TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-0 Lille: Người hùng Havertz, hàng thủ là điểm tựa

23/02/2022 08:42 GMT+7

Không cần một trận đấu hoành tráng, Chelsea giành lợi thế quan trọng nhờ hai bàn thắng của Kai Havertz và Christian Pulisic, trong ngày Romelu Lukaku chỉ hiện diện trên băng ghế dự bị. Một màn tập dượt quan trọng cho chung kết Cúp Liên Đoàn.

Không cần một trận đấu hoành tráng, Chelsea giành lợi thế quan trọng nhờ hai bàn thắng của Kai Havertz và Christian Pulisic, trong ngày Romelu Lukaku chỉ hiện diện trên băng ghế dự bị. Một màn tập dượt quan trọng cho chung kết Cúp Liên Đoàn.

Kết quả bóng đá cúp C1/Champions League vòng 1/8

Kết quả bóng đá cúp C1/Champions League vòng 1/8

Kết quả bóng đá Cúp C1. Kết quả Champions League vòng 1/8 lượt đi: Chelsea vs Lille, Villarreal vs Juventus. Kết quả bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. 

Một chi tiết đáng chú ý trong đội hình xuất phát của Chelsea là việc Romelu Lukaku phải chứng kiến trận đấu từ băng ghế dự bị. Cái giá của chỉ 7 pha chạm bóng ở trận gặp Crystal Palace đã lớn hơn sức tưởng tượng, khi HLV Thomas Tuchel đã từ bỏ ý tưởng sử dụng cả Lukaku lẫn Kai Havertz trên hàng công để dọn đường cho tuyển thủ người Đức trở lại đá cao nhất.

Quyết định ấy đã được tưởng thưởng xứng đáng khi Havertz ghi bàn từ sớm sau một tình huống đá phạt góc. Đó đã là pha lập công thứ 4 của Chelsea từ những quả phạt góc, con số nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở Champions League mùa này. Không cần bàn cãi thêm về năng lực của tuyển thủ 22 tuổi này, tác giả bàn thắng trận chung kết Champions League mùa trước và gần nhất là bàn thắng quyết định mang về chức vô địch Club World Cup hồi đầu tháng trên chấm phạt đền.

Đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất của Tuchel cho những câu hỏi dồn dập liên quan đến chuyện sử dụng Lukaku ra sao trước Lille. Có thể hiểu ông vẫn cần tiền đạo người Bỉ cho trận chung kết Cúp Liên Đoàn gặp Liverpool sắp tới, nhưng Lukaku nên tự hỏi mình về sự mờ nhạt khó chấp nhận trên sân Selhurst Park cuối tuần qua. Tuchel là mẫu không HLV ngần ngại có những quyết định cần thiết. Nguy cơ ngồi dự bị lâu dài của tiền đạo người Bỉ hoàn toàn có thể xảy ra nếu anh không thể chuyển hóa cảm hứng ở Club World Cup thành sự hồi sinh phong độ làm bàn. Không chỉ Kai Havertz, Christian Pulisic cũng nổ súng giúp Chelsea hoàn thành nhiệm vụ trận lượt đi một cách nhẹ nhàng.

Chú thích ảnh
Havertz (số 29) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số

Điểm tựa vững chắc từ hàng thủ

Không cần phải bàn cãi nhiều về tầm quan trọng của hàng thủ Chelsea dưới thời Thomas Tuchel. Trong lúc chiến lược gia người Đức phải đau đầu tìm lời giải cho việc chọn Lukaku hay Havertz để đá trung phong, bộ ba trung vệ lại là những gì ông thoải mái lựa chọn. Thiago Silva-Antonio Rudiger-Andreas Christensen tiếp tục trải qua trận đấu giữ sạch lưới thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng vài ngày, sau khi giúp Chelsea đánh bại Crystal Palace với cách biệt tối thiểu cuối tuần qua.

Lille không phải đối thủ sở hữu hàng công ấn tượng như các ông lớn, nhưng phong độ đang lên của chân sút Jonathan David được dự báo đủ sức gây khó dễ cho hàng thủ đội bóng áo xanh. Rốt cuộc, tiền đạo người Canada không thể để lại dấu ấn đáng kể nào sau hơn 80 phút hiện diện trên sân. Điều này chắc chắn mang dấu ấn không nhỏ từ sự chắc chắn nơi hàng thủ phía trước khung thành Edouard Mendy.

Thêm sự trở lại ở các vị trí wing-back của bộ đôi giàu kinh nghiệm Cesar Azpilicueta-Marcos Alonso, Chelsea đã định hình được bộ khung hàng thủ tốt nhất đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên tình hình sẽ còn thay đổi theo hướng tích cực hơn nữa khi Reece James đã sẵn sàng trở lại sau quãng thời gian làm bạn với giường bệnh. Ít nhất, đây không phải vị trí HLV Tuchel phải suy nghĩ quá nhiều trong những chọn lựa cho đội hình chính thức, chừng nào Chelsea vẫn đảm bảo hạn chế tối đa khả năng ghi bàn của các chân sút đối phương.

Chú thích ảnh
Azpilicueta vẫn lên công về thủ nhịp nhàng bên cánh phải

Nghĩ về tấm vé ở vòng tứ kết cho Chelsea có quá sớm?

Chiến thắng hai bàn cách biệt ở trận lượt đi mà không để lọt lưới bàn nào mang đến lợi thế quan trọng cho Chelsea. Họ sẽ mang đến sự tự tin cho chuyến hành quân tới nước Pháp ở trận lượt về vào giữa tháng tới, qua đó gạt đi nỗi lo lắng về một mùa nữa dừng bước ở vòng 1/8, thói quen đã đeo đuổi Chelsea bốn mùa dự Champions League trước khi lên ngôi vô địch mùa trước. Vẫn còn quá sớm để nói về cơ hội bảo vệ chức vô địch mùa này, nhưng Chelsea hoàn toàn có thể tự tin nghĩ về một suất hiện diện ở vòng tứ kết nếu hàng thủ tiếp tục đảm bảo sự vững chãi để giữ vững thành quả đã xây ở Stamford Bridge.

Chú thích ảnh
Chelsea đã có lợi thế trước Lille

Đánh bại Lille cũng là cách chuẩn bị lý tưởng của thầy trò Tuchel cho trận chung kết Cúp Liên Đoàn, nơi Chelsea sẽ hướng đến danh hiệu nội địa đầu tiên mùa này. Mason Mount đã trở lại tập luyện, nhưng HLV Tuchel quyết định giữ anh làm của để dành cho trận đấu trên sân Wembley, thay vì cố gắng sử dụng dù chỉ một phút ở trận gặp Lille. Nhưng nỗi lo chấn thương lại tái xuất hiện trên gương mặt của HLV Tuchel khi chứng kiến Mateo Kovacic và Hakim Ziyech lần lượt không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ngoại trừ nỗi lo ấy, Chelsea đã đi qua trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tương đối suôn sẻ.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN