TTVH Online

Thắp lửa cho V League

13/06/2022 15:50 GMT+7

Thành công từ vòng loại thứ 3 World Cup, SEA Games 31, VCK U23 châu Á của ĐTQG, được kỳ vọng như “ngọn lửa” thổi bùng sức sống cho V-League ngày trở lại.

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công từ vòng loại thứ 3 World Cup, SEA Games 31, VCK U23 châu Á của ĐTQG, được kỳ vọng như “ngọn lửa” thổi bùng sức sống cho V-League ngày trở lại.

1. 3 tuần nữa, V-League 2022 sẽ trở lại sau gần 4 tháng “nhường sân” cho nhiệm vụ của ĐTQG và U23 Việt Nam. Nhìn lại 4 vòng đấu khởi động đã cho thấy nhiều nét mới với những cuộc so kè hứng khởi, bất ngờ thú vị.

Đãcó ứng viên vô địch chưa kịp "nóng máy", hoặc xuất phát chậm hơn, HAGL là ví dụ. Ngược lại, có CLB đã tạo ra bất ngờ, mang đến bước chuyển cho V-League mùa này, đội bóng đất Cảng Hải Phòng thể hiện rất rõ điều đó. Rõ ràng, sau 2 năm “lao đao” vì dịch dã, V-League 2022 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.

Điểm nhấn tiếp theo ở chỗ V-League đã được đón nhận bởi sự nhiệt thành của người xem. Gần 18.000 khán giả đã đến sân Lạch Tray ở vòng 3 V-League 2022. Trước đó, hơn 11.000 người hâm mộ đã náo nức vào sân Quy Nhơn ngày khai mạc.

Khán đài ở thành Nam, thành Vinh cũng nóng dần lên sau mỗi vòng đấu. Đó là những tín hiệu vui trong bối cảnh cho mùa giải năm nay. Tất nhiên cần thêm thời gian để các sân đều được hâm nóng. Hy vọng rồi một ngày không xa sân đấu nào trong nước khán giả cũng nườm nợp như hội.

Bóng đá cần khán giả, V-League cần phải tựa lưng vào khán đài để tồn tại. Muốn có sức sống đó, trước hết phải được mỗi đội bóng, giới cầu thủ biết phải làm gì để không phụ lòng người hâm mộ.

Khán giả đến sân ngoài yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu cống hiến, trung thực, chuyên môn cao, còn có nhu cầu để giải trí. Bóng đá không làm họ vui, thà ở nhà uống bia còn hơn!

Chú thích ảnh
Tất nhiên, V-League không cần được “tiếp lửa” như hình ảnh này trên sân Lạch Tray - Cúp Tứ hùng. Ảnh: CTV

2. Tấm HCV SEA Games 31, hành trình tuyệt vời của thầy trò ông Gong ở VCK U23 châu Á đã mang lại niềm vui, dư vị ngọt ngào. Tất cả không khác gì làn gió mát, dạt dào trong những ngày mùa hè bỏng rát.

Đây không phải là lần đầu tiên, niềm vui từ bóng đá để lại nhiều cảm hứng bất tận. Thành công của các ĐTQG và U23 Việt Nam bắt nguồn từ nền tảng mang tên V-League. Chính V-League đã tạo sức bật và bây giờ V-League phải lấy đó làm động lực cho bước phát triển tiếp theo.

Dễ thấy nhất, thành công của bóng đá nước nhà vài năm qua được hưởng quả ngọt từ công tác đào tạo trẻ. Vậy nên, làm sao để cho cầu thủ trẻ ở khẳng định chất lượng ở giải chuyên nghiệp, tạo ra tính kế thừa cho các ĐTQG phải được lưu tâm.

Chẳng hạn như U23 Việt Nam hiện tại đã chứng minh rằng họ không thiếu tài năng nhưng chính việc không được thi đấu nhiều khiến chậm phát triển. Với những gì đã “trình làng” ở SEA Games 31, VCK U23 châu Á 2022, những người trẻ hẳn nhiên phải được trọng dụng khi trở về CLB và cả cơ hội khoác áo ĐTQG.

Hai HLV Hàn Quốc đều chứng tỏ năng lực cầm quân của mình. Tuy nhiên, những “đầu bếp” như họ, cần có trong tay thêm thứ “nguyên liệu” tốt để tạo ra món ăn ngon. Rất mong, khi V-League và giải hạng Nhất trở lại cũng là nơi để khảo nghiệm, thử nghiệm cho nhiều cầu thủ trẻ được “chào sân”.

Rõ ràng, bóng đá trẻ nước nhà không thiếu tiềm năng. Vấn đề làm sao để nhưng “viên ngọc thô” như thế được va đập, rèn giũa để ngày càng lung linh hơn. “Ngọc bất trác thành khí”, cần nhớ điều này để tạo ra cơ hội cho cầu thủ trẻ thể hiện bản thân.

Chặng khởi đầu V-League 2022 ít nhiều cũng mang lại một số đốm lửa nếu nhìn từ các khán đài. Nhu cầu, khát khao được xem thứ bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa vẫn luôn cháy bỏng trong lòng người hâm mộ. Chiến tích ở SEA Games 31 , VCK U23 châu Á cũng như những “ngọn lửa”, tạo ra nhiều cảm hứng.

Dứt khoát, V-League phải thật sự “bùng cháy” từ những ngọn lửa này.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN