Quyền Anh nam Mỹ chưa bao giờ tệ như thế

09/08/2012 11:31 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH) - Phải đến đêm nay (giờ Hà Nội), những tấm huy chương đầu tiên tại môn quyền Anh mới được trao, nhưng các võ sĩ nam của Mỹ đều đã lần lượt trở thành khán giả. Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, các võ sĩ nam nước này trắng tay tại môn thể thao mà họ đã từng được coi là một cường quốc.

Hôm qua, niềm hy vọng cuối cùng của quyền anh nam Mỹ cuối cùng đã phải nói lời tạm biệt Thế vận hội. Errol Spence, tay đấm nghiệp dư số một của nước này ở hạng bán trung, đã bị loại ở vòng tứ kết sau thất bại 11-16 trước đối thủ người Nga Andrey Zamkovoy. Trước đó, 8 đồng đội của anh ở các hạng cân của nam đều đã bị loại sớm. Kết quả này còn tệ hơn cả 4 năm về trước, khi Mỹ chỉ giành được vỏn vẹn 1 tấm HCĐcủa Deontay Wilder ở hạng nặng.


Dominic Breazeale (trái) bị Magomez Omaroz "hạ nhục" với tỷ số 19-8 - Ảnh: Getty

Trước đó, Spence từng bị xử thua Kristian Vikas (Ấn Độ) 11-13, nhưng sau khi xem lại băng hình, Liên đoàn quyền Anh nghiệp dư thế giới (AIBA) đã quyết định trao phần thắng 15-13 cho võ sĩ người Mỹ do Vikas nhiều lần phạm luật. Và hy vọng giành huy chương được đặt cả vào Spence, bởi chỉ cần lọt vào bán kết là có huy chương (môn quyền Anh không có tranh giải ba). Nhưng lần này là một trận thua không có gì phải bàn cãi khi Zamkovoy tung ra được một loạt những cú móc và trực diện chính xác, còn Spence gần như chỉ biết chống đỡ.

Vẫn biết rằng môn quyền Anh ở TVH chỉ dành cho những tay đấm nghiệp dư, nhưng thành tích của các chàng trai Mỹ vẫn khiến những CĐV của họ hết sức rầu lòng. Trong quá khứ, họ là đoàn giàu thành tích nhất ở bộ môn này với 36 HCV trong tổng số 108 huy chương các loại, với những tay đấm huyền thoại như Cassius Clay, Joe Frazier hay mới đây nhất là Oscar De La Hoya. Sau khởi đầu như mơ ở ngày đầu tiên với 4 trận toàn thắng, người Mỹ rơi rụng dần. Ngoài Spence, các tay đấm khác đều thua ngay ở lượt trận đầu hoặc thứ hai. Thậm chí, Dominic Breazeale, tay đấm số một của Mỹ hiện nay ở hạng siêu nặng, còn bị Magomez Omaroz đấm cho tối tăm mặt mày trước khi "hạ nhục" với tỷ số... 19-8.

Cũng may là người Mỹ vẫn còn vớt vát được đôi chút danh dự nhờ các tay đấm nữ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quyền Anh nữ được đưa vào thi đấu, với ba hạng cân, bên cạnh 10 hạng cân của nam. Ở hạng lông, Marlen Esparza vừa thua Ren Cancan (Trung Quốc) 8-10, nhưng chừng đó là đủ để cô giành tấm HCĐ cùng Marry Kom (Ấn Độ), người đã thua Nicola Adam (Anh) ở trận bán kết còn lại. Trái lại, Quanita Undewood bị Natasha Jonas loại ngay vòng 1 tại hạng nhẹ. Niềm hy vọng lớn nhất của quyền Anh Mỹ bây giờ đặt cả vào Claressa Shields. Cô gái 17 tuổi này vừa quật ngã Marina Volnova (Kazakhstan) 29-15 để lọt vào chung kết hạng trung. Đối thủ của Shields đêm nay là võ sĩ Torlopova (Nga).

Nhưng cho dù Shields có giành HCV đi nữa thì chiến tích của cô cũng chỉ khiến những đồng nghiệp nam thêm xấu hổ. Thất bại của quyền Anh Mỹ tại TVH lần này không chỉ vì lý do chuyên môn mà còn xuất phát từ công tác chuẩn bị quá kém, dù rằng số lượng họ mang đến London rất đông (11 võ sĩ). Chỉ vài tuần trước khi TVH khai mạc, họ mới bổ nhiệm Basheer Abdullah vào chiếc ghế HLV trưởng. Thế nhưng ngay sau đó, Liên đoàn quyền Anh nghiệp dư Mỹ mới té ngửa vì ông này đã từng làm việc với võ sĩ chuyên nghiệp vài tháng trước, và vi phạm quy định của AIBA. Đoàn Mỹ đành đôn những trợ lý như Charles Leverette, Anthony Chase (nam) và Peek (nữ) lên thay thế.

Thay lời kết, hãy nghe lời mong mỏi của Spence: "Chúng tôi cần nhiều trận so găng quốc tế hơn, cần một giáo án tập luyện tốt hơn, cần một HLV sớm hơn, và mong mỏi các tay đấm chuyên nghiệp sẽ trở lại và dang tay giúp đỡ".

Phương Chi

Nỗi hổ thẹn trên võ đài

Hạng gà: Joseph Diaz - vòng 2

Hạng nhẹ: Jose Ramirez - vòng 2

Hạng bán trung 1: Jamel Herring - vòng 1

Hạng bán trung: Errol Spence - tứ kết

Hạng trung: Terrel Gausha - vòng 2

Hạng vừa: Marcus Brown - vòng 1

Hạng nặng: Michael Hunter - vòng 1

Hạng siêu nặng: Dominic Breazeale - vòng 1



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm