Tiếng nói Barca: Không bao giờ nói câu giã từ

30/01/2013 16:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) của đạo diễn George Lucas do hãng 20th Century Fox sản xuất phiên bản lần đầu năm 1977 đã tạo lên một cơn sốt thực sự trên toàn thế giới. Tại Liga, trên sân cỏ cũng có phiên bản “Star Wars” thực sự, với những diễn viên siêu hạng...

Kinh điển 2013, tập 1. Chắc chắn: đã có lượt đi và về của Cúp nhà Vua, lượt về Liga. Dự kiến: có thể còn thêm 2 lượt trận... Bán kết Champion League. Ghét của nào trời trao của ấy thật đúng trong trường hợp này, ông trời dường như chưa buông tha mà vẫn bắt Real và Barca buộc phải gặp nhau trước khi được đứng trên đỉnh vinh quang... Đêm nay, cả thế giới sẽ trực tiếp “tập 1” trong series "Kinh điển" sắp tới đây.

Ba năm là bấy nhiêu lần, kể từ khi Pep lên nắm binh quyền ở Barca và Mourinho đặt chân xuống Bernabeu, mỗi khi Rea và Barca “đụng” nhau là bấy nhiêu lần thế giới như ngừng trôi, như lắng đọng, những đôi trẻ tạm thời ngừng nói câu yêu để tận hưởng hết cái cảm xúc đặc biệt của "Kinh điển" mang lại. Các lĩnh vực khác có lẽ cũng phải ghen tỵ khi tất cả mọi sự chú ý đều như chỉ để dành riêng cho Real và Barca. Ở trận chiến “vĩ tuyến 17, ngày và đêm” đó, mỗi bên đều đã có chiến thắng, có thất bại, có nụ cười và có cả nước mắt, có vinh quang và có cả cay đắng... Tất cả như quyện cùng với đất trời, cảm xúc không thể nói hết bằng lời, chỉ có cảm nhận.



Đại chiến trở lại - Ảnh: Getty

Pep đặc biệt yêu thích "Kinh điển", Mou cũng chưa khi nào ngán "Kinh điển", bởi chỉ cần có chiến thắng tại "Kinh điển" thôi đã là niềm kiêu hãnh, danh dự của tất cả những người cầm quân, không riêng gì Pep hay Mou. Nhưng đêm nay, nếu có thể có một điều ước thì "Người đặc biệt" có lẽ sẽ ước sao lùi ngày phải gặp Barca lại sau... 2 tháng nữa. Bởi Liga đã không còn dám “mơ” từ lâu, Champion League thì không thể nói trước được điều gì. Chỉ còn lại Cúp nhà Vua là khả dĩ nhất có thể, nhưng oái oăm thay kẻ ngáng đường vẫn là cái tên đáng ghét nhất, Barca và cái tên mà Mou không muốn gặp nhất, Lionel Messi. Trong bối cảnh Real mất nguyên hàng thủ, đặc biệt là thủ lĩnh tinh thần, người đội trưởng mẫu mực Casillas bị chấn thương, một Bernabeu liệu có còn là điểm tựa để Real tìm được chiến thắng trước Barca?

Có một Barca... đặc biệt, một Messi rất đặc biệt

Thế giới bóng đá hiếm khi chứng kiến sự xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo trong cùng một mùa bóng, thậm chí từng vòng đấu. Và cũng không có một đội bóng nào thích nghi được trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn nhất để đi tới những chiến thắng, và thắng đẹp. Chỉ có thể là Barca. Do phải dưỡng bệnh nên Tito và người trợ lý Roura phải luân phiên dẫn dắt, nhưng vẫn không hề có sự khác biệt, tiki-taka vẫn thế, chiến thắng vẫn đến, và sự đoàn kết thì trước sau vẫn vậy. Nền tảng của sự vững chắc đó đến từ chính những con người xuất thân và được đào tạo tại trung tâm La Masia danh tiếng, triết lý “bóng đá và con người” đã thấm vào từng cầu thủ, không một ai so bì, không một ai “buồn”. Hãy nhìn trận đấu cuối tuần qua với Osasuna là một ví dụ điển hình, Villa chuyền bóng để Messi ghi bàn, để đáp lễ Messi cũng “thả” bóng cho Villa (mà không chỉ một lần) nhưng chỉ tiếc trong một ngày thiếu duyên mà Villa đã không thể có bàn thắng, mọi thêu dệt xung quanh “vấn đề giữa Messi và Villa dường như chỉ là chuyện của ngày cá tháng Tư". Khác xa với Real!

Trước "Kinh điển" đêm nay, với cá nhân Messi, anh đã có 17 bàn thắng. Chỉ còn một bàn nữa là sẽ đàng hoàng đứng cạnh Di Stefano, chủ tịch danh dự của Real hiện thời. Hai con người, một già, một trẻ đều có chung một quê hương, đất nước của những điệu tango ma quái mê hoặc lòng người, đất nước của "cậu bé Vàng" Maradona. Thêm một bàn nữa, kỷ lục mà tiền bối Di Stefano lập được cách đây đã hơn nửa thế kỷ sẽ vĩnh viễn lui vào quá khứ, cũng giống như trường hợp của Pele và Gerd Muller vậy. Mà nhớ nhé, Messi mới 25 tuổi và mới gia hạn hợp đồng với Barca đến tận... 2018. Nói là gia hạn cho đúng thủ tục thôi chứ nhắc đến Barca bây giờ là phải nhắc đến Messi và ngược lại thì cái hợp đồng vẻn vẹn vài trang giấy kia đâu có nghĩa lý gì.

Cho dù hợp đồng đã được ký, nhưng với riêng Ronaldo đâu đó thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp CR7 “buồn”, vẫn muốn chấm dứt bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng với Messi thì chắc chắn từ “hủy ngang” sẽ không tồn tại, cứ đi đã, cứ hồn nhiên chơi đùa với trái bóng đã trước khi nghĩ đến chúng, còn cái hợp đồng mà biết bao người mong muốn thèm khát thì với riêng Messi có lẽ cũng đơn giản như ghi 3 hay 4 bàn trong một trận đấu vậy.

Với bạn gái, chắc chắn ta không bao giờ muốn nói câu xa nhau...

Nhớ kỹ điều đó nhé, Leo...

Đông Hà (Ronaldinho@gmail.com)

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình ở mục bình luận bên dưới hoặc gửi bài vở đến hòm thư quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có đầu tư về chất lượng và nội dung sẽ được chọn đăng ở góc độc giả.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm