TTVH Online

Hà Nội thắng HAGL trong trận cầu 'bạc tỷ'

16/08/2022 08:00 GMT+7

Tan trận Hà Nội FC hạ gục HAGL, bầu Hiển xuống sân và cười tươi công bố thưởng 3 tỷ đồng cho quân mình. Số tiền thưởng được xem như kỷ lục ở V-League, bởi VPF cũng chỉ trao 3 tỷ đồng cho đội vô địch giải đấu.

Tan trận Hà Nội FC hạ gục HAGL, bầu Hiển xuống sân và cười tươi công bố thưởng 3 tỷ đồng cho quân mình. Số tiền thưởng được xem như kỷ lục ở V-League, bởi VPF cũng chỉ trao 3 tỷ đồng cho đội vô địch giải đấu.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài bắt trận Hà Nội vs HAGL sẽ bị xử phạt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài bắt trận Hà Nội vs HAGL sẽ bị xử phạt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng tài bắt trận Hà Nội vs HAGL sẽ bị xử phạt

Đây là chiến thắng kép, điểm số và danh dự giữa 2 ông bầu nên việc bầu Hiển bung két là dễ hiểu. Hà Nội gặp HAGL thực sự là “trận cầu bạc tỷ” ở V-League. Đến đây, chợt nhớ bóng đá Việt Nam đã từng có những trận cầu “kinh điển” và đầy tính chất “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Nhớ "Gạch" - "Gỗ" một thời oanh liệt!

Hơn 20 năm trước, khi bụi thời gian đã dần phủ mờ những trận cầu kinh điển bóng đá thời “bao cấp” giữa Thể Công - CAHN hay CA.TPHCM - CSG, SLNA - Thể Công… thì V-League đã chứng kiến những cuộc đối đầu nổi sóng, hấp dẫn nhất là HAGL và GĐT.LA. Những cuộc chiến giữa “Gạch” và “Gỗ” đã trở thành biểu tượng mới của bóng đá nước nhà những năm đầu lên chuyên.

Nhìn “cơn sốt” vé tạo ra sức nóng ở Hàng Đẫy cuối tuần rồi, lại nhớ mỗi khi “Gạch” và “Gốm” đụng nhau, mọi ngả đường đều dẫn về Tân An cũng như phố Núi Pleiku tưng bừng, náo nhiệt. Những cuộc đối đầu của họ không dừng lại trong phạm vi một trận đấu đơn thuần. Cặp đấu HAGL - ĐTLA luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Khi đó, bầu Đức, bầu Thắng mới bước chân vào bóng đá, chơi theo kiểu “tức nhau tiếng gáy”. “Gỗ” của bầu Đức không muốn chịu thua “Gạch” của bầu Thắng cũng hệt như bầu Hiển và bầu Đức “không ai chịu ai” bây giờ.

Mỗi khi đối đầu, dù là ở V-League hay cúp Quốc gia, “Gạch” và “Gỗ” đều gồng lên mà đá với quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Phong cách chơi bóng của “Gỗ” ngày đó hừng hực khí thế tấn công, còn “Gạch” điềm tĩnh phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Trên sân cỏ, đó là cuộc đua của những ngoại binh Thái Lan và Brazil, còn trên băng ghế chỉ đạo là cuộc cân não của ông Nguyễn Văn Vinh và “phù thủy” Henrique Calisto.

Những câu chuyện “hậu trường” ngày đó vẫn còn được “trà dư tửu hậu” đến tận hôm nay. Như việc ông bầu phố Núi treo thưởng với số tiền không tưởng (50.000 USD) nếu HAGL đánh bại đối phương. Nhiều năm về sau, “Gỗ” và “Gạch” thân nhau hơn khi cả bầu Đức và bầu Thắng ngồi chung con tàu VPF. VPF là đơn vị mà trước đó bầu Đức phát biểu chỉ chịu làm phó cho bầu Thắng. GĐT.LA sau đó thoái trào, xuống hạng, trong khi HAGL cũng đã 18 năm xa vắng ngôi vương. Người ta tiếc cho một thời của “Gạch - Gỗ - Gốm” và tiếc cho V-League vắng bóng những trận derby.

HAGL, Kiatisuk, Vleague, bầu Đức, bầu hiển, lịch thi đấu vleague, hagl vs hải phòng, bình dương vs hà nội, công phượng, tuấn anh, xuân trường, quang hải, duy mạnh
Khán giả Thủ đô đã có một buổi chiều mãn nhãn với cuộc thư hùng giữa Hà Nội FC- HAGL. Ảnh: Ngọc Anh

Khi bầu Đức đủ lực vô địch

Giờ đây, V-League còn quá ít ứng viên vô địch. Sau 12 vòng, có thể tiên liệu cuộc chiến tranh ngôi vương chỉ còn xoáy quanh trục: Hà Nội FC – HAGL - SLNA. SLNA đến sân nào cũng mang theo không khí lễ hội bóng đá. Hà Nội FC và HAGL là 2 CLB đặc sắc, cá tính, có nhiều điểm tương đồng nhất của làng cầu Việt. Bầu Đức thường nhắc cầu thủ là thua ai chứ không thua bầu Hiển. Bầu Hiển cũng luôn ủy lạo quân mình phải thắng mỗi khi đụng độ lính bầu Đức. Cái kiểu 2 ông bầu với tính cách như lửa với nước mỗi khi đụng luôn khiến trận đấu nóng lên. Mà ở đó, bầu Hiển cứ cười cười, còn ông chủ của Gỗ thường hay nhấp nha nhấp nhổm.

Cả 2 đội được sở hữu bởi 2 “ông bầu” có tình yêu bóng đá quá mãnh liệt. Bầu Đức gầy dựng tên tuổi ban đầu bằng chính sách vung tiền chiêu mộ ngôi sao nhưng sau đó bắt tay đầu tư nghiêm túc vào công tác đào tạo trẻ. Còn Hà Nội FFC đi lên từ chân đế bền vững của một lò “ươm mầm” cũng chất lượng bậc nhất hiện nay. Chính vì thế, trong 5 năm trở lại đây, cả 2 đội bóng cung cấp nhiều tuyển thủ quốc gia nhất.

HAGL có thể tiếc nuối khi không thể cản bước Hà Nội FC trở thành nhà vô địch lượt đi, nhất là trọng tài đã khước từ một quả phạt đền hợp lệ. Tuy nhiên, phải thừa nhận chiến thắng dành cho đội bóng Thủ đô thực sự xứng đáng khi chơi bản lĩnh, già rơ theo đúng phong cách của mình.

Chiến thắng của Hà Nội FC trước HAGL không phải là điều quá ngạc nhiên bởi cả chục lần đối đầu ở Hàng Đẫy trong quá khứ chưa khi nào đoàn quân Thủ đô thất bại. Nhìn sức nóng ở Hàng Đẫy tối 14/8, người ta mong rằng HAGL sẽ cứng cáp hơn và Hà Nội FC ngày càng được yêu mến hơn để tương lai vẫn tạo ra những trận cầu “bạc tỷ” cho V-League.

Sau 12 vòng đấu, chất lượng V-League 2022 đã được cải thiện rõ nét. Nhiều trận đấu hay, bàn thắng đẹp được tạo dựng, khiến các khán đài bắt đầu ấm lên.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN