Tiết lộ: Suýt nữa Negredo thành học trò của David Moyes

11/01/2014 13:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo người Tây Ban Nha Alvaro Negredo vừa tiết lộ rằng anh suýt chút nữa trở thành học trò của HLV David Moyes.

Manchester United của HLV David Moyes thua Sunderland 1-2 trong trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn, trong khi Manchester City thắng West Ham đến 6-0 nhờ một hat-trick của Negredo. Lúc này, ông Moyes có lẽ đang tiếc vì không được huấn luyện tiền đạo người Tây Ban Nha.

Tháng Một năm ngoái, Everton của ông Moyes đã đưa ra lời hỏi mua Negredo của Sevilla. Đàm phán đã xong xuôi, chỉ còn tiền chuyển nhượng cần thống nhất. Everton đồng ý trả từ 12-18 triệu bảng, con số rất cao với tiềm lực tài chính đội bóng này. Nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót.

David Moyes sau đó được HLV Alex Ferguson chọn làm người kế nhiệm. Còn Negredo về với Man City của HLV Pellegrini. Vậy là từ triển vọng thành thầy trò, họ về hai bờ chiến tuyến, mang theo mối thâm thù hai đội bóng cùng thành phố.

Chính Negredo thừa nhận câu chuyện này. “Lúc đó đã có nhiều thông tin như thế, nhưng tôi thì chỉ muốn ở lại và kết thúc mùa giải tại Sevilla”, Negredo nói. “Tôi muốn chờ cho đến mùa Hè để tìm kiếm các cơ hội khác. Tôi chưa bao giờ thực sự có ý định ra đi vào tháng Một”.


Negredo suýt thành học trò của HLV David Moyes - Ảnh Getty.


Đến Man City, Negredo ngay lập tức tỏa sáng, hiện chỉ ghi ít hơn Sergio Aguero 1 bàn và được CĐV Man City đặt cho biệt danh Quái vật. “Tôi đang trải qua giai đoạn tuyệt vời”, anh nói. “Nhưng tôi hy vọng mọi chuyện thậm chí có thể tốt hơn. Tôi cần ghi nhiều bàn thắng hơn và bắt kịp Sergio thật nhanh, vì tôi biết rằng khi cậu ấy trở lại từ chấn thương, cậu ấy sẽ ghi rất nhiều bàn thắng”.

“Cảm giác của tôi thế nào thì tôi làm việc như thế. Tôi cảm thấy đây có thể là khoảng thời gian đẹp nhất của mình. Đây có thể là mùa giải tốt nhất của tôi từ đầu sự nghiệp đến giờ. Tôi cảm thấy thoải mái, tôi ghi nhiều bàn và hy vọng tôi có thể thực hiện nhiều đường kiến tạo hơn nữa. Đó là điều tôi muốn làm trong phần còn lại của mùa giải. Chỉ có mục tiêu thật sự là phải trưởng thành, cái thiện để thi đấu tốt hơn nữa”.

Về việc có thể sẽ gặp United ở trận chung kết cúp Liên đoàn, Negredo nói: “Lúc này, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng sẽ lọt vào chung kết thôi. Có thể CĐV sẽ nghĩ về United, nhưng chúng tôi thì không quan tâm. Tôi chưa từng thi đấu ở Wembley, nên đó là tất cả những gì tôi ao ước”.

H.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm