David Beckham: Vì sao các cầu thủ "sợ" HLV Ferguson?

05/11/2011 06:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền vệ David Beckham cho rằng bí quyết thành công của HLV Alex Ferguson trong suốt 25 năm qua tại Man United chính là việc làm các cầu thủ sợ cách hành xử như “máy sấy tóc” của ông.

Chính David Beckham cùng các ngôi sao danh tiếng khác của Man United đã đôi lần nếm trải những cơn thịnh nộ của HLV Alex Ferguson trong phòng thay đồ, nơi ông có thể mắng xối xả các học trò. Hồi tháng 2/2003, chiến lược gia người Scotland còn giận quá đã đá văng một chiếc giày trúng mặt Beckham và đây chính là giọt nước tràn lý khiến mối tình Beckham và Man United không thể duy trì mãi mãi. Dù HLV Ferguson đã chăm chút cho Beckham kể từ khi còn là một cậu bé song sân Old Trafford dường như không còn đủ lớn cho hai cái tôi nên tiền vệ điển trai của bóng đá Anh lúc đó đã quyết định rời Anh sang Real Madrid.


HLV Ferguson và Beckham - Ảnh Internet

Tuy vậy, khi nhắc lại những kỷ niệm về HLV Ferguson và đội bóng cũ, Beckham cho rằng vụ va chạm nêu trên đã là một ký ức và mối quan hệ giữa anh với ông thầy khó tính đã “không còn vấn đề gì”. Giờ đây, huyền thoại của bóng đá Anh, người vừa giúp LA Glaxy giành chiến thắng trước New York Red Bull, thừa nhận rằng bí mật của HLV Ferguson chính là việc khiến các cầu thủ run sợ vì cách hành xử của ông sau mỗi trận đấu mà họ chơi không tốt.

Tờ Dailymail của Anh dẫn lời Beckham cho biết: “Nỗi sợ hãi về việc phải hứng chịu những trận quát mắng là lý do tại sao các cầu thủ chơi tốt hơn. Ông ấy là mẫu HLV khiến bạn luôn phải nỗ lực trên sân. Thi đấu tốt trên sân chưa phải là đủ đối với ông ấy. HLV lựa chọn bạn vào đội hình thi đấu là vì ông ấy đặt niềm tin vào bạn với tư cách một cầu thủ và cũng vì bạn là một người có nhân cách. Đó mới là ông ấy và HLV vẫn vậy, những năm qua vẫn như vậy. Đó là lý do tại sao HLV có thể đạt được nhiều thành công tới thế”.

“HLV từng đôi lần muốn giết tôi song ông ấy như một người cha của tôi. Ông ấy là người đã trao cho tôi cơ hội được thi đấu cho đội bóng mà mơ ước. Vụ va chạm giữa chúng tôi giờ chỉ còn là ký ức, chúng tôi không gặp vấn đề gì cả. Vụ việc đó đã bị lãng quên từ rất lâu. Mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên lạnh nhạt một chút sau khi tôi sang Real Mardid song mọi chuyện trôi qua rất nhanh. Chúng tôi đã cải thiện lại quan hệ. Tôi vẫn dành một sự tôn trọng lớn cho HLV và những gì ông đã làm trong suốt những năm qua và cơ hội mà ông đã trao cho tôi cũng như tất cả các người bạn của tôi trong đội trẻ được thi đấu cho đội chính thức của Man United. Đó là một giấc mơ có thật với toàn bộ chúng tôi”.


"Những đứa trẻ" của HLV Ferguson - Ảnh Getty

Beckham cũng tiết lộ rằng khoảnh khắc mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất với HLV Ferguson không phải là những lần cùng nhau ăn mừng chiến thắng mà chính là lần anh ký hợp đồng chính thức với Man United. Tiền vệ này cho hay: “Khoảnh khắc nhớ mãi của tôi về Sir Alex không phải là những nâng cao danh hiệu vô địch mà đó là lần tôi ký hợp đồng chính thức với đội bóng, bản hợp đồng giúp tôi trở thành cầu thủ trong đội bóng của HLV. Tôi vẫn còn giữ bức ảnh đó ở nhà. Đó là một trong những bức ảnh ưa thích của tôi. Trong đó, tôi ngồi ký hợp đồng chính thức đầu tiên cho Man United và Sir Alex ngồi cạnh tôi”. 

Beckham cũng cho rằng sự đam mê, lòng nhiệt huyết và tính cách không nhượng bộ của HLV Ferguson, người sẽ tổ chức một vài sự kiện liên quan tới lễ kỷ niệm 25 năm dẫn  dắt Man United của mình, là những điểm nhấn trong sự nghiệp thành công của ông. Beckham cho biết thêm: “Là một HLV, ông ấy đã giành được tất cả. Đó là những gì tuyệt vời nhất về ông ấy. Hiếm có người có thể duy trì được quyền lực như vậy. Hiếm có ai có thể duy trì được lòng đam mê và khát khao chiến thắng như Sir Alex. Có thể trong sự nghiệp của mình, ông ấy không ít lần làm người khác tức giận song ông ấy không ngại làm điều đó. Dù không phải mẫu chiến lược gia hiện đại song Sir Alex sẵn sàng thay đổi tư duy nếu điều đó là điều cần làm cho Man United. Tôi cảm thấy tự hào thực sự khi được thi đấu trong đội bóng của Sir Alex”. 

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm