Real Madrid 0-0 Malaga: Bế tắc trong cơn giận dữ của Ronaldo

27/09/2015 01:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một ngày hàng công vô duyên đến kì lạ, Real Madrid đã để Malaga cầm hòa 0-0 và qua đó đánh mất ngôi đầu Liga.

Tung ra tới 15 cú dứt điểm nhưng không một lần thành bàn, Ronaldo có cớ để tức giận. Chân sút từng ghi 8 bàn thắng cho Real Madrid mùa này (5 ở Liga và 3 ở Champions League) có trận thứ 4 không thể ghi bàn. Điều đó có thể lý giải cho cảm xúc của ngôi sao người Bồ Đào Nha.


Cảm giác bất lực của Ronaldo sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội

Thủ môn Kameni của Malaga đã có một ngày thi đấu chói sáng. Các hậu vệ đến từ xứ Andalucia cũng chơi một trận đầy tập trung. Nhưng việc tung ra ngần ấy cú dứt điểm mà không thể thành bàn thì Ronaldo nên tự trách mình. Anh đã quá vô duyên trước khung thành của Malaga. Thậm chí, cuối trận, Ronaldo còn phải nhận một thẻ vàng.

Trong một ngày hàng công thể hiện sự bế tắc, “gà son” Karim Benzema cũng rơi vào cảnh ngộ như Ronaldo. Tiền đạo vừa ghi 2 bàn trong chiến thắng 2-1 trước Bilbao hồi giữa tuần không còn thể hiện được cái duyên của mình. Hoặc anh dứt điểm ra ngoài, hoặc bị Kameni xuất sắc cản phá.


Một trận đấu xuất thần của Kameni

Khi hai ngôi sao lớn nhất trên hàng công im lặng, những cái tên khác cũng không mang lại bất cứ sự đột biến nào.  Ngay cả khi Malaga bị mất người ở phút thứ 77 sau khi Amrabat nhận thẻ đỏ, bức tường phòng ngự của họ vẫn được vun đắp đầy kiên cố.

Hòa 0-0 trong một thế trận lấn át hoàn toàn, Real Madrid buộc phải nhường lại ngôi đầu cho Barcelona, đội đã có chiến thắng 2-1 trước Las Palmas trong trận đấu sớm của vòng 7.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Modric, Kroos, Isco; Jese (Kovacic 60’), Benzema, Ronaldo.

Malaga (4-2-3-1): Kameni; Miguel Torres, Angeleri, Weligton, Rosales; Tissone, Recio; Fornals, Tighadouini, Juan Carlos; Amrabat.

Thẻ đỏ: Amrabat 77’

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm