US Open 2014 - Vòng tứ kết: Murray không còn là đối thủ xứng tầm với Djokovic

05/09/2014 08:16 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Những cú trái tay của Andy Murray mạnh mẽ và quyết đoán cứ như thể rằng đó là lần cuối cùng anh chơi bóng kiểu đó. Murray đã thi đấu với toàn bộ nhiệt huyết và niềm tin.

Nhưng không may cho anh khi lại phải đối mặt với một nhà vô địch đang vượt trội hơn tất cả như Novak Djokovic.

Người lên đỉnh cao

Sau 4 set đấu với các tỷ số 7-6 (1), 6-7 (1), 6-2, 6-4, Djokovic đã giành vé vào vòng bán kết US Open 2014. Những trận đấu giữa Murray và Djokovic luôn căng thẳng và giằng co. Lần duy nhất khác mà họ gặp nhau trên sân Arthur Ashe chính là trận chung kết năm 2012. Lúc bấy giờ, Murray đã trở thành nhà vô địch sau 5 set đấu. Đó cũng là chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Còn bây giờ, người chuẩn bị đi lên đỉnh cao là Nole, Murray chỉ còn đóng vai phụ.

Đây đã là lần thứ 8 liên tiếp Nole lọt vào bán kết US Open, một thành tích cực kỳ ấn tượng. Đối thủ tiếp theo của anh chỉ là một Kei Nishikori không được đánh giá cao. Dù đang xếp hạng hạt giống số 10 nhưng đây mới là lần đầu tiên Kei lọt vào bán kết một giải Grand Slam sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch Australian Open Stanislas Wawrinka trong một trận tứ kết kéo dài 5 set.

“Chúng tôi đều cố gắng hết mình. Trong một vài thời điểm, quần vợt không thực sự đi theo ý bạn muốn. Chúng tôi cùng đánh lỗi rất nhiều nhưng đó đều là hệ quả của việc cả 2 sử dụng quá nhiều sức cho 2 set đấu đầu. Bản thân tôi cũng không mong đợi điều gì dễ dàng trước khi trận đấu diễn ra”, Djokovic phát biểu sau chiến thắng.

Nole đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch US Open 2014. Ngay từ đầu giải, khi Nadal không thể tham dự, Nole được cho đã đặt một tay vào chiếc cúp. Bây giờ, khi anh đã vào bán kết, chỉ có Roger Federer là đối thủ tiềm năng đáng gờm nhất.

Người xuống vực sâu

Lại thêm một Grand Slam nữa, một giải đấu nữa Murray trắng tay. Cơn khát danh hiệu này đã kéo dài quá lâu rồi, kể từ Wimbledon năm ngoái. Khi còn Ivan Lendl, Murray chưa bao giờ gặp khó khăn thế này kể cả trước khi anh giành được Grand Slam đầu tiên. Chấn thương ở lưng đã kéo sự nghiệp Murray tụt dốc không phanh, và tất nhiên phải kể đến sự thiếu vắng một người dẫn dắt tài năng thực sự. Sau một thời gian không có HLV, Murray đã quyết định bắt tay với Amelie Mauresmo - một HLV nữ - và kể từ đó tới nay, cựu tay vợt người Pháp này vẫn chưa thể hiện được điều gì.

Thứ hạng của Murray thì tụt xuống thê thảm. Trên danh nghĩa, có thể anh vẫn được xếp vào “Big Four” nhưng trên thực tế, Murray đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH ATP. Thể lực của tay vợt người Scotland thì luôn bị đặt vào dấu hỏi lớn.

“Hông và lưng của tôi đều bị đau ở cuối set đấu thứ 3. Tôi thực sự không biết tại sao. Hiện giờ tôi không dính chấn thương gì cả. Có lẽ tất cả là do mệt mỏi”, Murray thất vọng nói về thể lực của mình sau thất bại.

Ở ngoài đời, Djokovic và Murray có thể gọi là bạn (nếu tình bạn tồn tại trong quần vợt). Họ từng chơi thân với nhau trong suốt thời niên thiếu, thậm chí là bạn đánh đôi. Nhưng bây giờ, họ là những đối thủ đầy duyên nợ. Cùng 27 tuổi, nhưng 2 vợt đã gặp nhau tới 21 lần. Nole thắng 13 và thua 8. Chỉ có điều, 2 đối thủ này đang đi ngược chiều nhau.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm