TTVH Online

Messi, cho một năm mới tươi sáng hơn

01/01/2022 18:04 GMT+7

2021 là một năm thực sự đặc biệt với Messi. Anh đoạt danh hiệu đầu tiên cùng ĐT Argentina, lần thứ 7 đoạt Quả bóng Vàng. Nhưng anh cũng phải chia tay Barcelona, đội bóng gắn bó từ thủa thiếu niên…

(Thethaovanhoa.vn) - 2021 là một năm thực sự đặc biệt với Messi. Anh đoạt danh hiệu đầu tiên cùng ĐT Argentina, lần thứ 7 đoạt Quả bóng Vàng. Nhưng anh cũng phải chia tay Barcelona, đội bóng gắn bó từ thủa thiếu niên…

Messi vắng mặt trong đội hình xuất sắc nhất Ligue 1

Messi vắng mặt trong đội hình xuất sắc nhất Ligue 1

Trung tâm nghiên cứu và theo dõi số liệu bóng đá CIES vừa công bố đội hình hay nhất Ligue 1 kể từ đầu mùa và trong danh sách này không có ngôi sao Lionel Messi.

1. Và ở Paris, thủ đô ánh sáng, Messi không tỏa sáng như người ta đã kỳ vọng. Ở đâu đó trên mặt báo, đã có những mô tả rằng anh là một “thất bại” của PSG trong kỳ chuyển nhượng dậy sóng mùa Hè 2021. Số những bài báo nói về việc anh và gia đình sống không thoải mái ở Paris còn nhiều gấp bội phần số bàn thắng anh đã ghi cho PSG.

Sự thật là việc Messi sang PSG giống như một giấc mơ đối với rất nhiều người, và không ngạc nhiên khi người hâm mộ tin rằng, khi Messi đến Ligue 1, một cơn mưa bàn thắng sẽ ập đến. Thay vì thế, tạp chí So Foot, vốn đã dành toàn bộ một số báo 148 trang vào tháng 9/2021 để nói về cuộc phiêu lưu của Messi trên đất Pháp, mới đây đã kết luận rằng, Messi đến PSG là một “cơn ác mộng”. Messi đã ghi 5 bàn trong 5 lần ra sân ở Champions League, không tồi, nhưng anh không có một pha kiến tạo nào ở mặt trận này, và tại Ligue 1, kể từ khi đến đây vào tháng 8, anh mới chỉ ghi 1 bàn duy nhất. Một thực tại phũ phàng cho thấy rằng, anh là ngôi sao lớn nhất mà PSG đã đem đến, nhưng anh không làm được như những ngôi sao “nhỏ” hơn anh đã từng tới đây, và thể hiện trong mùa đầu tiên.

2. Ibrahimovic, khi đến PSG vào mùa Hè 2012, đã lớn tiếng nói rằng, “Tôi không biết gì về Ligue 1, nhưng Ligue 1 sẽ biết đến tôi”. Trong vài tháng, tất cả các hàng thủ Ligue 1 đều ngán anh tận cổ. Đến tháng 12 năm đó, Ibra đã ghi được 18 bàn thắng. 5 năm sau, khi đến đây vào Hè 2017, Neymar ngay lập tức bùng nổ với 11 bàn thắng và 9 pha kiến tạo trong mấy tháng đầu. Icardi, sau khi rời Inter mùa Hè 2019, cũng ghi 9 bàn trong 4 tháng đầu tiên trong màu áo PSG. Đương nhiên, Messi có lý do để bao biện. Anh đã khoác áo PSG 11 lần ở Ligue 1, nhưng chỉ thường xuyên ra sân từ tháng 11, và anh đã 6 lần sút bóng trúng cột dọc và xà ngang. Nếu tất cả hoặc thậm chí một nửa số pha đập cột và xà ấy thành bàn thắng, liệu chúng ta có thể coi giai đoạn đầu của anh ở Paris là một “giấc mơ xấu xí” không? À, nhưng ở Pháp, người ta có câu “Với một chữ “Nếu”, ta có thể bỏ Paris vào một cái chai”.

Chú thích ảnh
Năm 2022 của Messi sẽ có màu gì?

Tờ l’Equipe, trong một số báo cuối năm, đã viết thẳng rằng anh đang vật lộn trong việc hòa nhập vào cuộc sống mới và giải vô địch mới. Họ ca ngợi Mbappe, cầu thủ đang chơi với phong độ bùng nổ vào thời điểm hiện tại, người tỏa sáng hơn cả Messi và đương nhiên che mờ Neymar, ngôi sao của các party và hay mắc chấn thương vào dịp cuối năm. Trong khi ấy, có Messi mà cứ như không, thật trớ trêu, Ligue 1 chứng kiến một cơn mưa bàn thắng cho đến khi giải đấu nghỉ Đông. 508 bàn thắng được ghi sau 179 trận, trung bình 2,84 bàn/trận, một hiệu suất ghi bàn cao chưa từng thấy kể từ nhiều thập niên qua. Người dẫn đầu danh sách vua phá lưới là một anh chàng David nào đó của Lille, với 12 bàn thắng, trong khi Messi, người khổng lồ Goliath của bóng đá thế giới, mới chỉ 1 bàn.

3. Giáng sinh 2021, như thế, là một Giáng sinh không vui của Messi. Dưới cây thông Noel, anh đã ước những gì? Những bàn thắng và những danh hiệu sẽ tới trong năm 2022, khi anh bước vào tuổi 35 và không còn nhiều năm tháng đỉnh cao phía trước?

Chắc chắn người ta sẽ kỳ vọng rất nhiều ở anh và PSG trong hành trình phía trước. Tháng 2/2022, một đỉnh núi chắn ngang họ có tên Real Madrid ở Champions League. Một thất bại ở chiến trường ấy sẽ tạo ra những dòng tít báo có chữ “thất bại” được viết hoa. Và World Cup 2022 ở Qatar có lẽ sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Argentina cùng Messi ở cấp độ thế giới. Chúng ta luôn chúc nhau có một năm tuyệt đẹp ở phía trước. Chúng ta cũng sẽ chúc Messi như thế. 2022 của Messi sẽ là năm có màu gì?

Anh Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN