Chelsea mất điểm trước Reading: 87 phút nỗ lực bị quăng vào "sọt rác"

31/01/2013 08:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa, các cổ động viên Chelsea ôm đầu nuối tiếc khi đội bóng của mình đánh rơi lợi thế dẫn bàn. The Blues của Rafa Benitez đang tự vứt đi hy vọng của mình ở Premier League khi để chiến thắng trôi đi quá dễ dàng trước những đối thủ dưới cơ.

Trên sân Madejski đêm qua, Chelsea của Rafa Benitez đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận gặp Brentford ở Cúp FA cuối tuần qua. Họ chơi trên chân đối thủ trong phần lớn thời gian, áp đảo về thời gian kiểm soát bóng cũng như cơ hội. Tất cả được cụ thể bằng hai bàn thắng của Mata và Lampard.

Đáng tiếc, Chelsea tiếp tục cầm vàng lại để vàng rơi, như đã từng để Southampton vùng dậy dù dẫn trước đối thủ 2 bàn. Những vấn đề khiến họ mất điểm ở Stamford Bridge ngày 17/1 lại được tái hiện nguyên vẹn đêm qua.



Chelsea của Benitez liên tục “cầm vàng lại để vàng rơi” - Ảnh: Getty

Thứ nhất, hàng thủ của The Blues bộc lộ thái độ thi đấu chủ quan, thiếu sự tập trung. Bàn thua đầu tiên, Ivanovic đứng không đúng vị trí, để cho Le Fondre băng xuống dứt điểm thoải mái. Bàn thua thứ hai, gần tương tự, khi không một cái bóng áo đen nào để ý đến sự xuất hiện của Fondre và tiền đạo 26 tuổi có không gian thoải mái để đánh đầu.

Thứ hai, sự thay đổi nhân sự của Benitez không đem lại hiệu quả nào. Sau khi dẫn trước Reading 2 bàn cách biệt, chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra một quyết định khó hiểu khi thay Juan Mata bằng Yossi Benayoun, một tiền vệ công đã quá lâu không thi đấu, chứ không phải một cầu thủ phòng ngự. 13 phút xuất hiện trên sân, tiền vệ người Israel hoàn toàn lạc lõng. Sự thay đổi người tiếp theo khi tung Demba Ba vào thay Torres diễn ra khi trận đấu bước sang những phút đá bù giờ. Qúa khó để tiền đạo người Senegal để lại dấu ấn nào đáng chú ý.

Sẽ còn tệ hơn nữa?

Trước khi trận đấu này diễn ra, Benitez nhận được tối hậu thư từ phía Abramovich nêu rõ ông cần phải giúp Chelsea duy trì một vị trí trong top 4. Thật ra, trận hòa này chưa làm thay đổi tình hình khi The Blues vẫn duy trì vị trí thứ 3, hơn Tottenham 4 điểm và Everton 5 điểm.

Nhưng với màn trình diễn thất vọng trước Reading vừa qua, người ta càng thêm nghi ngại đây có phải là điểm bắt đầu cho hành trình xuống dốc của Chelsea cùng Benitez. Những đối thủ tiếp theo của The Blues, Newcastle hay Wigan, không nổi trội chuyên môn nhưng dư thừa quyết tâm.

Trên hết, HLV người Tây Ban Nha tiếp tục làm mất lòng các cổ động viên. Ngọn lửa của sự thù hận đã và đang được tích tụ. Chỉ chờ thêm một vài cú vấp nữa, nó sẽ lan mạnh và đủ sức thiêu cháy chiếc ghế tạm quyền mà Benitez đang ngồi.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm