TTVH Online

Tết đặc biệt của bóng đá Việt Nam

28/01/2022 11:24 GMT+7

Chiều 25 tháng Chạp, cả 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều đá trận “tất niên”, đến ngày mùng 1 Tết, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chào năm mới khi “xông đất” Mỹ Đình trong trận đấu với tuyển Trung Quốc...

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 25 tháng Chạp, cả 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều đá trận “tất niên”, đến ngày mùng 1 Tết, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chào năm mới khi “xông đất” Mỹ Đình trong trận đấu với tuyển Trung Quốc. Trước đó, tại Ấn Độ, các cô gái Việt Nam cũng gặp đội nữ Trung Quốc trong trận tứ kết ASIAN Cup 2022 vào ngày 28 tháng Chạp. Bóng đá nước nhà sống trong một cái Tết Nguyên đán Nhâm Dần quá đỗi đặc biệt…

Tin ĐT Việt Nam vs Trung Quốc 28/1: Xuân Trường tự tin. Tuyển Việt Nam về nước

Tin ĐT Việt Nam vs Trung Quốc 28/1: Xuân Trường tự tin. Tuyển Việt Nam về nước

Tin ĐT Việt Nam vs Trung Quốc 28/1: Xuân Trường tự tin có thể thắng. Đội tuyển Việt Nam về nước

Những trận cầu ngày Tết…

Hiếm khi nào, cả 2 ĐTQG nam và nữ lại có lịch trình thi đấu rơi đúng vào những ngày nghỉ Tết như thế. Những trận đấu đáng nhớ với bóng đá Việt Nam đều thuộc vòng loại World Cup. Thầy trò ông Park làm khách trước Australia chiều 25 tháng Chạp, rồi trở về nhà đá với đội tuyển Trung Quốc ở buổi tối mùng 1 đầu năm. Trong khi các cô gái đá bóng không thể hít hà “mùi” Tết quê nhà khi vẫn đang làm nhiệm vụ ở Ấn Độ xa xôi. Nói đặc biệt là vậy.

“Xuân hạnh phúc - Tết đoàn viên”. Giá trị lớn nhất của những ngày hạnh ngộ đầu năm nằm trên tinh thần như thế. Thế nhưng mùa Xuân này, các cầu thủ Việt Nam tạm gác niềm riêng để xỏ giày ra sân cho những trận cầu xuyên Tết. Từ Melbourne, Australia, tiền đạo Phạm Tuấn Hải bộc bạch nỗi niềm: “Tất cả đều nhớ nhà khi thi đấu trên đất khách nhưng tự nhủ sẽ thi đấu hết mình, biến đó thành động lực mang lại niềm vui cho mọi người trong dịp Tết Nguyên đán”. Với đội tuyển Việt Nam, Tết có thể muộn hơn ở những ngày ra Giêng.

Hơn 8 tháng qua, đội tuyển Việt Nam đã phải sống trong điều kiện “bong bóng khép kín”. Một guồng quay ít nhiều chịu những bí bách. Bây giờ thầy trò ông Park tập trung “xuyên Tết” Nhâm Dần để làm tròn nhiệm vụ của mình cũng phải ghìm xúc cảm. Bóng đá Việt Nam phải chấp nhận điều này khi thi đấu theo lịch của FIFA. Vậy nên, ông Park cùng học trò sẽ được đón một cái Tết theo cách riêng mình. Mọi chuyện chờ tính sau, lúc này đội tuyển Việt Nam đang dồn sức cho nhiệm vụ đầu năm con Cọp.

Rõ ràng, phải ra sân trong những ngày “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ…” như thế này chưa thật quen với cầu thủ Việt Nam. Bao năm qua, ngay cả các giải đấu trong nước cũng xếp lịch “né” Tết. Tuy nhiên, khi bóng đá nước nhà hội nhập sâu rộng, được góp mặt vào những giải đấu đỉnh cao thì phải dần thích nghi với thông lệ quốc tế.

Thông lệ quốc tế như thế đã bắt đầu được tiếp cận, dần quen khi đội tuyển Việt đi đến Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Con đường để đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn dài và xa. Nhưng với những trận đấu đỉnh cao như lúc này cũng đủ làm “vốn” quý cho hành trang đi tới của bóng đá Việt Nam. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Chí ít, đội tuyển Việt Nam cũng có được 10 “sàng khôn” khi đá với những anh hào châu lục.

7 trận đấu đã qua đều thất bại nhưng không phải mọi thứ vô nghĩa. Chuyện thắng thua không quá quan trọng, điều cốt lõi bóng đá Việt Nam sẽ rút tỉa, đúc kết, học được những gì. Hơn thế, khi đội tuyển Việt Nam đang “tái cơ cấu” để trở lại mạnh mẽ, rất cần những xung lực như thế. HLV Park Hang Seo đã manh nha những đổi thay trên nhiều phương diện cho đội tuyển Việt Nam. Thay đổi như chính chữ ông dùng: “Quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường nhưng với những khát vọng, hoài bão lớn lao”.

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lịch bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, VN vs TQ, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá, vòng loại thứ ba WC, VN vs Trung Quốc
Trước 1 đối thủ vượt trội về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-4 trước Australia

Những thay đổi đó bắt đầu từ những trận đấu ngày Tết cho một chu kỳ mới, hành trình mới. Tâm thế, diện mạo, sinh khí của đội tuyển Việt Nam thế nào đang được chờ đợi rất nhiều. Nếu có được những trận đấu “coi được”, đội tuyển Việt Nam sẽ có cái Tết dù muộn nhưng vui.

Làm thế nào để giữ quân số “tinh tươm” cho buổi “xông đất” tại Mỹ Đình vào mùng 1 Tết không hề đơn giản. Bởi trước đó bữa “Tất niên” ở Melbourne đã để lại nhiều tiếc nuối. Không ai muốn chu kỳ mới, cuộc chinh phục mới lại bắt đầu bằng một thất bại nặng nề. Thế mới thấy, đá bóng ngày Tết với cầu thủ Việt có thể bỡ ngỡ nhưng lại đầy “sắc Xuân”.

Đâu chỉ các chàng trai của ông Park đang làm nhiệm vụ “xuyên Tết”. Những bóng hồng đá bóng ở đội tuyển nữ Việt Nam đã và đang vượt khó tìm vé đi World Cup 2023 trong những ngày áp Tết. “Cơn bão” Covid-19 đã quét qua đội tuyển nữ để lại muôn vàn gian lao tại giải nữ châu Á 2022. Những tưởng nghịch cảnh sẽ làm chùn bước nhưng các cô gái đã khiến tất cả dành cho họ sự trân quý và nể phục khi giành tấm vé vào tứ kết để tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Vậy nên, nếu lần này vẫn chưa thể sở hữu tấm vé lịch sử thì chỉ với việc các cô gái của chúng ta ra sân ở ASIAN Cup 2022 đã đủ dành cho họ những tưởng thưởng xứng đáng rồi. Họ đã chiến đấu và chiến thắng những lực cản, họ như những đóa hoa mùa Xuân tinh khiết. Đúng thật “Thương lắm tóc dài ơi!”.

Vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ

Khép lại năm Tân Sửu đáng nhớ nhưng còn dang dở nhiều điều, bóng đá Việt Nam chào năm mới Nhâm Dần đầy bận rộn, nhiều khát khao. Bận rộn, khát khao đó đã được nhìn qua “lăng kính” ở những trận đấu ngày Tết.

Năm 2022, bóng đá Việt Nam sẽ dày đặc với nhiều giải đấu. SEA Games 31 vào tháng 5, VCK U23 châu Á ngay sau đó ở tháng 6. Rồi đến tháng 9 tiếp tục ASIAD tại Hàng Châu để kết thúc bằng AFF Cup vào những ngày cuối năm. Không ít thách thức nhưng cũng rất nhiều động lực. Một năm đầy hứa hẹn, đáng để chờ đợi những bước tiến mới cho chặng đường mới. “Ra Giêng ngày rộng, tháng dài” nhưng ra Giêng năm nay với bóng đá nước nhà sẽ thấy một núi công việc đang được sắp sẵn. Vậy nên, vui Xuân mới không quên nhiệm vụ đâu chỉ như câu nói suông.

Nhiệm vụ đó càng dày thêm không chỉ các cấp độ ĐTQG, còn ở cả mặt trận trong nước. Đời sống xã hội đã trở lại với xung lực mới sau nhiều tháng thực hiện Chỉ thị 128 của Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thể thao - bóng đá cũng nằm trong guồng quay như thế. Dứt khoát những nhà quản lý, điều hành bóng đá trong nước phải có được giải pháp sống thích ứng cùng dịch bệnh. Giải pháp căn cơ, bài bản đủ để tạo ra được sự linh hoạt và ứng biến với điều kiện mới, bối cảnh mới.

2 năm qua, các giải đấu trong nước đã phải chịu nhiều lao đao, hệ lụy. Rõ ràng, không thể tiếp tục để hệ thống thi đấu trong nước “đứt gãy” thêm nữa. Sau nhiều lần “chạy dịch” trong 2 năm 2020-2021 đã như bài học quý giá để có thêm kinh nghiệm. Những gì đã trải qua đủ như một tham chiếu giá trị cho công tác điều hành, tổ chức V-League cùng các giải đấu trong thời gian đến. Cứ sau mỗi lần dừng lại, sau những “đứt quãng”, chúng ta lại thêm kinh nghiệm để ứng phó, điều chỉnh. Cứ sau mỗi đận dịch dã, sự đồng lòng lại lớn hơn cho trong tâm thế chống dịch cũng như trách nhiệm của bóng đá đối với cộng đồng.

Cứ thêm một lần chống chọi với dịch dã đã giúp bóng đá nước nhà có được độ “va đập” đủ mạnh để ứng phó, thích ứng. Từ dịch bệnh sẽ tạo phương pháp “xét nghiệm” thực chất nhất cho đời sống bóng đá Việt trước những gian lao như thế. Thử thách càng lớn sẽ tạo ra được “hàng rào” chống chọi tốt nhất trước những khó khăn. Nói thế, sẽ thấy, những ngày nghỉ Tết năm nay của bóng đá Việt thật sự đáng nhớ. Ở đó, xúc cảm nôn nao với những trận cầu đặc biệt trộn lẫn những bận rộn sẽ đến khi “hạ Nêu” sau kỳ nghỉ Tết 9 ngày. Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ nằm ở chỗ đó.

“Em ơi mùa Xuân đến rồi đó!”. Chúc một năm mới an yên! Còn bây giờ cùng nhau tận hưởng cái Tết quá đỗi đặc biệt của bóng đá nước nhà.

Sáng nào tại ASIAN Cup 2020 ở Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung cũng nhắn gửi học trò:“Cố lên các con nhé!” như một lời động viên, chia sẻ. Xúc động xen lẫn tự hào khi đọc dòng trạng thái rưng rưng của đội trưởng Huỳnh Như trên trang facebook cá nhân: “Thật không thể tin chúng ta có thể ở đây, hát vang Quốc ca của đất nước mình. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc mà chúng ta được thi đấu dưới lá cờ của Tổ quốc. Chẳng phải chúng ta đã là những người chiến thắng rồi sao? Tôi thật tự hào vì làm đồng đội của các bạn!”.

 

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN