TTVH Online

HLV Hàn Quốc không phục khi Viettel bị loại khỏi AFC Cup

11/08/2022 06:59 GMT+7

Thua Kuala Lumpur City ở lượt luân lưu 5-6 sau khi 2 hiệp chính hoà 0-0, Viettel đã bị loại ở bán kết khu vực ASEAN AFC Cup 2022. Một thất bại quá đau cho đội chủ sân Thống Nhất tối 10/8 khi họ kiểm soát bóng tốt hơn và HLV Bae Ji Won không muốn chấp nhận kết quả này.

Thua Kuala Lumpur City ở lượt luân lưu 5-6 sau khi 2 hiệp chính hoà 0-0, Viettel đã bị loại ở bán kết khu vực ASEAN AFC Cup 2022. Một thất bại quá đau cho đội chủ sân Thống Nhất tối 10/8 khi họ kiểm soát bóng tốt hơn và HLV Bae Ji Won không muốn chấp nhận kết quả này.

Viettel mong tìm lại mình ở AFC Cup (18h00, 10/8)

Viettel mong tìm lại mình ở AFC Cup (18h00, 10/8)

Thành tích thứ 7 ở V-League 2022 dù không đến nỗi nào nhưng hình ảnh mà thầy trò HLV Bae Ji Won mang lại không thể làm hài lòng các CĐV đội bóng áo đỏ. Vậy thì liệu mặt trận AFC Cup Viettel có thể hiện được sự khác biệt không?

Trên thực tế, Viettel có nhiều lợi thế khi tiếp Kuala Lumpur. Họ được chơi trên sân nhà và Kuala Lumpur City cũng không phải quá vượt trội. Đội khách cũng đang lận đận ở giải quốc nội.

Viettel có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng như thường lệ, CLB ghi bàn tệ thứ 2 V-League 2022 (sau TP.HCM) tới thời điểm hiện tại vẫn vụng về khi sút cầu môn.

Mạnh Dũng có trận đấu ấn tượng khi được thay vào trong hiệp 2 nhưng không thể vực dậy Viettel đang sa sút không phanh. Ảnh: FPT
Mạnh Dũng có trận đấu ấn tượng khi được thay vào trong hiệp 2 nhưng không thể vực dậy Viettel đang sa sút không phanh. Ảnh: FPT

Họ chỉ đá trúng đích 3 lần trong 24 cú sút về phía khung thành đối thủ. Còn Kuala Lumpur City dù không kiểm soát bóng tốt như chủ nhà nhưng họ cũng nhiều lần khiến Nguyên Mạnh phải vất vả cản phá. Điển hình là cú sút phạt tầm xa của Pedro Josue ở hiệp 1 và cú đánh đầu trúng xà ngang của Morales trong hiệp 2.

HLV Bae Ji Won trải qua những ngày khủng hoảng với Viettel. Ảnh: VFF
HLV Bae Ji Won đang trải qua những ngày khủng hoảng với Viettel. Ảnh: AFC

Viettel cũng đã có cơ hội sau khi Mạnh Dũng vào sân 20 phút cuối hiệp 2. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng không thể giúp đội nhà đổi vận. Mạnh Dũng đã có ít nhất 3 lần uy hiếp cầu môn đội khách.

Tới loạt sút luân lưu, Viettel đã có cơ hội dứt điểm trận đấu khi trung vệ Irfan đá hỏng lượt 2. Nhưng sau đó ở lượt sút thứ 4, Danh Trung lại đưa bóng chạm xà ngang, khiến 2 đội phải làm lại. Và đến lượt sút thứ 7, Duy Thường đã đá hỏng và Viettel chính thức thất bại trước đội bóng của HLV Bojan Hodak.

HLV Bae Ji Won đã không thể hài lòng sau thất bại tối 10/8. Ông cho biết: “Tôi không thể hài lòng với kết quả của trận đấu này nếu so với những nỗ lực của cầu thủ mà Viettel đã thể hiện”.

Đề cập đến tin đồn mâu thuẫn với tiền đạo Pedro Paulo nhưng sau cùng, Viettel phải xuống nước để dùng cầu thủ Brazil do Pedro thể hiện phong độ tốt ở AFC Cup, HLV Bae Ji Won nói: “Chúng tôi đã thảo luận trước khi đưa ra đội hình xuất phát hôm nay.

Chúng tôi chọn những cầu thủ có thể đảm bảo về thể lực cũng như có thể nắm bắt tốt được chiến thuật tôi đưa ra trong trận đấu. Những cái tên xuất phát ngay từ đầu đều là những cầu thủ tốt nhất của Viettel hiện tại. Viettel không phân biệt đấu trường nào, dù là V-League hay AFC Cup. Và kết quả thua hôm nay khiến chúng tôi không thể hài lòng”.

Sau trận đấu này, Viettel sẽ di chuyển đến sân Hòa Xuân để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Trận đấu diễn ra ngày 14/8 và đây là thử thách rất khó khăn cho đoàn quân của HLV Bae Ji Won.

Về phần HLV Hodak của Kuala Lumpur City cho biết: “Viettel là đội bóng mạnh. Trận đấu hôm nay thực sự rất khó khăn cho đội tôi. Các cầu thủ đã chơi nỗ lực và chúng tôi đã giành chiến thắng một cách xứng đáng. Thủ môn Azri Ghani chơi xuất sắc hơn cả”.

Tiền đạo Morales của đại diện Malaysia nói thêm: “Tôi không nghĩ chúng tôi thắng trận này bằng may mắn. Chúng tôi đã đoàn kết và nỗ lực tối đa. Viettel là đội mạnh nhưng chúng tôi đã thể hiện tốt và xứng đáng thắng trận vì chơi hay hơn”.

Trận thua này khiến Viettel phải quay về tập trung cho giải quốc nội, còn Kuala Lumpur City sẽ gặp PSM của Indonesia ở trận chung kết khu vực ASEAN AFC Cup 2022. Đội thắng trận này sẽ tiếp tục thi đấu vòng bán kết liên khu vực của giải.

VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN