"Kinh điển" thứ Bảy này liệu có còn hấp dẫn?

01/03/2013 19:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và FC Barcelona sẽ đối đầu nhau vào thứ Bảy này, cũng là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tuần.



El Clasico thứ Bảy này có đáng xem? - Ảnh: Getty

Trận đấu cuối tuần này diễn ra trong khuôn khổ La Liga, giải đấu mà gần như cục diện đã an bài với việc Barca đang bỏ xa Real đến 16 điểm. Tính chất quan trọng của trận đấu vì thế không được đánh giá cao như trận đấu trước đó hồi giữa tuần khi Real đè bẹp Barca 1-3 dễ dàng ngay tại thánh địa Camp Nou, nhưng ngoại trừ điều đó thì đây vẫn là một cuộc đấu đáng xem. Không quan trọng bằng, nhưng không có nghĩa là không quan trọng, nếu xét theo ngữ cảnh của trận đấu.

Ngữ cảnh đó chính là: Trận thua hồi giữa tuần qua tại Camp Nou đánh dấu trận thua đau thứ hai trong giai đoạn quan trọng của Barca mùa giải này. Trận thua trước đó là tại San Siro, trước AC Milan, trận thua 0-2 này khiến Barca đứng trên bờ vực dừng cuộc chơi Champions League.

Leo Messi đột ngột trở nên vô hại, HLV Tito Vilanova thì cách xa đội bóng đến cả một đại dương, Barca giờ đây không chỉ mình đầy thương tích, mà còn như đang phiêu bạt giữa muôn trùng khơi. Barca đang mất phương hướng trong thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Trong khi đó, Real Madrid và Cristiano, mặc cho những thị phi và rối bời được báo chí khắc họa về họ mùa giải hiện tại cũng như đang bị Barca bỏ xa đến 16 điểm tại Liga, vẫn đang lạc quan và bước đi vững chãi. Tóm lại, Real Madrid đang tiến trước và tiến nhanh hơn Barca.

Chính điều này khiến cho cuộc đối đầu vào thứ Bảy tới trở nên hấp dẫn. Một trận đấu không thật sự có ý nghĩa nhiều trong một cuộc đua danh hiệu có thể khiến nó trở nên lôi cuốn, đậm chất kinh điển bóng đá hơn rất nhiều. Đó là chưa nói tới tiếng tăm và tính chất truyền thống của trận đấu.

Công bằng mà nói, Barca gần như đã là ông vua ở giải quốc nội La Liga. Cho dù đang hưởng cú hích sau trận thắng tại Camp Nou vừa qua, Real cũng không viễn vông đến mức tin rằng họ có thể lội dòng thành công trong hai tháng cuối cùng của mùa giải khi mà cách biệt lên đến 16 điểm.

So với Liga và Champions League, thì Cúp nhà Vua, danh hiệu mà Barca đã trở thành cựu vương khi bị Real loại hồi giữa tuần, được xem là kém quan trọng nhất – như những gì đích thân Chủ tịch Rosell và tiền vệ Xavi của Barca tuyên bố sau trận thua tại Camp Nou. Song, vấn đề quan trọng nhất rút ra từ trận thua trước Real, quan trọng hơn việc Barca mất đi danh hiệu kém quan trọng nhất, theo như ký giả Sid Lowe của tờ Guardian chính là “Barca đã mất đi bản sắc, uy thế, sức lực và sự tự tin. Barca trước đây là mục tiêu của mọi đội bóng, là đội ai cũng muốn đánh bại, đấy cũng chính là điểm làm nên sự khác biệt của họ. Nhưng sự khác biệt ấy giờ đã khác, Barca bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục, thua một cách xứng đáng.”

Vilanova, người kế vị chiếc ghế HLV trưởng của Guardiola mùa giải này, đã phải rời xa đội bóng trong thời điểm bước ngoặt của mùa giải khi ông phải điều trị căn bệnh ung thư tuyến mang tai ở New York (Mĩ). Người tạm quyền dẫn dắt Barca là trợ lý của Tito, Jordi Roura. Cơ chế “lái tự động” của đội bóng kể từ sau trận thua trước Milan và Real, đã được đặt nghi vấn. Barca có thể đá mà không cần HLV, đúng, nhưng đá ra sao thì lại là chuyện khác.

Cùng lúc đó, đầu tàu của Barca mùa này, Leo Messi, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Liga với 38 bàn, bất giác mất đi bản năng sát thủ. Sau trận El Clasico, người ta bắt đầu đặt câu hỏi về thể trạng của anh, Messi đang đuối sức?

“Tôi cảm thấy khỏe hơn khi không nghỉ ngơi, tôi vốn hay thi đấu nhiều trận và tôi thích như vậy.” Messi từng phát biểu như thế với kênh truyền hình Barca TV. Có lẽ là đúng, một chiếc máy sẽ gặp trục trặc khi vận hành nếu như một thời gian dài bị quên lãng. Nhưng thực tế, Milan và Real như những cơn gió lạnh và mạnh khiến cả Barca lẫn Messi mắc phong hàn.

Bên kia chuyến tuyến, Ronaldo lại đang tỏ ra là người vượt trội hơn hẳn. Tờ Marca khắc họa Ronaldo là “Kẻ khổng lồ xanh” cùng dòng tít chơi chữ tiếng Tây Ban Nha “InCR7íble” (CR7 khủng khiếp) rõ ràng là có lý của họ. Ronaldo tại Camp Nou không chỉ là người ghi 2 bàn, so với không bàn thắng của Messi, mà nếu nhìn một cách tổng thể anh vẫn nổi bật hơn Messi.

Real Madrid trong trận El Clasico trước không chỉ giành thắng lợi về mặt tỷ số bởi lối đá phòng ngự và phản công hiệu quả, đoàn quân áo trắng còn cho thấy họ đang lao đi nhanh hơn Barca, dù dưới chân đang mắc phải cái gông 16 điểm cách biệt. Vậy nên, ít nhất vào lúc này, xét trên quan điểm tinh thần cầu thủ, trận El Clasico vào thứ Bảy tới có thể sẽ thay đổi tất cả, nhất là với Barca.

Giôn Ba (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm