Vụ thảm sát trẻ em ở Connecticut: Người Mỹ phát cuồng với câu hỏi "vì sao?"

16/12/2012 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 20 đứa trẻ và 6 người lớn đã bị giết khi một tay súng trẻ tuổi xả đạn vào một trường tiểu học ở Newtown, bang Connecticut. Các vụ thảm sát vốn không phải là chuyện hiếm ở Mỹ, nhưng số lượng người chết lớn trong lần này và quan trọng là có quá nhiều nạn nhân là trẻ em đã làm người Mỹ bị sốc, khiến họ như phát cuồng cùng câu hỏi "vì sao".

Vụ thảm sát diễn ra sáng sớm 14/12 tại Trường Tiểu học Sandy Hook đã để lại nhiều câu hỏi hơn là đáp án về động cơ của tay súng

Tổng thống đã rơi lệ

Sát thủ Adam Lanza

Sát thủ được 3 sĩ quan cảnh sát xác định là Adam Lanza, khoảng 20 tuổi. Tên này đã tự sát ngay sau khi gây ra vụ thảm sát.

Theo nhà chức trách, Lanza, người lớn lên tại Newtown, một cộng đồng dân cư gồm 27.000 người, đã sát hại mẹ đẻ tại nhà riêng trước khi tới trường để hạ sát 2 bạn học. Trong vòng vài phút, Lanza đã sát hại 26 người một cách lạnh lùng, chỉ để lại có một người sống sót bị thương nặng.

Trong số những người bị giết có Dawn Hochsprung, hiệu trưởng được yêu mến của trường và nhà tâm lý Mary Sherlach.

Vụ thảm sát đã khiến người dân địa phương bị sốc nhất. Bởi trong vòng 10 năm trời tính tới tận ngày 14/12, khu vực này chỉ có duy nhất một vụ giết người. Số lượng các nạn nhân nhí, với tuổi đời từ 5-10, cũng đã gây chấn động cho cả nước Mỹ.

"Các em còn cả cuộc đời trước mắt: ngày sinh nhật, ngày tốt nghiệp, đám cưới, con cái" - Tổng thống Barack Obama nói, nước mắt ngân ngấn trên mi mắt ông.

Ông cũng nhắc lại các vụ thảm sát đã diễn ra tại một siêu thị ở Oregon, tại một ngôi đền Sikh ở Wissconsin và một rạp chiếu phim ở Colorado, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết và ngăn chặn các thảm kịch như thế này xảy ra.

Nhiều câu hỏi, ít đáp án

Trong không khí đau buồn, một câu hỏi lớn nhất đã được nhiều người nhắc lại là: Vì sao lại xảy ra tội ác ghê gớm này? Cho tới nay, mới chỉ có vài câu trả lời.

Đã có 3 khẩu súng được thu tại hiện trường gồm một khẩu súng bán tự động Bushmaster.223 tìm thấy trong chiếc xe đậu ở bãi đỗ xe của trường, một khẩu Glock và một khẩu Sig Sauer nằm cạnh xác Lanza.

Những khẩu súng đã được mẹ Lanza mua một cách hợp pháp và rồi chính chúng đã đoạt mạng bà. Lanza đã cố tình tấn công hai lớp học đầy trẻ mẫu giáo và trẻ lớp một. Nhưng vì sao hắn lại vào được trong ngôi trường khi mọi cánh cửa đã khóa vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Theo báo chí Mỹ, Adam Lanza đã được mô tả là kẻ cô độc, hơi lập dị. Ngoài ra, giới chức Mỹ cho biết nhân vật này còn bị rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, người dì Marsha Lanza của sát thủ nói rằng cháu bà không có tiền sử phạm tội và được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm, chăm sóc. Họ sẵn sàng tìm kiếm bác sĩ tâm lý nếu thấy con trai bất ổn và cần sự trợ giúp về tâm lý.

Marsha Lanza cũng cho biết gần đây chồng bà đã gặp Adam vào tháng 6 và không thấy có gì bất thường liên quan tới cậu ta.

Catherine Urso, người có con học đại học cùng sát thủ, cho biết Lanza là kẻ "gầy gò, khá khó gần và hơi phức tạp". Thời gian còn học ở trường Trung học Newton, Adam Lanza đã tham gia một CLB công nghệ và rất mê trò chơi điện tử.

Anh trai của Adam là Ryan Lanza hiện đang rất hợp tác với cảnh sát để làm rõ vụ thảm sát. Tuy nhiên, anh này đã không liên lạc nhiều với em trai kể từ năm 2010 nên không rõ em mình liệu có vướng mắc tâm tư gì không.

Né tránh kiểm soát súng

Với 26 người thiệt mạng, vụ thảm sát ở Newtown đã trở thành vụ  nổ súng trong trường học chết chóc thứ hai lịch sử Mỹ, chỉ đứng sau vụ thảm sát tại trường Đại học Công nghệ Virginia năm 2007 làm 32 người thiệt mạng. Con số người chết lần này đã vượt qua vụ nổ súng ở trường Trung học Columbine tại Littleton, Colorado hồi năm 1999,  khi hai thiếu niên đã hạ sát 13 học sinh và giáo viên của trường trước khi tự sát.


Cảnh sát có vũ trang đã xuất hiện đông đảo sau vụ nổ súng tại Newtown
Thị trưởng New York Michael Bloomberg, sáng lập viên nhóm vận động kiểm soát súng Mayors Against Illegal Guns, nói rằng "không thể tin nổi một vụ thảm sát trong nhà trẻ có thể xảy ra".

"Chúng ta cần hành động ngay lập tức. Chúng ta đã nghe tất cả những lời nói khoa trương trước đây. Nhưng chúng ta chưa thấy sự lãnh đạo, chưa có từ phía Nhà Trắng cũng như Quốc hội. Điều này phải chấm dứt trong ngày hôm nay" - ông nói.

Tuy nhiên, kiểm soát súng là vấn đề hết sức nhạy cảm và dù gạt nước mắt vì các nạn nhân đã thiệt mạng, ông Obama đã không hề đề cập tới việc kiểm soát súng.

Nhà Trắng nói rằng Obama không thể hành động một mình và rằng Quốc hội không quan tâm nhiều tới việc triển khai luật kiểm soát súng mới. Nhưng sau thảm kịch mới này, rất có thể sóng sẽ đổi chiều. Một liên minh các nghị sĩ, nhân vật nổi tiếng và các nhà hoạt động Mỹ ngay trong ngày 14/12 đã lên tiếng tăng sức ép yêu cầu chính quyền khẩn trương thông qua các biện pháp kiểm soát súng.

"Đất nước này rất cần ông Obama gửi một dự luật tới Quốc hội để sửa chữa các vấn đề liên quan tới súng đạn" - Thị trưởng Bloomberg tuyên bố.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm