Từ vụ Sterling xin nghỉ vì mệt mỏi: Hãy kiểm soát lời lẽ, Hodgson

15/10/2014 22:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã toàn thắng 3 trận vòng loại EURO 2016, HLV đội tuyển Anh vẫn phải kiểm soát tốt hơn những đối thủ của Tam sư, và cái lưỡi của chính ông.

Roy Hodgson một lần nữa lại gặp rắc rối với dư luận và truyền thông do chính ông gây ra sau những kết quả lẽ ra phải giúp HLV ĐT Anh giải tỏa phần nào áp lực sau một VCK World Cup hết sức thất vọng. Vẫn giữ được ghế sau giải đấu tệ hại ở Brazil mùa hè rồi, Hodgson đã có 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm 3 trận ở vòng loại EURO 2016, cùng ĐT Anh, mà không để thủng lưới một bàn nào.

Sterling không mặn mà với Tam sư?

Nhưng tuyển Anh rời Estonia sau chiến thắng vất vả 1-0 hôm Chủ nhật với một rắc rối lớn phát sinh: cầu thủ được coi là quan trọng nhất với ĐT Anh lúc này không thật sự mặn mà với màu áo Tam sư sau khi Hodgson tiết lộ chính Raheem Sterling đã yêu cầu được nghỉ ngơi. “Tôi không nghĩ rằng tôi ở phong độ tốt nhất lúc này vì tôi thấy hơi mệt”, Hodgson kể lại những gì Sterling nói với ông trước trận vòng loại EURO 2016 ở Tallinn.

Sterling đã nhận được những gì anh muốn, lên ghế dự bị ngồi và chỉ ra sân 25 phút trước Estonia. Tiền vệ 19 tuổi này chắc chắn xứng đáng được nghỉ ngơi sau khi anh đã đá chính cả 10 trận của Liverpool và 3 trận của tuyển Anh trước hôm Chủ nhật ở mùa giải này. Khởi đầu nghèo nàn của Liverpool ở mùa giải mới và một World Cup nhạt nhòa của Tam sư chỉ càng khiến họ phụ thuộc vào tốc độ và khả năng tạo đột biến của Sterling. Tuy nhiên, các HLV của anh đều đã được cảnh báo về việc tiền vệ này quá tải và suy sụp khi anh vẫn đang phát triển sự nghiệp.

“Chúng tôi rất coi trọng sức khỏe của các cầu thủ”, Hodgson nói. “Sẽ có những người bị suy kiệt cả về thể lực và tinh thần”. Nhưng sự hớ hênh của ông trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu, khi tiết lộ những lo ngại riêng tư của Sterling về tình trạng thể lực của anh, khiến tiền vệ trẻ này bị soi mói một cách không cần thiết từ trước khi bóng lăn. Trên nguyên tắc, mọi cầu thủ không có lý do gì để từ chối vinh dự khoác lên người chiếc áo Tam sư, một khi anh ta còn có thể ra sân và đội bóng đang cần anh.

Cựu tiền đạo ĐT Anh Ian Wright mới đây thậm chí đề nghị các cầu thủ nào giả chấn thương để trốn tránh nghĩa vụ với ĐTQG phải gọi điện cho bố mẹ của một binh sĩ Anh đã bỏ mạng ngoài chiến trường. Với việc so sánh các VĐV với những người lính có vẻ là hơi thái quá và trên thực tế, tình trạng quá tải cũng như sự vắt kiệt thể lực của các cầu thủ hiện nay là rất rõ ràng và không nên bị coi nhẹ.

Có những bí mật không nên “bật mí”

“Tôi xin lỗi vì tôi cũng chỉ là người”, Sterling giận dỗi trên tài khoản Twitter của anh sau những chỉ trích bất công mà anh phải hứng chịu. Vấn đề thật ra không phải ở chỗ anh muốn nghỉ ngơi và trình bày điều đó với HLV của mình, vấn đề là Hodgson lẽ ra phải giữ bí mật một câu chuyện riêng tư như thế. Ông hoàn toàn có thể giải thích rằng mình muốn trao cơ hội đá chính cho Adam Lallana để thử nghiệm một phương án tấn công mới ở ĐT Anh, và mọi chuyện như thế chẳng có gì phải ầm ĩ.

“Đôi khi giữ bí mật là tốt nhất”, cựu cầu thủ ĐT Anh và Liverpool Jamie Redknapp nói trên kênh Sky Sports. “Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại nói ra một chuyện như thế”. Tuy nhiên, Hodgson nổi tiếng với sự thẳng thắn của ông. Đây không phải là lần đầu ông lỡ miệng. Trước EURO 2012, khi được hỏi về việc ông có tự hào khi dẫn dắt ĐT Anh bước vào giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp hay không, Hodgson nói đó có thể là giải đấu “thảm họa nhất trong sự nghiệp của tôi” và hy vọng các cầu thủ “sẽ không chơi tôi”.

Trong một lần khác, ông nói với một hành khách trên tàu điện ngầm rằng Rio Ferdinand sẽ không bao giờ khoác áo ĐT Anh nữa, dù chưa thông báo chính thức với anh này. Và mới tuần trước, Hodgson phải xin lỗi Wayne Rooney vì nghi ngờ khả năng giao tiếp của anh. “Mọi người đều biết với giọng Liverpool, anh ấy không phải mẫu người đứng lên để phát biểu trong một căn phòng đông đúc”, Hodgson nói.

Thẳng thắn là tốt, nhưng đôi khi sự thật chỉ làm mất lòng, mà chẳng được lợi ích gì khác.

14 Sterling đã đá 14 trận cho CLB và ĐTQG mùa này, bao gồm 12 trận đá chính, với mật độ tương đương 3 ngày/trận.

44 Sterling ra sân 44 trận ở mùa giải trước, bao gồm 3 trận đấu ở VCK World Cup 2014.

1.105 Sterling đã có 1.105 phút trên sân mùa này, đứng thứ 3 trong cả đội hình ĐT Anh (đứng đầu là Gary Cahill). Nên nhớ, anh mới 19 tuổi.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm