Gia đình bà góa giàu nhất châu Âu lại bùng nổ "nội chiến"

20/10/2011 13:04 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Sau khi kéo dài hơn 4 năm và tưởng như kết thúc, cuộc chiến trong gia đình bà Liliane Bettencourt, người phụ nữ giàu nhất nước Pháp và cả châu Âu, lại vừa có bước ngoặt mới khi toà án tuyên bố bà không đủ năng lực hành vi để được trao quyền điều khiển gia tài khổng lồ lên tới 20 tỉ USD.

Toà án Pháp nói rằng Liliane Bettencourt bị mắc chứng quên nghiêm trọng nên ngoài việc không còn được quản lý gia sản, bà cũng phải sống dưới sự giám hộ của người cháu Jean-Victor Meyers, 25 tuổi.

Ác mộng khi phải sống cùng con gái

Bà Bettencourt (trái) và con gái Francoise trước khi bùng nổ “nội chiến”

Phán quyết được đưa ra sau khi một hội đồng y tế đã kiểm tra sức khoẻ tinh thần của Bettencourt và thấy bà không thể nhớ các từ như "hoa tulip, ghế bành, con vịt" trong quá vài giây. Tuần này 5 chuyên gia y tế đã yêu cầu bà Bettencourt, 89 tuổi, nhắc lại 3 từ trên trong khuôn khổ cuộc kiểm tra. Bettencourt đã làm theo yêu cầu, nhưng sau đó bà lập tức quên sạch cả 3 từ trên.

Ngoài ra bà cũng không thể nói với các chuyên gia về bản thân, tuổi tác của mình cũng như chính xác bà đang sống ở ngày, tháng nào. Các chuyên gia kết luận bà bị mắc bệnh "mất trí" và bệnh Alzheimer tương đối nặng. Họ nói rằng bà đang trong quá trình suy thoái trí não.

Đây có thể xem là một chiến thắng giành cho cô Francoise Bettencourt-Meyers, con gái bà Bettencourt. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Le Journal du Dimanche vào cuối tuần trước, bà Bettencourt đã doạ sẽ rời Pháp nếu bà phải sống dưới sự giám hộ của con gái. "Nếu con gái giành chiến thắng, tôi sẽ ra nước ngoài sống.... điều tồi tệ nhất, cơn ác mộng ghê gớm nhất của tôi là sống phụ thuộc vào con gái" - bà nói.

Cuộc chiến trong nhà Bettencourt rất phức tạp và nhiều người thậm chí cho rằng nó có nguyên nhân lịch sử để lại. Bà Liliane Bettencourt sinh tại Paris, Pháp, và là người con duy nhất của Eugene Schueller, sáng lập viên tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal. Năm 1907, ông Eugene Schueller phát minh ra loại thuốc nhuộm tóc đầu tiên của nhân loại và đã làm giàu nhờ việc bán sản phẩm này, trước khi mở rộng ra các loại mỹ phẩm khác. Mất mẹ từ khi mới lên 5 tuổi, bà Bettencourt trở nên rất gắn bó với cha. Năm 15 tuổi bà đã tham gia làm việc ở công ty của cha, có lúc làm các công việc của công nhân như pha chế mỹ phẩm và dán nhãn lên các lọ dầu gội đầu.

Năm 1950, bà kết hôn với ông Andre Bettencourt, một nhà báo kiêm chính trị gia cánh hữu. Người con gái duy nhất của họ, Francoise Bettencourt, chào đời 3 năm sau đó. Hai mẹ con về cơ bản có tính cách trái ngược nhau. Bà Liliane là người giao tế xã hội rộng rãi trong khi con gái bà là người cả thẹn, trầm tính, sống kín đáo. Năm 1984, chống lại ước nguyện của cha mẹ, cô Francoise kết hôn với Jean-Pierre Meyers, người xuất thân từ một gia đình Do Thái giàu có. 5 năm sau, người ta mới biết rằng bố mẹ cô đều đã cộng tác với các phong trào ủng hộ phát xít, bài Do Thái trước Thế chiến thứ 2. Một số người tin rằng mâu thuẫn giữa Francoise và mẹ bà đã nổ ra từ đó và xét tới những thông tin đã nói ở trên, lý lẽ này thật dễ chấp nhận.

Khép lại một cuộc chiến

Nhưng thực tế mâu thuẫn giữa 2 mẹ con còn bắt nguồn từ việc chính Francois và mẹ đẻ luôn không ưa nhau.

Sau khi cha qua đời hồi năm 2007, cô Francoise bắt đầu phàn nàn về mối quan hệ của mẹ với một nhiếp ảnh gia nổi tiếng tên Francois-Marie Banier. Đây không phải mối quan hệ tình ái. Banier đã thừa nhận mình là người đồng tính và ông ta quen với Liliane vì có chơi với chồng bà. Francoise nói rằng ông Banier đã dùng lời lẽ để kích động mẹ đẻ cô chống lại cô. Francoise cũng phản đối việc mẹ thường xuyên tặng những món quà đắt tiền cho Banier, như hoạ phẩm của các nghệ sĩ Picasso, Matisse và Mondrian, trị giá 19 triệu USD cùng vô số ngân phiếu và một khoản bảo hiểm nhân thọ lớn.

Giọt nước thực sự tràn ly khi trong bản di chúc lập ra hồi năm 2007, bà Bettencourt đã tuyên bố để lại khối tài sản trị giá 1,5 tỉ Euro cho ông Banier. Không chấp nhận được việc này, cuối năm 2007 Francoise đã đâm đơn kiện mẹ mình, đồng thời cố gắng tác động để chứng tỏ mẹ mình không còn sáng suốt và đã bị kẻ xấu lừa đảo.

Tháng 8/2010, bà Liliane Bettencourt đột ngột loại bỏ ông Banier ra khỏi di chúc của bà, mở đường cho việc kết thúc cuộc nội chiến giữa 2 mẹ con. Luật sư của Bettencourt giải thích việc loại bỏ Banier là bởi ông "đã được cho quá nhiều thứ" và bà cũng đã mệt mỏi với những căng thẳng do vụ việc gây ra. Tháng 12/2010, luật sư của hai mẹ con đã đại diện cho họ ký với nhau một thỏa thuận “đình chiến” dày 8 trang, trong đó tuyên bố từ bỏ những thủ tục pháp lý mà họ đang tiến hành để chống lại nhau.

Cuộc chiến mới

Nhưng chẳng mấy chốc, cuộc chiến đã tăng nhiệt trở lại vào đầu năm nay, khi Francois phát hiện mẹ mình, dưới sự tư vấn của luật sư riêng Pascal Wilhelm, tiếp tục đầu tư 225 triệu USD vào một công ty kinh doanh sòng bạc trực tuyến, vốn là khách hàng của Wilhelm. Tin rằng mẹ mình lại bị những kẻ xấu dắt mũi, Francois đã đâm đơn ra toà đòi nhận quyền giám hộ bà. Cá nhân bà Bettencourt thì nói rằng con mình là kẻ tham lam, chỉ cố dựng chuyện bà thiếu năng lực hành vi để chiếm đoạt gia sản. Cuộc giằng co giữa họ kéo dài tới tận giờ mới có kết quả thắng thua. 

Tuy nhiên phán quyết mới nhất của toà án Pháp không có nghĩa cuộc chiến đã kết thúc. Luật sư của Bettencourt khẳng định bà sẽ kháng án và dự kiến vào ngày 10/11 tới, toà án Pháp sẽ mở phiên xử phúc thẩm để xem xét liệu kết quả giám định y khoa trên có chuẩn xác hay không.

Tường Linh (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm