Rafael Nadal: 'Hãy quên cái đầu gối của tôi đi'

16/04/2013 19:49 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn ) - Cựu số 1 thế giới của ATP  đã sẵn sàng bảo vệ ngôi vương ở Monte Carlo mà anh là đương kim vô địch. Nadal cũng đã đăng quang ở Monte Carlo tới 8 lần trong sự nghiệp, một lỷ lục. 



Nadal đã sẵn sàng bảo vệ vương miện ở Monte Carlo Masters

Từ khi trở lại thi đấu sau hơn 7 tháng nghỉ để điều trị và phục hồi chấn thương đầu gối, Nadal đã chơi 4 giải và giành chiến thắng ở 3 giải trong số đó. Monte Carlo được coi là “đất mẹ” của Rafa bởi anh đang sở hữu chuỗi 42 trận thắng trên mặt sân đất nện này. Nadal cũng đang có 22 danh hiệu quán quân các giải Masters 1000.

Dĩ nhiên, mục tiêu của anh là nâng số chức vô địch Masters 1000 lên thành 23 danh hiệu. Trong lúc Nadal tiếp tục giành chiến thắng trên sân đấu để khẳng định cho sự trở lại đúng nghĩa của anh, những lời bàn ra tán vào về cái đầu gối trái của Rafa vẫn không dừng lại. Anh bảo mình không muốn nghe mọi người nói quá nhiều về cái đầu gối nữa. Đơn giản vì anh muốn tập trung thi đấu và giành chiến thắng chứ không muốn lúc nào cũng phải nghe mọi người bình luận về cái đầu gối của mình.

“Người ta đã nói quá nhiều về cái đầu gối của tôi trong năm vừa qua nhưng tôi nghĩ tiếp tục làm điều đó không phải là hay. Tôi đang có mặt ở đây (Monte Carlo) để thi đấu và muốn tập trung thi đấu hơn là nghe mọi người bàn luận về tình trạng thể lực của mình. Dù đầu gối của tôi hoạt động với 50%, 80%, 90% hay 100% sức mạnh trước đó thì cũng không hề làm thay đổi tình hình. Tôi vẫn sẽ bước ra sân thi đấu với mục tiêu đánh bại mọi đối thủ để giành chiến thắng”.

HT
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm