chí là Oezil.

Nhưng dù thế nào, muốn vươn lên tầm cao mới, Bale phải chấp nhận thách thức. Nếu sợ thách thức, anh đã chấp nhận yên thân tại White Hart Lane.

HOÀI TRINH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm