02h45 ngày 30/01, PQR - Man City: Khốn khổ với cuộc sống không Kompany

29/01/2013 08:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Roberto Mancini luôn tự hào về Vincent Kompany. Anh là điểm tựa về chuyên môn lẫn tinh thần của Man Xanh. Bây giờ, Man City cần phải thích nghi với sống không Kompany khi trung vệ người Bỉ sẽ nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương.


Kompany tái phát chấn thương bắp chân trong chiến thắng 1-0 trước Stoke ở vòng 4 Cúp FA. Càng buồn hơn khi những tiết lộ mới đây của trợ lý David Platt chỉ ra rằng anh sẽ vắng mặt trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải: “Chấn thương của cậu ấy có thể phải mất hai đến ba tuần để hồi phục. Chúng ta sẽ biết được tình hình cụ thể vào ngày hôm nay. Theo kinh nghiệm của tôi, không có cơ hội nào để Kompany ra sân trong trận gặp . Khả năng góp mặt trong trận đấu gặp Liverpool vào Chủ Nhật này vẫn đang bỏ ngỏ, tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của chấn thương”.

Kompany là nhân tố không thể thiếu trong hàng thủ Man City. Mùa trước, trong chiến tích vô địch sau 44 năm, anh là một trong những người đá chính nhiều nhất (31 trận). Những con số thống kê về anh cũng rất ấn tượng: thực hiện 65 pha tắc bóng, cản phá 26 cú sút, 191 lần phá bóng giải nguy.

Mùa này, trung vệ người Bỉ tiếp tục thường xuyên đá chính, và số lần ra sân của anh (29 trận ở mọi đấu trường) đang là cao nhất ở sân Etihad. Anh lại tiếp tục làm đẹp thêm những số liệu về mình: thực hiện 42 pha tắc bóng, 37 lần cản phá những tình huống tấn công từ phía đối thủ, 138 lần phá bóng giải nguy.

Chừng đó đủ cho thấy tầm quan trọng của Kompany trong đội hình của Roberto Mancini như thế nào. Không một ai có được sự ổn định như anh. Joleon Lescott, người đá cặp ăn ý với Kompany mùa trước, sa sút quá nhiều. Anh chỉ được chiến lược gia người Italia cho đá chính 8 lần. Nastasic, trung vệ trẻ người Serbia, đá nhiều hơn Lescott 6 trận, nhưng kinh nghiệm lại không thể sánh bằng Kompany. Micah Richards dính chấn thương nặng, vẫn chưa hẹn ngày trở lại.


 Mất Kompany 3 tuần, Man City sống sao đây?

Khủng hoảng hàng thủ

Bình thường, việc vắng Kompany không hẳn đã là tin dữ cho Mancini. Micah Richards, Kolo Toure, Nastasic hay Lescott đều có thể được ông chọn lựa cho vị trí cặp trung vệ. Đáng tiếc, 3 trong 4 lựa chọn trên đều không thể ra sân. Người thứ nhất đã nghỉ từ tháng 10 năm ngoái vì chấn thương đầu gối. Người thứ hai đang phục vụ cho ĐT Bờ Biển Ngà ở CAN 2013. Người thứ ba bỏ ngỏ khả năng thi đấu do một vết đau sau trận gặp Stoke. Lúc này, chỉ còn duy nhất Lescott là trung vệ có thể tin cậy được. Mancini phải làm sao đây? Có hai lựa chọn cho ông.

Chiến lược gia người Italia tiếp tục giữ nguyên sơ đồ 4 hậu vệ, và tìm một cầu thủ đá cặp với Lescott. Ứng cử viên sáng giá nhất lúc này là cầu thủ 18 tuổi Karim Rekik. Trung vệ người Hà Lan gốc Tunisia đã đá chính trong trận Man City thắng Reading 1-0 ngày 22/12 năm ngoái. Tuy vậy, đây là một giải pháp mạo hiểm, bởi kinh nghiệm của Rekik chỉ được gói gọn trong 8 trận đấu anh chơi cho Portsmouth mùa trước theo dạng cho mượn. Một phương án khác là Boyata, cầu thủ vừa trở về sau khi kết thúc thời gian thi đấu cho Twente. Vấn đề lớn nhất với trung vệ 22 tuổi này là đã hơn một tháng anh không chơi một trận đấu nào.

Một phương án nữa Mancini có thể tính đến là quay về giải pháp 3 trung vệ. Đây không phải là điều xa lạ gì với nhà ĐKVĐ Premier League. Như trong trận đấu với Stoke, sau khi Kompany phải rời sân, Mancini không tung một trung vệ nào vào thay, mà lại tung Clichy. Kể từ lúc đó, The Citizens chuyển sang lối đá 3-5-2, với Zabaleta, Kolarov và Clichy là ba trung vệ. Giải pháp này đem đến sự an toàn hơn cả, khi nhiệm vụ phòng ngự sẽ được san sẻ cho tuyến giữa nhiều hơn.

Dù thế nào đi nữa, đối thủ đêm nay của Man City, QPR, cũng không phải là một thuốc thử xứng tầm cho hàng phòng ngự của Mancini. Đội bóng của Harry Redknapp vẫn chôn chân ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 15 điểm. The Citizens hoàn toàn có thể giành 3 điểm như một màn khởi động tuyệt vời cho trận đấu với Liverpool vào cuối tuần.

Dự đoán: 1-3

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

4 Man City giành chiến thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất với QPR ở các đấu trường, mỗi trận họ đều ghi được trung bình 3 bàn.

16 QPR vẫn chưa giành nổi một chiến thắng nào trong 16 trận họ là đội bị dẫn ở mùa này (hòa 4, thua 12).

29 Kompany đang là cầu thủ có số trận thi đấu cho Man City nhiều nhất mùa bóng năm nay với 29 trận (20 trận ở Premier League), hơn Yaya Toure 2 trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm