TTVH Online

Hùng Dũng đổ gục sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam

19/05/2022 22:42 GMT+7

Đỗ Hùng Dũng đã đổ gục xuống sân sau khi trận bán kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia kết thúc.

Đỗ Hùng Dũng đã đổ gục xuống sân sau khi trận bán kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia kết thúc.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia: Hùng Dũng vẫn luôn là cánh chim không mỏi

U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia: Hùng Dũng vẫn luôn là cánh chim không mỏi

U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia: Thầy trò Park Hang Seo đã giành một chiến thắng nhọc nhằn, nhưng xứng đáng, và đó là chiến quả từ nỗ lực không mệt mỏi, với điểm sáng mang tên Hùng Dũng.

U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước U23 Malaysia tại bán kết SEA Games 31. Đội bóng của HLV Park Hang-seo dù cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng được mành lưới đối phương ở 90 phút thi đấu chính thức. Phải nhờ tới cú đánh đầu của Tiến Linh ở hiệp phụ thứ 2, U23 Việt Nam mới đoạt tấm vé vào chung kết gặp người Thái.

Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, đội trưởng U23 Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng đã đổ gục xuống sân. Anh đã hoạt động hết công suất trong thời gian có mặt trên sân và dường như không còn chút sức lực nào nữa.

Chú thích ảnh
Đỗ Hùng Dũng gục xuống sân sau khi trận đấu kết thúc

Đỗ Hùng Dũng chính là người hùng thầm lặng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia. Chính anh là người có pha kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn vào lưới U23 Malaysia.

Vai trò của Đỗ Hùng Dũng là rất quan trọng đối với U23 Việt Nam. Anh không những giúp U23 Việt Nam kiểm soát được tuyến giữa mà còn hỗ trợ cho các đợt tấn công của đội bóng áo đỏ. Hùng Dũng không ít lần thể hiện khả năng chuyền bóng tuyệt vời và nhãn quan chiến thuật tốt của mình trong trận.

Chú thích ảnh
Dường như Đỗ Hùng Dũng không còn chút sức lực nào

Tại giải đấu lần này, có thể nói rằng Đỗ Hùng Dũng đã “gánh team”. Chính Hùng Dũng là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar tại vòng bảng. Anh tiếp tục thi đấu tốt ở trận bán kết trước U23 Malaysia.

Cho tới thời điểm này, Đỗ Hùng Dũng làm tốt vai trò của người đội trưởng, dìu dắt những người đàn em ở U23 Việt Nam. Dù đương đầu với áp lực rất lớn nhưng Đỗ Hùng Dũng vẫn chứng tỏ rằng anh vẫn là người mà các đồng đội và HLV Park có thể trông cậy ở trên sân.

Chú thích ảnh
Đỗ Hùng Dũng là người hùng thầm lặng của U23 Việt Nam - Ảnh: Hoàng Linh

Phía trước Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội là trận chung kết với U23 Thái Lan (22/05, 19h00). Đó sẽ là một thử thách nữa cho U23 Việt Nam và cá nhân Đỗ Hùng Dũng. Chỉ còn 1 trận đấu nữa thôi và tất cả đều mong chờ Hùng Dũng cùng các cầu thủ khác sẽ bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN