New York Red Bulls - Chelsea 4-2: Khởi động thế này sao, Chelsea?

24/07/2015 06:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã bắt đầu chuyến du đấu trước mùa giải của mình bằng một thất bại khó tin trước New York Red Bulls. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng thầy trò Jose Mourinho rõ ràng còn phải nỗ lực rất nhiều.

Đáng chú ý, New York Red Bulls ra sân với đội hình không phải là mạnh!

Hai hiệp đấu, hai bộ mặt của Chelsea

Tyler Adams, một trong số những người lập công cho đội bóng này, chỉ mới bước sang tuổi 16, trong khi hàng loạt trụ cột, trong đó có ngôi sao số một Bradley Wright-Phillips không ra sân ở trận đấu này. Adams đến học viện của New York Red Bulls cách đây 4 năm và mãi cho đến tận tháng Ba năm nay mới được đôn lên đội dự bị. Mong muốn của anh là được chơi bóng cho một ông lớn tại châu Âu trong tương lai.

Chelsea thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt trong hai hiệp đấu. Hiệp một là sự hứng khởi, thể hiện qua màn trình diễn ấn tượng của Victor Moses, người được Mourinho giữ lại nhằm cạnh tranh một suất trên hàng công Chelsea thay vì tiếp tục đẩy đi cho mượn, cũng như bàn thắng mở tỷ số của Loic Remy sau khi tận dụng đường căng ngang của Oscar. Tiền đạo người Pháp còn có thêm một cơ hội ghi bàn nữa nhưng anh lại dứt điểm quá tệ, bên cạnh các pha bỏ lỡ của Oscar, Moses hay Kurt Zouma.

Rất ít người nghĩ rằng 45 phút còn lại của trận đấu lại trở thành bi kịch với thầy trò Jose Mourinho. Nó bắt đầu từ đường chuyền bất cẩn hiếm thấy của thủ quân John Terry, cùng với sự ra vào không tốt của Asmir Begovic, thủ môn chuyển đến từ Stoke, để tạo điều kiện cho Castellanos mang về bàn quân bình tỷ số.

Bàn thua thứ hai cũng là một tình huống tệ hại khác của thủ thành người Bosnia, khi anh không thể cản phá thành công pha đánh đầu của Adams. Buổi tối đáng quên của Begovic khép lại khi thủ môn này mắc lỗi trong bàn thua cuối cùng của Chelsea. Eden Hazard chỉ kịp gỡ gạc lại thể diện cho đội bóng nước Anh bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Ngoài Begovic, các bàn thua của đội chủ sân Stamford Bridge cũng có liên quan tới một vài gương mặt quen thuộc: Matic, với một pha cản phá tệ hại, góp phần vào bàn thua thứ hai trong khi pha cản phá không đúng lúc của Ramires trở thành điểm khởi đầu cho bàn thua thứ tư.

Chờ đợi Stones và Falcao

Tất nhiên, đó chỉ là một trận giao hữu và dễ hiểu cho lời bào chữa của Mourinho dành cho các học trò của mình: “Courtois đã mắc một lỗi nhỏ trong hiệp một khi xử lý bóng bằng chân, Begovic tỏ ra không nhạy bén trong những pha cản phá của mình trong hiệp hai. Đối với tôi đấy chính là nguyên nhân dẫn tới thất bại. Nhưng họ đều là những thủ môn tốt và không có vấn đề gì nghiêm trọng cả”.

Nhưng việc Terry có một pha bóng cẩu thả hiếm hoi trong trận đấu này sẽ khiến Chelsea muốn nhanh chóng thúc đẩy thương vụ chiêu mộ John Stones từ Everton. Dù thủ quân của đội bóng áo xanh vẫn sẽ là lựa chọn số một cho vị trí trung vệ của Mourinho khi mùa bóng khởi tranh vào tháng sau, không ai dám đảm bảo trung vệ 34 tuổi này có thể lặp lại chiến tích ra sân trọn vẹn không thiếu một phút nào ở Premier League mùa trước hay không.

2 Chỉ có hai cầu thủ Chelsea chơi trọn vẹn cả hai hiệp đấu trong trận giao hữu với New York Red Bulls, đó là Zouma và Oscar.

4 Sau trận đấu này, Chelsea còn 4 trận chuẩn bị trước mùa giải, bao gồm trận Siêu cúp Anh với Arsenal.

18 Ola Aina là cầu thủ trẻ nhất ra sân của Chelsea trong trận gặp New York Red Bulls, khi anh mới 18 tuổi.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm