03h30 ngày 30/8, Real Madrid - Barcelona: Dâng Cúp cho người!

29/08/2012 09:10 GMT+7 | Real Madrid

*Tỷ số lượt đi 2-3

(TT&VH)- Florentino Perez không muốn Bernabeu trở thành nơi đại kình địch Barca giành Siêu Cúp Tây Ban Nha. Jose Mourinho đang chờ danh hiệu Siêu Cúp đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Bernabeu. Tuy vậy, sẽ không dễ để mong muốn của những người Madrid trở thành hiện thực, khi Real đang còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết.

Với Mou, năm thứ 3 rất gian khó

Theo từng giai đoạn ở Bernabeu, Jose Mourinho đang giành được thành công trong từng giai đoạn. Mùa giải đầu tiên của Mou kể từ ngày đến Madrid, ông cùng Real giành Cúp Nhà Vua sau khi vượt qua Barca. Đó là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Hoàng gia trên sân chơi Cúp Nhà Vua sau gần hai thập niên trở lại đây. Mùa thứ hai của Mou với Real là ngôi quán quân La Liga.

“Mou Team” đã lật đổ Barca trên bình diện La Liga để bước lên ngôi vị cao nhất. Với những người yêu mến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đó thực sự là một nét tích cực, mà không phải ai cũng hình dung được trước khi mùa giải 2011-12 diễn ra. Thất bại của Real ở trận lượt đi ngay tại Bernabeu càng khiến những người nghĩ về cuộc lật đổ Barca suy giảm. Cuối cùng, Real vẫn đánh bại được Barca để vươn lên đỉnh cao nền bóng đá xứ bò tót.

Hai năm, hai danh hiệu, nhưng Real của Mou vẫn chưa giành được Siêu Cúp Tây Ban Nha, danh hiệu không thực sự cao quý, nhưng vẫn mang đến sự khích lệ rất lớn cho mùa giải mới. Với Real năm thứ 3 do Mou cầm quân, đây thực sự là danh hiệu cần thiết. 



Sẽ không dễ để Real lật ngược thế cờ- Ảnh Getty

Bản thân Mou cần thêm một danh hiệu mới để khẳng định mình. Quan trọng hơn, Real buộc phải giành Siêu Cúp trong bối cảnh họ đá lượt về trên sân nhà. Chủ tịch Perez chắc hẳn không hề muốn nhìn cảnh đối thủ chính của mình nâng cao Siêu Cúp ngay tại Bernabeu. Một năm trước, trận lượt về Siêu Cúp diễn ra ở Camp Nou, và thất bại của Real có thể được thông cảm.

Khó để lật thế cờ

3 trận đầu tiên của Real trong mùa giải mới là những kết quả không thể chấp nhận. Hòa Valencia, thất bại trong trận lượt đi Siêu Cúp đã là một vấn đề lớn, nỗi thất vọng càng lớn khi đội bóng Hoàng gia phơi áo trước Getafe, đối thủ vốn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng và không có sự thay đổi đáng kể nào về nhân sự. Đó thực sự là kết quả không dễ để chấp nhận với bất kỳ Madridista nào.

Trận thua ở Coliseum cũng nói lên một thực tế phũ phàng, Real vẫn chưa bắt nhịp với mùa giải mới, cho dù giai đoạn giao hữu đầu mùa là có những kết quả tích cực: các trụ cột dường như vẫn đang nghỉ hè. Trong hai trận đầu mùa La Liga, chỉ có những người Argentina, Di Maria và Higuain, là thể hiện được như kỳ vọng. Những người còn lại, từ Ronaldo đến Oezil, từ Benzema đến Alonso, đều chưa là chính mình. Real trong năm thứ 3 dưới sự dẫn dắt của Mou đang thể hiện sự thiếu cân bằng giữa các tuyến, và chưa thể hiện được cảm giác bóng tốt nhất. Sự vắng mặt của Pepe cũng đủ bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ, khi Real thiếu sự chắc chắn, và tinh thần chiến đấu cũng là một thứ xa xỉ. Albiol dù mang danh nhà vô địch châu Âu nhưng không thể thay thế vai trò của Pepe. Từ sự mất cân bằng giữa các tuyến khiến cho Real rất dễ sụp đổ trước sức ép từ đối thủ.

Pepe sẽ trở lại để cùng Ramos tạo thành bức tường phòng ngự trước Casillas. Trong trận lượt đi, Valdes cũng đã “biếu” cho Real bàn rút ngắn tỷ số và bên cạnh đó là hy vọng về một cuộc lật đổ. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là đội bóng Hoàng gia sẽ lật ngược được thế cờ. Ít nhất, Barca đang cho thấy sự cân bằng hơn hẳn Real. Trong trận thắng chật vật trước Osasuna, đội quân của Tito Vilanova cũng đã chứng minh sức mạnh tinh thần, và khả năng tạo nên khác biệt trong một vài cơ hội nhỏ nhất.

Sẽ là một cuộc chiến căng thẳng, nhưng khi phần lớn cầu thủ Real vẫn còn để hồn cho những ngày nghỉ Hè đầy thơ mộng bên các bãi biển lớn, chiến thắng trước Barca là rất khó. Lần thứ hai liên tiếp, Mou sẽ phải nhìn người Barcelona nâng cao danh hiệu Siêu Cúp TBN?

Dự đoán: 2-2

Ngọc Huy

Lực lượng:

Real Madrid: Pepe trở lại.

Barcelona: Puyol đã tập luyện, nhưng chưa chắc chắn thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Ramos Pepe, Marcelo - Khedira, Alonso - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Higuain.

Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Mascherano, Alba - Xavi, Busquets, Iniesta - Pedro, Messi, Sanchez.


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Real Madrid có lật ngược được thế cờ trước Barca?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm