HLV Park Hang-seo ôm đầu sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận bán kết SEA Games 31.
HLV Park Hang-seo ôm đầu sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận bán kết SEA Games 31.
U23 Việt Nam trải qua 120 phút thi đấu trước U23 Malaysia tại bán kết SEA Games 31 và phải nhờ tới cú đánh đầu của Tiến Linh ở hiệp phụ thứ 2, đội bóng của HLV Park Hang-seo mới mở toang cánh cửa vào chung kết.
Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, HLV Park Hang-seo đã ôm đầu ngồi trong khu vực kĩ thuật. HLV người Hàn Quốc đã trải qua 120 phút căng thẳng trong cuộc đấu trí với HLV Brad Maloney của U23 Malaysia.
Và chỉ đến khi trận đấu kết thúc, ông Park mới có thể thở phào. Việc HLV người Hàn Quốc ngồi ôm đầu cho thấy ông đối mặt với áp lực lớn đến thế nào.
Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa ra rất nhiều chỉ đạo và thay đổi chiến thuật trong 90 phút thi đấu chính thức.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam gặp bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ. Không ít lần, ống kính truyền hình hướng về nhà cầm quân người Hàn Quốc với dáng vẻ bất lực ngồi trong khu kỹ thuật.
Song bàn thắng của Tiến Linh đã xua tan đi sức ép mà ông Park đối mặt. Giờ đây, HLV Park có thể nghĩ tới trận chung kết với U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 22/05 (19h00).
Sơn Tùng