16h30 sân Quảng Nam, QNK.Quảng Nam – SHB.Đà Nẵng: Hơn cả một trận đấu

12/04/2014 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ hai đội hiểu rằng, mảnh đất, con người và cả bóng đá Quảng Nam-Đà Nẵng gắn bó khăng khít như chân với tay. Thế nên, việc SHB.Đà Nẵng và QNK.Quảng Nam phải đứng ở 2 đầu chiến tuyến khiến CĐV xứ Quảng chất chứa quá nhiều nỗi niềm.  

HLV Trần Vũ, cựu cầu thủ Quảng Nam – Đà Nẵng, có lẽ là một trong những người có nhiều tâm sự trước trận đấu này. Từng dẫn dắt Đà Nẵng rồi được biệt phái vào chèo lái con thuyền bóng đá xứ Quảng, bây giờ, HLV Trần Vũ đang giữ chức GĐKT QNK.Quảng Nam.

Ông Vũ nói, bóng đá Đà Nẵng hay Quảng Nam phát triển, gặt hái vinh quang thì trong lòng ông đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, khi SHB.Đà Nẵng và QNK.Quảng Nam ở 2 đầu chiến tuyến thì cầu thủ 2 đội hãy xác định và chấp nhận như một cuộc chơi sòng phẳng, ai mạnh người ấy thắng.

“Tôi xuất phát từ bóng đá Quảng Nam – Đà Nẵng, từng huấn luyện Đà Nẵng rồi vào Quảng Nam. Tôi tin mọi người cũng như tôi, hiểu rất rõ rằng mỗi bước phát triển của bóng đá Quảng Nam đều có sự san sẻ, giúp đỡ từ phía Đà Nẵng. Nói vậy để thấy tình cảm giữa bóng đá 2 địa phương quá khăng khít. Nhưng, tôi tin và hy vọng rằng, SHB.Đà Nẵng, QNK.Quảng Nam san sẻ tình cảm ở đâu chứ trên sân cỏ thì nhất thiết đừng bởi chúng tôi hiểu rằng, người hâm mộ đang trông chờ điều gì ở trận đấu này.

Tất nhiên, lãnh đạo 2 CLB không bao giờ mong muốn có sự san sẻ trong trận đấu này, cũng như về sau nữa. Tình cảm rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái, không có gì cấn cá ở trận đấu với SHB.Đà Nẵng. Tôi muốn nói với cầu thủ hai bên rằng, hãy xác định tư tưởng ai mạnh người ấy thắng và đá hết mình đi”, ông Vũ tâm sự.

Ở một góc nhìn khác, ông Bùi Xuân Hòa, Tổng GĐ Cty thể thao SHB.Đà Nẵng cho rằng, chẳng dại gì cầu thủ hai đội diễn kịch trên sân để rồi khiến người hâm mộ quay lưng.

“Giữa bóng đá Quảng Nam và Đà Nẵng có lịch sử và mối quan hệ hết sức mật thiết, điều đó ai cũng biết. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp thì không có chỗ cho tình cảm trên sân cỏ. Chúng tôi xác định giúp nhau ở chỗ khác, cái khác chứ bàn thắng, điểm số trên sân là không thể. Nếu trận đấu có vấn đề thì khác gì chúng tôi tự động đẩy người hâm mộ ra xa mình. Thế nên, tôi dám chắc trận đấu này sẽ hay, sòng phẳng và đầy tính cống hiến”, ông Bùi Xuân Hòa chia sẻ.

Ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CĐV QNK.Quảng Nam, chia sẻ rằng: “Anh em CĐV chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm thân thương với SHB.Đà Nẵng, bởi với bóng đá Quảng Nam, họ là người anh, rất gần gũi. Nhưng trong cuộc chơi này, mỗi đội bóng có một khát vọng riêng. Thâm tâm tôi rất muốn đội nhà giành chiến thắng nhưng có lẽ, điều chúng tôi mong muốn nhất là anh em cầu thủ hãy đá hết mình, trên tinh thần cống hiến để tạo ra trận derby đẹp”.

Cùng mong muốn, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá SHB.Đà Nẵng Trần Văn Hồng nhắn gửi: “Trên khán đài, anh em CĐV Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ sát cánh bên nhau, cổ vũ hết mình cho cầu thủ hai đội. Chính vì thế, chúng tôi rất kỳ vọng cầu thủ hai đội sẽ cống hiến hết mình, không dàn xếp, không vì tình cảm anh em mà phá hỏng trận đấu đầy ý nghĩa này”.

Rõ ràng, trận derby xứ Quảng – Đà là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của rất nhiều người con nơi mảnh đất Quảng- Đà. Ở Tam Kỳ vào chiều mai, Quốc Anh, Hà Minh Tuấn vốn là những người con của Quảng Nam nhưng khoác áo SHB.Đà Nẵng chống lại đội bóng quê hương. Hay trên băng ghế kỹ thuật, GĐKT Trần Vũ chung sức cùng HLV Vũ Quang Bảo đấu lại đội bóng một thời mình từng cầm sa bàn chỉ đạo. Trên khán đài, CĐV Quảng Nam, Đà Nẵng sẽ ngồi cạnh nhau để cùng cổ vũ…

Có lẽ lúc này, CĐV 2 đội đều đang rạo rực, muốn chứng tỏ mình là nhân vật chính trên sân Tam Kỳ chiều nay?

Phạm Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm