Vụ Illarramendi: Tại sao Florentino Perez ném tiền qua cửa sổ?

14/07/2013 15:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, bỏ ra gần 40 triệu euro để mua cầu thủ trẻ Illarramendi của Real Sociedad một mặt làm cho các CĐV áo trắng rất phấn khích nhưng mặt khác cũng làm cho các hội viên của đội bóng hoàng gia – những người đóng tiền cho CLB – kêu trời vì phải trả một giá quá đắt.

Bình luận về vụ này, nhà báo Alfredo Relano, Tổng Biên tập tờ As viết:

Illarramendi đã là người của Madrid, sau một cuộc chèo kéo mà tất nhiên kết cục là như điều vừa xảy ra: cầu thủ vừa được bán chia tay đội bóng cũ trong nước mắt. Những giọt nước mắt chân thành nhưng có phần hơi quá, bởi vì trong vụ chuyển nhượng này “cả nhà đều vui”. Cầu thủ thì được đến với Madrid, Real Sociedad thì được bộn tiền, tương đương với 2/3 ngân sách hàng năm của đội bóng áo xanh-trắng. Nhìn kỹ, Illarramendi và Sociedad không có lý do gì để quá buồn thảm như mọi người chứng kiến. Ngoài ra, các bên đều chấp nhận vụ chuyển nhượng này.


Illarramendi gia nhập Madrid với giá rất đắt

Vụ mua sắm này có cái giá quá cao. Bởi vì Illarramendi mới chỉ là một thành viên ĐTQG ở lứa tuổi dưới 21 nhưng chưa phải Isco (mà Isco giá rẻ hơn), cũng không phải Thiago, cầu thủ mà Guardiola định đưa về Bayern với cái giá chỉ xấp xỉ một nửa. Bây giờ tôi bỗng nhớ Xabi Alonso đến Liverpool chỉ vì Florentino Perez không muốn trả tới 15 triệu euro, trong khi mọi việc đã hầu như xong xuôi, còn được trói chặt hơn cả Illaramendi bây giờ. Thế rồi, Madrid sau đó phải mua lại Xabi với 30 triệu euro, nhưng vẫn chưa bằng cầu thủ vừa gia nhập Madrid. Cần phải nhớ khi về Bernabeu, Xabi Alonso đã là thành viên của ĐTQG Tây Ban Nha, cầu thủ nổi bật ở Premier League và nhà vô địch Champions League cùng Liverpool.

Illarramendi chưa có cái gì cả trong tất cả những cái đó nhưng Florentino đã chiêu mộ cầu thủ này với cái giá cao hơn Xabi Alonso – được mua trong những năm chưa có cuộc khủng hoảng kinh tế như hiện nay.  Điều này có mặt tốt và mặt xấu. Một mặt, nó cho thấy cuối cùng Florentino cũng quyết tâm đầu tư vào một cầu thủ nội địa. Đáng tiếc là trước đây ông đã không nghĩ được như vậy và để cho rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha phải chạy sang Premier League, khi không đến được với Barcelona. Bây giờ khi tỉnh ngộ thì ông làm điều đó với niềm tin của một con chiên và không thèm tính toán đến tiền. Rõ ràng ông có thể làm thế... vì tiền này đâu có phải của ông.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm