Một năm “đỏ” của Sao mai Quang Hào

15/10/2009 01:35 GMT+7 | Văn hoá

Là Á quân Sao mai 2005, Quang Hào được biết đến rộng rãi khi anh thể hiện ấn tượng ca khúc “Hết quan hoàn dân” trong chương trình Bài hát Việt. Cái duyên sân khấu khá mặn mà của Quang Hào lúc đó bỗng tỏa sáng và anh được mời thể hiện nhiều ca khúc kế tiếp trong các chương trình Bài hát Việt.

Với nhiều người, ấn tượng về Quang Hào là ấn tượng về gương mặt của một ca sĩ hát nhạc truyền thống mà có vẻ mặt hơi... Hàn Quốc trong những bộ vest lịch lãm không khác bao nhiêu so với các ca sĩ nhạc trẻ. Nhưng, thực chất, ai yêu dòng nhạc truyền thống rất yêu Quang Hào bởi những ca khúc giàu chất trữ tình. Album mới ra mắt “Vết chân tròn trên cát” khá thắng lợi bởi những bài hát đi cùng năm tháng qua giọng ca rất tình cảm của Quang Hào.

* Sẽ ra album DVD “hoành tráng”

Sau cuộc thi Sao mai 2005 với giải Á quân, Quang Hào dường như ít xuất hiện cho đến khi album “Cô gái quê mình” ra mắt. Với những ca khúc nhẹ nhàng về quê hương, đất nước, chàng trai đất Quảng Nam này đã bước đầu chinh phục khán giả. Nhưng, album đó không để lại tiếng vang cho sự nghiệp của Quang Hào.

Bộn bề với công việc ở một Cty event với các bạn, chàng ca sĩ năng động và tham việc này vẫn đủ sức chạy show khắp các vùng miền. Giọng ca của Á quân Sao mai cũng đã bay tới khắp nơi. Suốt những năm tháng ấy, Quang Hào nhận thấy có rất nhiều ca khúc mà khán giả liên tục yêu cầu mình hát đi hát lại và Quang Hào bỗng dưng nghĩ đến làm abum “Vết chân tròn trên cát” với những ca khúc được yêu cầu nhiều đó.

Album này không hề nằm trong dự án âm nhạc của Quang Hào. Nhưng, những lần Quang Hào về diễn ở Quảng Trị, được nghe lại những câu chuyện từ những người lính xưa nói về mảnh đất đau thương, những nỗi đau đỏ ngầu máu lửa, Quang Hào đã không khỏi xúc động và càng quyết tâm ra một album với những ca khúc đầy cảm động như: Vết chân tròn trên cát, Vì đâu em chết, ở hai đầu nỗi nhớ... Quang Hào khoe: “Vừa phát hành album mà có nơi đã mua luôn 1000 bản rồi”. Đó là niềm kiêu hãnh của Quang Hào bởi bán được album thời này đâu có dễ. Hỏi lý do họ mua nhiều như vậy, Hào trả lời rất... chân tình: “Chắc họ quý nên mua thôi”. Thực tình những ca khúc trong album là những ca khúc cũ, nhưng Quang Hào hát với một cách phối khí trẻ trung và cảm nhận mới mẻ, rất trẻ. Bởi vậy, ngay như ca khúc “Vì đâu em chết” nói về cái chết của một người em bị chất độc da cam, Quang Hào hát rất xúc động nhưng không bi thương. Quang Hào nói: “Có thể do Hào cũng là một người lính nên Hào hiểu sâu sắc hơn những nỗi đau chăng!?”.

So với album vol1, thì vol2 “Vết chân tròn trên cát”, Quang Hào đã tự tin hơn hẳn, tự tin về âm thanh, phối khí và sự lựa chọn của mình. Và chính Quang Hào cũng bất ngờ về thành công của album. Tuy nhiên, mục đích của Quang Hào lâu nay là dự án âm nhạc lớn trong sự nghiệp của anh, đó là một album DVD được đầu tư thật kỹ lưỡng về cả hình ảnh và âm thanh với các ca khúc về quê hương. Quang Hào “bật mí”: “sẽ là một album rất mềm và mượt”.

“Đi hát không lâu mà ra album liên tục, lại đầu tư một khoản lớn cho DVD sắp tới, Quang Hào kiếm tiền cũng... giỏi thật?”, nghe nói vậy, Quang Hào cười lớn: “Nhiều ca sĩ giàu nhưng với Hào thì chưa, thực ra người ta nhìn ca sĩ giàu nhưng đó chỉ là bề nổi. Làm được bao nhiêu tiền là đầu tư vào sự nghiệp hết. Vấn đề quan trọng nhất là Hào phải tìm được con đường đi của mình sao cho đúng thôi, còn “mạnh thường quân” thì không sợ vì Hào có nhiều người giúp đỡ lắm, đó là những người anh, người chị yêu quý giọng hát của mình”. “Một nữ đại gia nào đó chở che chăng?”, Quang Hào lại cười lớn hơn: “Điều đó liên quan đến phạm trù đạo đức rồi mà đạo đức kiểu đó thì Quang Hào không muốn dính tới. Chỉ là Hào may mắn có nhiều người giúp đỡ thôi, mẹ giúp đỡ cũng là một điều quan trọng”.

* Làm ca sĩ là nhờ... mẹ yêu hát.

“Album “Vết chân tròn trên cát” được hoàn thành là nhờ một phần công lao không nhỏ của mẹ”- Quang Hào tâm sự- “tuy rằng không nhiều lắm, nhưng album này mẹ Hào đã tài trợ cả tài chính lẫn tinh thần”. Hào nói, thực ra để làm một album không phải mất quá nhiều tiền, nhưng sự ủng hộ của mẹ giống như được tiếp thêm sức lực để hoàn thành công việc tốt nhất. Trong thời gian làm album, có những lúc thu âm không được, chán nản, mệt mỏi, cậu con trai lại gọi điện về mè nheo, than thở với mẹ, mẹ lại lựa lời động viên giúp Hào có thêm ý chí.

Quang Hào tự hào: “Hào đi làm ca sĩ là nhờ mẹ nhiều đấy chứ”. Mẹ Hào vốn mê ca nhạc nên cái niềm đam mê ấy cũng lây lan sang cậu con trai cưng. “Hồi bé, cứ chiều chiều có gánh hát, mẹ tôi lại cho tôi mang chiếu trải sẵn ở sân để... chiếm chỗ, đến tối hai mẹ con lại kéo nhau đi xem”. Mẹ tạo điều kiện cho Hào được mê hát, mẹ sắm hẳn cho Hào một chiếc đàn ghi ta để tự học, tự đánh đàn. Cậu bé Hào có năng khiếu bẩm sinh nên rất “tài” mày mò đánh đàn, có những ca khúc mới, Hào đều nghe và đánh lại được y chang. “Ngày nhỏ Hào đắt show đám cưới lắm”- Quang Hào nhớ về những ngày xưa. Ở quê, cứ có đám cưới nào là cũng gọi Hào đến hát, chơi đàn, niềm say mê âm nhạc lớn dần lên trong Hào qua những năm tháng tuổi thơ như thế. Mẹ lại động viên Hào tham gia các cuộc thi văn nghệ nữa nên con đường trở thành ca sĩ của Quang Hào có vẻ khá xuôi chèo mát mái.

Ngay cả sau này, khi Quang Hào trở thành ca sĩ, mẹ vẫn theo sát con đường âm nhạc của Hào, Hào luôn được nghe những lời “phê bình” của mẹ về các ca khúc mình thể hiện. Mẹ thích Hào hát những ca khúc tình cảm, trữ tình về quê hương đất nước.

Sau Sao mai 2005, Quang Hào được đặc cách học hát ở trường Nghệ thuật Quân đội, nhưng khả năng chơi đàn của Hào đã giúp Hào có “tài” phối khí. Không chỉ phối khí cho những ca khúc mình đi diễn, Hào còn được anh em bạn bè ca sĩ tin tưởng nhờ Hào phối khí giùm. Hào dự tính bao giờ có điều kiện, Hào sẽ thực hiện một album do chính Quang Hào phối khí. Hiện tại, sau “Vết chân tròn trên cát”, trước khi bước tới dự án âm nhạc lớn là DVD về quê hương, Quang Hào đang thực hiện một album “tam ca” với hai người bạn thân là Sao mai Lê Anh Dũng và Ngọc Ký. Đây cũng là ba giọng trẻ ca khá nặng ký trong dòng nhạc truyền thống.

* Một năm “đỏ” của Quang Hào

Vừa mới ra album thì Quang Hào đã giành ngay Huy Chương Vàng với ca khúc “Hồn Đá” tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc vừa qua. Tại Hội diễn này, Hào đã thực sự gây bất ngờ bởi lối diễn như “nhập đồng”, chính Hào cũng ngạc nhiên về điều này. Hào nói, khi bước ra sân khấu, tự dưng Hào như thấy mình đi ở đâu đó, bỗng dưng diễn những động tác mà không từng tập qua một chút nào.

Nhưng cũng không hẳn có cái “bỗng dưng” đó, Quang Hào dù theo dòng nhạc truyền thống nhưng đã từng theo một lớp học diễn về giải phóng hình thể do chuyên gia Thái Lan dạy. Chuyên gia này là người đã dạy cho các “sao mai điểm hẹn” hàng năm. Điều đó giúp Hào hiện đại hơn trong cách diễn khi hát các ca khúc truyền thống.

Nói với Hào rằng năm nay là năm rất “đỏ” của Hào, Quang Hào xua tay: “Dạ không, đó là cả quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng một chút nào của Hào đấy chứ. Nhưng, nói vậy thôi, Hào cũng là người có duyên với thi cử”. Bí quyết đi thi luôn giành giải của Quang Hào là trước khi thi Hào thường dành rất nhiều thời gian để tập bài thật kỹ rồi khi bước vào “cuộc chiến” Hào gần như thả lỏng, không quan tâm đến cạnh tranh, thắng thua, để cho tâm lý mình hoàn toàn thoải mái và việc giành giải của Hào cũng bởi Hào “thoát ly” khỏi áp lực giải thưởng đó. Đích mà Quang Hào đang muốn hướng đến là giải giọng ca Asean, Hào mơ ước được giật giải trong cuộc thi này.

Gần đây, khi xuất hiện, bên cạnh Quang Hào luôn có một cô gái xinh xắn và dịu dàng. Quang Hào cũng rất tự hào khi giới thiệu đó là bạn gái mình. Người yêu Quang Hào là người cùng quê, đang làm biên tập viên văn nghệ tại Đài tiếng nói Việt Nam. Công việc liên quan đến văn nghệ khiến hai người hiểu nhau hơn và gắn bó hơn. Nói chuyện tương lai về một tổ ấm nhỏ, Quang Hào và bạn gái đồng thanh nói: “Dạ, để từ từ đã, đợi công việc tốt hơn chút đã”. Có lẽ, người được bạn gái chăm sóc cho sự nghiệp như Quang Hào không phải là nhiều. Quang Hào thực sự đang rất “đỏ” cả về tình yêu và sự nghiệp.

Theo Đời sống Gia đình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm