TTVH Online

Tuyển Việt Nam bại không nản...

24/12/2021 06:35 GMT+7

Chúng ta đã thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021, song ngay cả điều này cũng được dự báo từ trước, khi thầy trò HLV Park Hang Seo bộc lộ những sai số khiến không thể lấy ngôi nhất bảng B. Câu chuyện sẽ được giải quyết ở lượt về, để biết ai là vị vua thực sự ở khu vực Đông Nam Á.

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đã thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021, song ngay cả điều này cũng được dự báo từ trước, khi thầy trò HLV Park Hang Seo bộc lộ những sai số khiến không thể lấy ngôi nhất bảng B. Câu chuyện sẽ được giải quyết ở lượt về, để biết ai là vị vua thực sự ở khu vực Đông Nam Á.

Bán kết AFF Cup 2021: Đứng lên, những chàng trai áo đỏ!

Bán kết AFF Cup 2021: Đứng lên, những chàng trai áo đỏ!

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã mắc sai lầm và phải trả giá đắt bằng thất bại. Thần may mắn ngoảnh mặt cũng góp phần khiến đội tuyển Việt Nam nếm trái đắng. Tuy nhiên, “Những chiến binh Sao vàng” vẫn còn hy vọng ở trận lượt về

Như Thể thao & Văn hóa đã phân tích từ trước khi AFF Cup 2021 khởi tranh, rẳng ông Park và học trò, gần như sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng B. Ở bảng đấu còn lại, Singapore và Philippines vốn dĩ không phải là đối thủ của người Thái.

Và đúng như thế, đội tuyển Việt Nam không để thủng lưới bàn nào qua 3 trận thắng, 1 hòa. Nhưng, tai nạn đã xảy ra ở lượt trận cuối vòng bảng, khi Indonesia bất ngờ thắng Malaysia tới 4-1, tỷ số chưa từng có tiền lệ. Tuyển Việt Nam vì thế dù thắng Campuchia 4-0, song vẫn xếp nhì bảng vì thua chỉ số phụ với Indonesia.

Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết, đấy chính là "oan gia ngõ hẹp", trận chung kết sớm của AFF Cup 2021.

Thái Lan chơi ở bảng A, lịch thi đấu sớm hơn ít nhất một ngày, họ chơi theo cách của họ. Và cũng tựa như 30 năm qua, Thái Lan đã thống trị khu vực, bằng cách họ chơi. Nói thẳng, Việt Nam chính là tìm cách né Thái Lan, chứ chưa từng có chiều ngược lại.

Hôm trước, tất cả chúng ta đã được chứng kiến Indonesia và chủ nhà Singapore đá trận bán kết một như thế nào. Đội bóng xứ Vạn Đảo quá nhanh và quá nguy hiểm. Họ lấn át cả chủ nhà Singapore. Và phải cần đến rất nhiều may mắn, đội chủ nhà mới kéo lại một trận hòa.

Việt Nam 0-2 Thái Lan, bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, bán kết lượt về AFF Cup, lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup, Quang Hải, Nguyên Mạnh, Chanathip
Đội tuyển Việt Nam cần phải tiến lên trong tình thế khó khăn tại AFF Cup 2021.
Ảnh: Thế Vũ - TTXVN

Trở lại với cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan. Đội bóng của ông Park không thua thiệt về thời lượng kiểm soát bóng, và cả cơ hội ăn bàn. Nhưng tại sao và như thế nào, chúng ta không thể ghi nổi một bàn thắng, mà để thua trắng. Khác biệt chính là được tạo ra từ đẳng cấp.

Bên cạnh Singapore, Thái Lan là nền bóng đá giàu thành tích nhất khu vực Đông Nam Á. Họ đồng thời là nền bóng đá có tích lũy bậc nhất. Nếu Thái Lan vượt qua Việt Nam ở 2 trận bán kết, đấy cũng là bình thường.

Nền bóng đá và các ĐTQG của HLV Park Hang Seo, đã trải qua đầy đủ những kỷ niệm quá đẹp. Nhưng thi thoảng, chúng ta cũng phải va phải những điều không vui. Cho đến thời điểm này ở AFF Cup 2021, Indonesia và Thái Lan, chính là đã gieo những kỷ niệm không vui ấy.

Thái Lan vẫn là nền bóng đá số 1 khu vực, từ 30 năm qua. Không phải từ yếu tố thành tích mà người ta đưa ra nhận định như vậy, mà tất cả đều có tích lũy. Từ cấp CLB đến giải VĐQG và các ĐTQG và hệ thống đào tạo trẻ, bóng đá học đường..., Thái Lan đều hơn phần còn lại vài bậc. Và ở trận đấu hôm qua, Chanathip - tác giả của 2 bàn thắng cho Thái Lan đã chứng minh 1 phần cái sự hơn ấy và giải thích luôn tại sao anh là cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam A lúc này

Ngay trong trận bán kết hôm qua, người Thái cũng nắm đủ phần lợi thế. Các trụ cột được cất nghỉ từ trận cuối vòng bảng gặp Singapre. Cách tiếp cận trận đấu và chiến thuật cũng hợp lý hơn, đó chưa kể đến sự may mắn, cũng như các quyết định có lợi từ trọng tài, nhưng điều mà tuyển Việt Nam không có được

Chúng ta không đề cao đối thủ, để làm nhụt nhuệ khí của quân mình. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm tất cả, chứng minh tất cả, cho đến ngày hôm nay. Nhưng nếu thua Thái Lan chung cuộc ở bán kết, nó vẫn không phải là thảm họa. Thậm chí, trong thế không còn đường lùi này, tuyển Việt Nam buộc phải tiến lên nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch.

Chúng ta không bao giờ phải cúi đầu khi đã nỗ lực. Tiến lên nào các chàng trai của ông Park!

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN