Lyon toàn thắng ở Champions League: Claude Puel mãn nguyện

21/10/2010 09:21 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - 2 pha lập công của Briand và Lisandro Lopez mang về cho Lyon chiến thắng 2-0 trước Benfica, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng B và tiến một bước dài tới vòng 1/8 Champions League.

Chưa đầy 1 tháng sau thất bại trước St.Etienne trong trận derby, sự tự mãn dường như đã biến mất khỏi Gerland. Lyon đã thắng 2 trận liên tiếp gần nhất ở Ligue 1 trước Nancy và Lille trong khi tiếp tục duy trì mạch thắng ở Champions League.

Lyon toàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên ở Champions League, Ảnh Getty

Không chỉ chiến thắng mà cái cách "Les Gones" giành 3 điểm mới là điều khiến những CĐV của họ hài lòng khi hình bóng đích thực của "sư tử sông Rhone" đang dần được tìm lại. Tại Gerland trước Benfica, cả 2 tân binh Gourcuff và Briand đã lên tiếng trong bàn thắng đầu tiên. Sau cú sút chạm cột dọc của Bastos ở phút 20, Gourcuff khởi xướng pha bóng dẫn tới bàn mở tỷ số cho Lyon còn Briand là người dứt điểm. Lyon đã chiến thắng Benfica ở Gerland được tờ France Football đánh giá là "một Lyon đầy kỹ thuật và có thể lực rất tốt".

Tờ báo cũng không quên nhắc tới "vũ công Tango" Lisandro Lopez. Tiền đạo người Argentina là tác giả của bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội chủ nhà. Đó là bàn thắng thứ 4 của Lisandro sau 3 trận trên các mặt trận. Nếu thủ thành Roberto Jiminez của đội khách không có tới 3 pha cứu thua đẳng cấp ở các phút 59 và 62 thì cách biệt chắc chắn sẽ còn đươc nới rộng hơn nữa cho đội chủ nhà.

Tìm lại nụ cười ở Ligue 1 và tiếp tục điệp khúc chiến thắng ở Champions League là điều mà Claude Puel không thể mong đợi gì hơn. Thế nên dễ hiểu vì sao nhà cầm quân đang phải chịu nhiều sức ép của Lyon lại đặc biệt hài lòng sau trận thắng Benfica 2-0. "Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay, cả trên phương diện phòng ngự lẫn tấn công. Lyon đang ngày càng tỏ ra chắc chắn. Chúng tôi chơi một thứ bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả. Đó chính là điều tôi mong muốn. Lyon cần phải tiếp tục đi trên con đường này. Sự tự tin đang trở lại với các cầu thủ và cứ mỗi ngày nó lại một lớn hơn. Chúng tôi chỉ cần có thể để giành được những kết quả tích cực. Trước Benfica, tôi đã thấy lại một Lyon rất cân bằng. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục chơi thế này thì không có lý do gì mà các CĐV lại phải thất vọng cả. Tôi lạc quan vào tương lai và biết rằng phía trước chúng tôi là cả con đường thênh thang, dù cạm bẫy vẫn luôn tiềm ẩn".

Chia sẻ niềm vui với ông thầy, tiền đạo tân binh Briand cho biết: "Chúng tôi chơi đúng với sức mạnh của mình. Đây mới là Lyon đích thực. Tất cả chúng tôi đều hài lòng không chỉ vì 3 điểm mà nhất là cách đội bóng thi đấu. Sự tự tin đang lớn dần. Nhưng Lyon vẫn chưa cầm vé trong tay. Chúng tôi hiểu là thách thức vẫn đang ở phía trước với 2 chuyến làm khách khó khăn tới sân Schalke và Benfica".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm