TTVH Online

BÌNH LUẬN: Thái Lan đẳng cấp nhưng…

23/12/2021 21:35 GMT+7

Phải nói tuyển Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp trong cuộc đối đầu với chúng ta nhưng cách tuyển Việt Nam để thủng lưới và thất bại lại tạo cảm giác ức chế cho người hâm mộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Phải nói tuyển Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp trong cuộc đối đầu với chúng ta nhưng cách tuyển Việt Nam để thủng lưới và thất bại lại tạo cảm giác ức chế cho người hâm mộ.

Việt Nam 0-2 Thái Lan: Quang Hải kém may, Chanathip xuất sắc nhất

Việt Nam 0-2 Thái Lan: Quang Hải kém may, Chanathip xuất sắc nhất

Quang Hải có 2 tình huống sút xa chạm cột dọc và xà ngang của Thái Lan. Trong khi đó, "Messi Thái Lan" Chanathip có trận đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng.

Chúng ta đã hạn chế đáng kể Theerathorn Bunmathan khi không cho hậu vệ trái của Thái Lan có nhiều cơ hội dâng cao phối hợp với các mũi tấn công phía trên để uy hiếp khung thành Nguyên Mạnh.

Chúng ta cũng đã hạn chế tối đa khả năng sát thương của Teerasil Dangda khi không cho số 10 của Thái Lan có cơ hội ghi bàn thực sự nào.

Nhưng chúng ta đã không thể làm điều tương tự với Chanathip Songkrasin dù cũng biết rõ về sự nguy hiểm của cầu thủ nhỏ con này. Chanathip rõ ràng cực nhanh và dứt điểm tốt trong các tình huống phá lưới tuyển Việt Nam.

Việt Nam vs Thái Lan, ket qua bong da, kết quả bóng đá hôm nay, Kết quả Việt Nam đấu với Thái Lan, bán kết AFF Cup 2021, kết quả bán kết AFF Cup 2020
Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup. Ảnh: Thế Vũ

Thái Lan không chỉ nhanh hơn chúng ta mà còn “quái” hơn chúng ta trong các tình huống phạm lỗi. Các pha phạm lỗi của cầu thủ Thái Lan đa số đều mang tính chiến thuật cao, nhắm đến việc ngăn cản những pha phản công của chúng ta trong khi các pha phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam nhiều khi được thực hiện trong các tình huống không thực sự cần thiết phạm lỗi và nó phản ánh sự nôn nóng, mất bình tĩnh của chúng ta chứ không có gì khác hơn.

Thái Lan nhanh hơn chúng ta, khỏe hơn chúng ta và đá kinh nghiệm hơn chúng ta nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể khác đi nếu HLV Park Hang Seo chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lí.

Chúng ta nghỉ ít hơn Thái Lan 1 ngày. Các trụ cột của chúng ta lại đá hết các trận vòng bảng trong khi nhiều trụ cột của Thái Lan không ra sân ở trận cuối vòng bảng gặp Singapore. Nền tảng thể lực và tốc độ của cầu thủ Việt Nam cơ bản là không bằng Thái Lan.

Nhưng chúng ta lại đá nhanh, lại bung sức ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ tấn công của chúng ta lại tiêu hao thể lực vào những cuộc chạy áp sát (rời rạc) ngay bên sân đối phương.

Các hậu vệ và tiền vê của chúng ta đều dâng lên rất cao, thường xuyên tràn sang sân Thái Lan khi Việt Nam cầm bóng còn khi Thái Lan có bóng thì họ cũng không lùi xuống đủ sâu để bịt khoảng trống.

Lối chơi dâng cao ấy là nguyên nhân mấu chốt khiến Việt Nam thua hai bàn chóng vánh trong hiệp 1 dù lối cá nhân của Hồng Duy là nghiêm trọng. Bất lợi tỷ số khiến Việt Nam sau đó dù có muốn đá phòng ngự phản công cũng không được trong khi việc bung sức ngay từ đầu trận đấu khiến cầu thủ chúng ta mau mệt mỏi và xuống sức nhanh, khiến các pha tấn công của Việt Nam trong hiệp 2 không hiệu quả.

Ước gì ông Park chơi với chiến thuật hợp lí hơn. Ước gì một Quang Hải tuyệt hay không bị cột dọc rồi xà ngang khung thành Thái Lan từ chối những pha dứt điểm đẳng cấp cao. Ước gì cú sút của Văn Đức chính xác thêm chút nữa thay vì đi sạt cột dọc sau đường chuyền đẳng cấp và không ai khác, vẫn từ đôi chân Quang Hải.

Một trận thua làm chúng ta vừa tức giận (với trọng tài), vừa buồn bực (vì chính chúng ta sai lầm), vừa tiếc nuối (vì chúng ta đen đủi).

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN