PSG để Lyon vượt mặt: Mèo lại hoàn mèo

20/05/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sẽ vẫn là một mùa giải mà PSG tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong cuộc đua đường trường, bên cạnh sự xuất sắc ở các trận đá Cúp quốc nội. Thất thủ trên sân của Bordeaux, đội bóng thủ đô không thể chạm tới tấm vé dự Champions Leaguea mùa sau của Lyon.

PSG bỏ lỡ hội vượt mặt Lyon - Ảnh Getty

Gây bất ngờ khi để Hoarau, Bodmer cùng Giuly trên băng ghế dự bị, HLV Kombouare, thay vào đó, bố trí cầu thủ trẻ Bahebeck và tiền vệ người Brazil Nene hỗ trợ một mình Erding trên hàng công. Với cách sắp xếp lạ lẫm ấy cùng với sự thiếu vắng của tiền vệ đội trưởng Makelele, PSG đã trình diễn một bộ mặt kém sắc sảo trong tấn công và bối rối trong phòng ngự. Để thua ngay phút thứ 6 sau pha phạm lỗi lóng ngóng của Jérémy Clement (Diabáte ghi bàn từ chấm 11m), tung tới 27 cú sút để rồi thu về... 0 bàn thắng.Bên cạnh sự xuất sắc bất ngờ của thủ môn Cedric Carrasso (được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) thì bản lĩnh cùng tâm lý thi đấu của Nene và các đồng đội thực sự đã khiến Chủ tịch Leproux cùng người hâm mộ thất vọng. Họ thậm chí phải cần tới may mắn khi không để thua thêm vào những phút cuối trận với hai pha dứt điểm dội xà ngang và cột dọc liên tiếp của tiền đạo vào thay người bên phía đội chủ nhà Anthony Modeste.

Đang trải qua một mùa giải bết bát, nhưng đáng ngạc nhiên là Bordeaux mới để thua duy nhất một trận khi đối đầu với các CLB trong top 5 Ligue 1 mùa này. Chiến thắng 1-0 trước PSG, cũng là chiến thắng đầu tiên sau năm trận dưới trướng HLV tạm quyền Eric Bedouet, đã giúp đội bóng vùng Tây Nam nước Pháp leo lên vị trí thứ 8 và nuôi hy vọng mong manh về một suất dự Europa League (Bordeaux cách vị trí thứ 6 của Sochaux 4 điểm trong hoàn cảnh Ligue 1 còn 2 vòng đấu nữa).

Sau khi đánh mất chiếc cúp Quốc gia vào tay Lille, PSG tiếp tục để tuột quyền tự quyết suất dự Champions League vào tay Lyon. Nỗ lực của cả mùa giải rất có thể sẽ đổ sông đổ bể chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi. Mùa  này, đã có những lúc PSG làm cho người ta tin rằng họ đã “lột xác”, thế nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Vẫn là một đội bóng thiếu cá tính và bản lĩnh trong nhiều mùa giải trở lại đây. Đội bóng thủ đô, như thường lệ, chơi rất tốt tại các giải cúp (giành được 3 cúp Quốc gia trong 4 mùa gần đây, mùa này chỉ chịu thua Lille tại CK) nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trong những cuộc đua đường trường như Ligue 1. Cờ đã đến tay, nhưng thay vì phất, thì họ lại lúng túng trao lại cho chính đối thủ. Khoảng cách chỉ là 2 điểm, nhưng thật chẳng dễ để san lấp, trong bối cảnh phong độ và lịch thi đấu không ủng hộ PSG (sẽ tiếp đón Lille vào thứ Bảy tới).

Không thể cạnh tranh với Lyon trong một mùa giải mà "Sư tử sông Rhones" đã xuống đến tận đáy khủng hoảng, người ta tự hỏi không biết đến khi nào PSG mới có thể tìm lại vinh quang xưa?

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm