TTVH Online

Cuộc đua vô địch Serie A: Chờ đợi 'ngày Chủ nhật của nửa thế kỷ'

17/05/2022 20:57 GMT+7

Không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng 37. Serie A sẽ phải chờ đến ngày cuối cùng để tìm ra đội vô địch. Đó là cái kết rất xứng đáng cho một mùa giải kịch tính từ đầu tới cuối.

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng 37. Serie A sẽ phải chờ đến ngày cuối cùng để tìm ra đội vô địch. Đó là cái kết rất xứng đáng cho một mùa giải kịch tính từ đầu tới cuối.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Myanmar, Bán kết SEA Games 31 (19h00, 18/5)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Myanmar, Bán kết SEA Games 31 (19h00, 18/5)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Nữ Việt Nam vs Myanmar, SEA Games 31 (19h00, 18/5). Xem bóng đá trực tiếp Nữ Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTV5 trực tiếp Seagame 31 hôm nay.

Người ta cứ nghĩ Milan sẽ sẩy chân, bởi Atalanta đã 8 năm không thua tại San Siro và đang chiến đấu cật lực vì vé dự Europa League, nhưng cú “xâu kim” của Rafael Leao và pha solo kỳ vĩ của Theo Hernandez đưa Milan có cơ hội lên ngôi sớm. Nhưng Inter không bỏ cuộc dễ dàng, khi vượt qua áp lực lớn để đánh bại Cagliari 3-1 với sự tỏa sáng của những người hùng quen thuộc Lautaro, Perisic.

“Thơm ngon tới giọt cuối cùng”

Các diễn biến của mùa giải điên rồ này ở Serie A hoàn toàn phù hợp với thông điệp quảng cáo nói trên của một loại nước chấm. Cú sốc lớn đã xảy ra ở ngay những vòng đầu tiên với cuộc khủng hoảng sớm của Juventus, trong khi phong độ ấn tượng của Napoli và Inter, những đội vừa thay đổi người cầm lái, và sự ổn định của Milan kéo từ mùa trước đã khiến cuộc đua tay ba giữa họ nhanh chóng hình thành. Có lúc, cuộc đua trở thành “song mã” giữa Napoli và Milan, khiến người ta nhớ lại Serie A thời Maradona còn tung hoành. Rồi họ chững lại, nhìn Inter băng lên dũng mãnh trong 2 tháng cuối năm 2021 để vô địch lượt đi. Nhưng “drama” chưa dừng lại.

Ngay trận mở màn 2022, trận Bologna - Inter bị hoãn lại do bùng phát Covid-19. Mãi sau này, khi thua Bologna 1-2 ở trận đá bù bởi sai lầm chết người của thủ môn dự bị Radu, Inter mới thấy cái giá phải trả cho sự cố ấy là quá đắt. Bước sang năm 2022, hàng công rực cháy của Inter bỗng trở nên nguội lạnh. Họ không ghi được quá 1 bàn/trận suốt một thời gian dài, và bước ngoặt quyết định đến ở vòng 24. Inter thua ngược Milan 1-2 ở trận derby, giáng đòn mạnh vào tâm lý của Inter và khiến họ sa sút nghiêm trọng. Từ chỗ có thể hơn Milan 7 điểm (và còn đá kém 1 trận), Inter đã có lúc kém Milan 6 điểm (đá kém 1 trận). Inter chỉ hồi sinh sau khi thắng Juventus 1-0 hôm 4/4, nhưng thất bại đau đớn ở trận đá bù với Bologna hôm 27/4 lại khiến họ mất quyền tự quyết.

Chú thích ảnh
Milan chỉ cần 1 điểm trước Sassuolo là sẽ đăng quang vô địch mùa này

Những cú “bẻ lái” liên tục khiến cuộc đua Scudetto hấp dẫn từ vòng đầu tiên cho đến vòng cuối cùng. Milan, dù dẫn đầu cuộc đua trong thời gian nhiều hơn cả Inter và Napoli cộng lại, luôn bị đặt trong hoài nghi bởi sự thiếu ổn định. Họ chơi cực hay ở các trận đấu lớn, nhưng lại dễ dàng mất điểm trước đối thủ nhỏ. Nhưng Inter và Napoli cũng không tận dụng được các cơ hội của mình. Phải đến giai đoạn then chốt này, bản lĩnh của Milan mới được thể hiện một cách xuất sắc. Họ bước vào chặng nước rút 5 trận cuối cùng với lịch đấu khó hơn Inter rất nhiều, nhưng người sảy chân lại là Inter chứ không phải họ. Milan của HLV Pioli đang gợi nhớ lại Milan của HLV Zaccheroni 23 năm trước. Khi đó, Milan toàn thắng 7 trận cuối mùa để “cướp” Scudetto mùa 1998-99 trên tay Lazio. Hiện tại, Milan đã thắng 5 trận gần nhất. Khác với Milan của Zaccheroni, Milan của Pioli chỉ cần hòa trận cuối trên sân Sassuolo là sẽ lên ngôi.

“Ngày Chủ nhật của nửa thế kỷ”

Milan đã đặt một tay lên chiếc “phễu” Scudetto, nhưng một lần nữa, thách thức cuối cùng vẫn là một thách thức lớn, khi họ phải làm khách đối thủ kị giơ Sassuolo, “khắc tinh” của các đội bóng lớn mùa này. Sassuolo đã đánh bại cả Inter, Juventus và chính Milan ở lượt đi. Ngay cả khi đội bóng này chẳng còn mục tiêu gì để chiến đấu thì họ vẫn cứ là một cái bẫy sẵn sàng ụp vào Milan. Sassuolo trở thành tia hy vọng le lói của Inter, kẻ đang ôm giấc mộng lật đổ vào phút chót, để quên đi nỗi đau 20 năm trước, khi họ mất Scudetto vào tay Juventus bởi thua Lazio ở vòng cuối cùng mùa 2001-02.

Đây có thể xem là một mùa giải định mệnh. Vài ngày trước là lần đầu tiên sau 57 năm, Inter và Juventus gặp nhau ở trận chung kết Cúp Italy. Bây giờ cũng là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Milan và Inter lại ganh đua chức vô địch Serie A ở vòng cuối cùng. Bởi thế, ngày 22/5 tới xứng đáng được gọi là “ngày Chủ nhật của nửa thế kỷ”. Năm xưa, Inter đã không đánh rơi lợi thế 2 điểm trước vòng đấu cuối cùng (khi đó, 2 điểm tương đương 1 trận thắng). Họ chỉ cần hòa Torino là sẽ vô địch và họ làm được đúng như thế, với kết quả 2-2, trong khi Milan thua 1-2 trên sân Cagliari. Lịch sử có lặp lại, khi Milan cũng đang dẫn 2 điểm và chỉ cần hòa, hay Inter một lần nữa được gọi tên?

Chỉ một điều chắc chắn, nhà vô địch Italy 2021-22 sẽ chỉ lộ diện sau 90 phút cuối cùng của mùa giải kịch tính và đầy cảm xúc này. Dù là Milan hay Inter, Scudetto cũng sẽ được giương cao bởi đội bóng xứng đáng nhất.

Tiếng nói của ngôi sao

Không nằm ngoài kỳ vọng, cuộc đua Scudetto đang được quyết định bởi những cá nhân cầu thủ xuất sắc của Milan và Inter. Bên phía Milan, Rafael Leao đang có phong độ tuyệt hảo. 5 trận toàn thắng vừa qua của Milan đều có công trực tiếp của Leao với 3 bàn và 3 kiến tạo. Trong khi đó, Inter bám đuổi quyết liệt nhờ sự thăng hoa của tiền đạo Lautaro Martinez, người đã ghi 7 bàn và kiến tạo 1 bàn chỉ trong 6 trận gần nhất ở Serie A. Ivan Perisic cũng đang chói sáng. 7 trận Serie A gần nhất, anh góp công vào 7 bàn thắng (2 bàn, 5 kiến tạo).

Cũng đừng quên vai trò của hàng thủ Milan giai đoạn này, đặc biệt là thủ môn Mike Maignan. Trận thắng Atalanta 2-0 vừa qua đã là trận giữ sạch lưới thứ 17 của Milan mùa này, với riêng cá nhân Maignan là 16 trận, nhiều hơn bất cứ ai. Chỉ cần anh giữ sạch lưới trước Sassuolo, Milan chắc chắn giành Scudetto.

Vĩnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN