Carlos Moya chính thức nghỉ hưu

19/11/2010 09:04 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Ngày hôm qua, làng banh nỉ thế giới chính thức nói lời tạm biệt một tên tuổi lớn. Sau một thời gian cân nhắc, cựu số một thế giới Carlos Moya đã chính thức nghỉ hưu ở tuổi 34, kết thúc 15 năm thi đấu chuyên nghiệp.
   

Moya đã chính thức giải nghệ - Ảnh Getty

Đây là một quyết định không khiến ai ngạc nhiên. Trận đấu gần nhất của Moya là thất bại 0-6, 2-6 trước Benjamin Becker ở Madrid Masters hồi tháng Năm vừa qua. Suốt nửa năm qua, anh đã vật lộn với chấn thương dai dẳng ở bàn chân, và các phương pháp trị liệu cũng bất lực. Thêm nữa, độ tuổi 34 của tay vợt này rõ ràng không còn thích hợp cho những cuộc so tài đỉnh cao nữa. "Tôi không nghĩ rằng sự nghiệp của mình lại kết thúc theo kiểu như vậy. Tôi vẫn còn muốn chơi ở các giải đấu lớn, nhưng lại không giữ được100% thể lực nữa và nhận ra rằng thời khắc chia tay đã đến", anh tuyên bố trong buổi họp báo tại Madrid.
   
Trong sự nghiệp của mình, Moya từng giành 20 danh hiệu ATP, trong đó đỉnh cao là chức vô địch Roland Garros 1998. Anh cũng là tay vợt không được xếp hạng hạt giống đầu tiên lọt vào đến chung kết Australia mở rộng 1997 sau 16 năm, nhưng sau đó để thua Pete Sampras. Danh hiệu gần nhất của Moya là chức vô địch tại Croatia 2007. Tháng 3/1999, anh trở thành tay vợt TBN đầu tiên đứng trên ngôi số một thế giới. Trong khuôn khổ Davis Cup, Moya cũng là một công thần khi từng đưa TBN lọt vào chung kết Davis Cup 2003 và một năm sau là chức vô địch lần đầu tiên, sau khi đánh bại Andy Roddick ở trận đánh đơn quyết định. Moya cũng được xem là thần tượng thời niên thiếu của Rafael Nadal. Cả hai đều sinh ra tại đảo Mallorca.
   
"Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình tại phòng tập thể lực ở Mallorca. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho vợ, con gái và gia đình mình", Moya tâm sự "Tất nhiên, tôi cũng sẽ rất nhớ quần vợt".

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm