TTVH Online

Thấp thỏm, háo hức chờ Eriksen trở lại

25/01/2022 19:17 GMT+7

Khi tiền vệ người Đan Mạch có một chiếc máy tạo nhịp tim trong người, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng Christian Eriksen đã chấm dứt sự nghiệp sân cỏ. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều vội vàng với kết luận này.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tiền vệ người Đan Mạch có một chiếc máy tạo nhịp tim trong người, hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng Christian Eriksen đã chấm dứt sự nghiệp sân cỏ. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều vội vàng với kết luận này.

Bóng đá hôm nay 25/1: MU 'xem giò' sao Porto, Úc tổn thất trước trận gặp Việt Nam

Bóng đá hôm nay 25/1: MU 'xem giò' sao Porto, Úc tổn thất trước trận gặp Việt Nam

Bóng đá hôm nay 25/1: MU xem giò sao Nam Mỹ, Australia gặp tổn thất trước trận gặp Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Nói thế, bởi cầu thủ 29 tuổi dự định sẽ nhấn nút khởi động lại, và có thể với đội bóng mới lên hạng của Premier League là Brentford. Liệu cuối cùng anh có kí hợp đồng với đội bóng của Thomas Frank hay không, câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ, bởi thực tế rất nhiều CLB đang chờ đợi để chào đón cầu thủ người Đan Mạch sau chế độ tập luyện riêng của anh.

Chờ đợi Eriksen trở lại

Những buổi tập đó rõ ràng đã thuyết phục Eriksen và có lẽ cả các bác sĩ của anh, rằng anh sẽ đủ sức khỏe để thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Thậm chí, không loại trừ khả năng anh sẽ trở lại bóng đá quốc tế sau đó, với đầy tham vọng có mặt ở World Cup năm nay và khi đấy, anh sẽ tạo ra một tiền lệ rất đáng khích lệ cho những người khác từng bị ngừng tim.

Thống kê cho thấy đã có 614 cầu thủ thiệt mạng, thường là vì đau tim, từ năm 2014 đến 2018. Vì vậy, khi Eriksen gục ngã trong trận đấu vòng bảng EURO 2020 giữa Đan Mạch với Phần Lan tại Copenhagen, có nhiều khả năng tên anh sẽ được thêm vào danh sách bi kịch đó. Vì thế, Eriksen nợ các đồng đội và các bác sĩ, những người đã xoa bóp tim cho anh ngay trên sân.

Nên nói thêm là căn bệnh về tim đã giết chết các cầu thủ quốc tế như Marc-Vivien Foe của West Ham và Man City, Antonio Puerta (Sevilla), Phil O'Donnell (Motherwell) và Cheick Tiote (Newcastle), một con số là quá đủ để biện minh cho việc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) yêu cầu cần kiểm tra sức khỏe cầu thủ nghiêm ngặt tại các giải đấu hàng đầu của nước này. Mỉa mai là không ai có ý kiến ​​cho rằng Sergio Aguero bị bệnh tim khi tiền đạo người Argentina ở Man City, trước khi anh chuyển sang chơi cho Barcelona chỉ vài tháng trước.

Chú thích ảnh
Christian Eriksen có thể sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình ở Premier League và mơ được dự World Cup 2022

Một sự hồi sinh cho Eriksen

Một điều chắc chắn là những thay đổi theo chiều hướng tích cực trong sự nghiệp hồi sinh của Eriksen sẽ được lập biểu đồ trên toàn thế giới. Dám cá rằng mọi đường chuyền từ đôi chân của anh sẽ được người hâm mộ theo dõi và trên hết là sức chịu đựng của anh mới là bài test thực sự.

Bởi việc vắng mặt kéo dài trước những đòi hỏi về tinh thần và thể chất của các cầu thủ hàng đầu là rất khó, cho dù họ tập luyện chăm chỉ đến mức nào. Chẳng hạn như quá trình hồi phục của ngôi sao Wolves, Raul Jimenez sau một vụ vỡ hộp sọ kinh hoàng đã diễn ra một cách từ từ và cẩn thận. Và cũng giống như cựu thủ môn của Chelsea, Petr Cech, người cũng bị rạn xương sọ, Jimenez phải đeo băng bảo vệ đầu khi thi đấu. Họ cũng như nhiều vận động viên thể thao quyết tâm cao độ để trở lại với môn thể thao của họ - bất chấp những chấn thương có thể khiến hầu hết chúng ta phải khập khiễng đến bệnh viện. Dĩ nhiên, họ cũng nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia điều trị hàng đầu, xuất sắc hơn nhiều so với bất kì đâu ở thế giới bên ngoài.

Sau cùng thì cầu thủ là những vận động viên chuyên nghiệp có thu nhập cao và họ, các CLB sẽ nỗ lực hết mình khi họ vẫn còn cơ hội. Rõ ràng là ở đây không có chỗ cho những kẻ lười biếng và thực tế điều này đều được áp dụng cho những người thành công trong mọi môn thể thao. Chẳng hạn như Tiger Woods, 46 tuổi, với một ý chí vượt qua khó khăn đầy phi thường. Chấn thương lưng của anh sẽ khiến hầu hết mọi người phải điêu đứng suốt đời, trong khi Woods đã chiến đấu kiên cường. Cũng như các chuyên gia dự đoán rằng anh sẽ không bao giờ giành được giải major nào nữa, Woods đã làm được - lần thứ 15 - tại giải The Masters vào năm 2019. Sau khi bị gãy xương cả hai chân và mắt cá trong một vụ tai nạn xe vào tháng 2 năm ngoái, anh đã tập luyện trở lại.

Và rõ ràng là cũng như Woods, Eriksen có thừa ý chí và quyết tâm của mình.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN