Sterling quá tải hay là cuộc chiến Hodgson – Rodgers?

14/10/2014 07:49 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ hơn 12 tiếng trước khi trận đấu giữa Estonia và Anh diễn ra, một thông tin đã được phát lộ trên mạng xã hội Twitter: Raheem Sterling sẽ không đá chính trong trận đấu vào tối 12/10. Đây có thể coi là một bất ngờ, nếu nhìn vào đội hình ra sân của đội tuyển đảo quốc sương mù sau đó.

1. Roy Hodgson bố trí sơ đồ 4-4-2 kim cương chịu ảnh hưởng khá lớn từ Liverpool, mà ở đó, Sterling có vai trò tối quan trọng. Anh là động cơ để tạo ra những màn pressing ngay từ phần sân đối thủ, đồng thời liên kết các tuyến với nhau. Rõ ràng, sự vắng mặt của chàng trai gốc Jamaica là nằm ngoài ý muốn của Hodgson.

Phút thứ 64, Sterling được tung vào sân. Gần như ngay lập tức, anh tạo ra những đột biến đáng kể bằng những pha quấy phá, rê dắt khéo léo. Phóng viên Neil Ashton của Daily Mail miêu tả 26 phút trên sân của anh là “một con mèo miệt mài cuốn theo những chiếc lá rụng”. Phút thứ 73, Sterling đi bóng qua hai cầu thủ Estonia, bị ngáng ngã ở rìa vòng cấm, dẫn đến quả phạt trực tiếp mà Wayne Rooney chuyển hóa thành công. Dấu ấn của anh là quá rõ ràng.

Không mấy ngạc nhiên khi câu hỏi đầu tiên mà cựu HLV trưởng của ĐT Thụy Sĩ, Inter Milan và Liverpool phải đối mặt trong phòng họp báo sau trận là “Vì sao Sterling không ra sân từ đầu?”. Roy Hodgson tiết lộ một tin động trời: “Cậu ấy nói với tôi rằng, ‘Cháu cảm thấy mệt, cháu muốn nghỉ trận này’, thế nên sẽ thật là bất công nếu tất cả những kỳ vọng ở một cầu thủ đổ hết lên đầu tôi.”

2. “Raheem Sterling là một chàng thiếu niên. Thiến niên thì dễ mệt, dễ buồn. Cậu ta còn trẻ, vẫn đang phát triển, chúng ta nên cho cậu ấy xả hơi một chút.” – Cựu danh thủ Gary Lineker viết trên Twitter. Đó cũng là một góc nhìn đáng chú ý. Trong danh sách hiện tại của Tam Sư, Sterling là người đã cày ải nhiều thứ nhì với tổng cộng 1079 phút ở cả cấp CLB và cấp ĐTQG. Chỉ Gary Cahill chơi nhiều hơn anh với 1164 phút, nhưng dĩ nhiên tần suất hoạt động của anh không nặng nề như người đàn em. Việc Sterling cần nghỉ không hẳn là bất hợp lý.

Tuy nhiên, một đồng nghiệp khác của Lineker tại đài truyền hình BBC – cũng là một cựu cầu thủ, Danny Mills lại có góc nhìn khác: “Tôi nghĩ ai cũng muốn chơi cho đội tuyển càng nhiều càng tốt. Tôi không tin cậu ta là mẫu người đến gặp HLV 24 giờ trước khi ra sân và nói rằng mình mệt. Phải chăng cậu ta bị ảnh hưởng bởi ai đó? Ví dụ như HLV ở cấp CLB chẳng hạn?”.

Câu hỏi của Mills khiến nhiều người phải giật mình nhớ ra rằng, quả thực giữa hai đội bóng mà Sterling đang cống hiến quả thực có một mối mâu thuẫn lớn thời gian qua.

Phải lùi lại giữa tháng 9/2014, khi Daniel Sturridge trở về CLB với chấn thương nặng (nghỉ 3 tuần). Chân sút ghi 21 bàn tại Premier League mùa trước “tâm sự” với tờ Liverpool Echo rằng anh đã nói với Hodgson rằng anh cần được nghỉ, nhưng rồi bị lờ đi. Brendan Rodgers tức giận, bởi ông đã dặn kỹ cách chăm sóc Sturridge cho BHL ĐT Anh. Kết quả là đợt triệu tập đầu tháng 10 vừa rồi, Rodgers cứng rắn tuyên bố Sturridge sẽ không thể lên tuyển.

3. Quay lại với Neil Ashton của Daily Mail, trên bài viết mới nhất về vấn đề này, anh đã cung cấp một chi tiết rất quí giá: Không hề có bất kỳ một sự giao tiếp nào giữa Hodgson và Sterling khi sự thay người phút 64 diễn ra. Hodgson yêu cầu trợ lý Ray Lewington gọi Sterling lại khi anh đang khởi động. Gary Neville là người truyền đạt yêu cầu chiến thuật khi Sterling đang thay quần áo. Khi anh đứng bên trọng tài bàn chờ vào sân, người vỗ vai động viên anh là... HLV thủ môn Dave Watson.

Là Sterling mệt, hay là hậu quả chiến tranh Rodgers – Hodgson?

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm