TTVH Online

Ngày MU quỳ gối ở Old Trafford

26/10/2021 18:03 GMT+7

Hơn một năm trước, MU từng làm bẽ mặt các CĐV nhà bằng thất bại Tottenham 1-6 ngay tại Old Trafford. Mùa này, Nhà hát của những giấc mơ đón thêm một cơn ác mộng khác, khi MU tự hạ thấp bản thân bằng trận thua Liverpool 0-5.

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn một năm trước, MU từng làm bẽ mặt các CĐV nhà bằng thất bại Tottenham 1-6 ngay tại Old Trafford. Mùa này, Nhà hát của những giấc mơ đón thêm một cơn ác mộng khác, khi MU tự hạ thấp bản thân bằng trận thua Liverpool 0-5.

Bóng đá hôm nay 26/10: Solskjaer đã chọn bến đỗ mới. Messi bị cô lập ở PSG

Bóng đá hôm nay 26/10: Solskjaer đã chọn bến đỗ mới. Messi bị cô lập ở PSG

Ole Solskjaer đã chọn bến đỗ mới nếu rời MU. “Messi bị cô lập ở PSG”. Haaland có thể nghỉ hết năm. Barca tổ chức trận đấu tri ân Maradona. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Cùng là những trận thua có cách biệt 5 bàn, nhưng thua kình địch nước Anh Liverpool rõ ràng đem đến cảm giác tê tái trông thấy. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã gặp may mùa trước khi trận thua Tottenham 1-6 diễn ra trên những khán đài không có khán giả, thứ giúp MU không phải đối mặt với bất cứ cảm xúc tiêu cực nào.

Không thể giấu nổi nỗi tủi nhục ở Old Trafford

Còn lần này? Chẳng có bất cứ may mắn nào hết. MU thua thảm đến mức chẳng ghi nổi một bàn danh dự. Ống kính máy quay thậm chí còn chỉ ra một thực cảnh đau nhói lòng: Hàng nghìn CĐV MU lũ lượt rời sân Old Trafford ngay sau khoảnh khắc Mohamed Salah hoàn tất cú hat-trick mang về chiến thắng 5-0 cho Liverpool khi trận đấu chưa đi qua một giờ đồng hồ. Còn gì buồn hơn khi các cổ động viên quay lưng với đội bóng thay vì nán lại dù mục đích chỉ để động viên thầy trò Solskjaer sau một màn tự sát khó có ngôn từ nào diễn tả thích hợp hơn.

HLV Solskjaer và các học trò thậm chí chẳng biết cách để giấu những điểm hạn chế của mình vào đâu nữa. Quá dễ hình dung cách chơi của MU trước Liverpool: Một tập thể lùi sâu phòng ngự và chờ đợi những tình huống phản công tốc độ. Liverpool biết quá rõ thứ bóng đá ấy, nên đã đưa ra câu trả lời đủ trọng lượng để phá sập ý tưởng của HLV Solskjaer ngay từ khi bóng mới lăn được vỏn vẹn 5 phút.

Suốt gần 4 năm cầm quân, vị HLV người Na Uy đi qua không ít cay đắng cùng MU. Ngoài thất bại Tottenham 1-6 như đã nói ở trên, ông đã cùng các học trò đi qua một vòng bảng Champions League thảm họa mùa trước, rồi trượt ngã trong trận chung kết Europa League ở Gdansk, nơi tưởng như đã đánh dấu danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng tất cả vẫn không là gì nếu đem so sánh với thảm họa thua kình địch không đội trời chung Liverpool đến 5 bàn không gỡ ngay trước hàng vạn CĐV hiện diện trên các khán đài sân Old Trafford. Đó chính là trận thua cách biệt lớn nhất của MU trên sân nhà kể từ sau thất bại cùng tỷ số trước Man City hồi tháng 2/1955.

Chú thích ảnh
Không có một lời bào chữa nào cho thất bại tủi nhục trước Liverpool của Ronaldo và các cầu thủ MU

 

MU: Đồng đội đề nghị Ronaldo làm cầu nối với Solskjaer

MU: Đồng đội đề nghị Ronaldo làm cầu nối với Solskjaer

Theo báo Anh, cầu thủ MU được cho là đã đề nghị Cristiano Ronaldo làm cầu nối giữa họ và Ole Gunnar Solskjaer.

 

Trên khán đài, Sir Alex Ferguson không thể giấu được nét mặt ngán ngẩm khi chứng kiến Solskjaer, cậu học trò cưng vẫn thường xuyên có những tham vấn về chuyên môn với mình, chìm nghỉm cùng các học trò trong một trận đấu Liverpool cho thấy sự vượt trội về mọi mặt. Không rõ trong suy nghĩ của Sir Alex là những ý tưởng gì? Liệu ông có sai lầm khi quá tin tưởng vào năng lực cầm quân của Solskjaer để tiến cử cựu tiền đạo người Na Uy này vào vị trí người thay thế Jose Mourinho hồi tháng 12/2018?

Thay đổi ở đâu? Solskjaer, cầu thủ hay chỗ nào khác?

Sau một thất bại nặng nề đến rớm máu như thế này, tất cả sẽ nói về những thay đổi. Không sai, MU phải nuốt trôi nó để nhìn nhận thực tế rõ ràng: Họ không đủ trình để bước vào vị thế ứng viên vô địch Premier League mùa này như những gì Liverpool, Man City hay Chelsea đang thể hiện. Đó là một cái tát đau đớn với những kỳ vọng dành cho MU, tập thể đã đốt không ít tiền vào những thương vụ chất lượng trên giấy tờ, từ Raphael Varane, Jadon Sancho cho đến Cristiano Ronaldo.

 

 

Rốt cuộc, các cổ động viên MU đã nhìn thấy những gì? Một hàng thủ tan nát, cụ thể là ở vị trí của Harry Maguire và Luke Shaw. Thật khó tin hai trong số những trụ cột của đội tuyển Anh ở EURO 2020 lại lóng ngóng, không biết mình chọn vị trí nào cho hợp lý ở 3 trong 5 bàn thua của MU. Việc sử dụng một Maguire chưa hoàn toàn khỏe mạnh ở trận gặp Leicester lại đang có nguy cơ trở thành yếu tố đẩy nhanh ngày HLV Solskjaer phải rời khỏi băng ghế huấn luyện. 9 bàn thua trong hai lần đá chính gần nhất của Maguire rõ ràng đã tố cáo tính thiếu tổ chức, lỏng lẻo đến khó chấp nhận của hàng thủ MU.

Trên hàng công, Ronaldo trải qua thêm một trận im tiếng nữa, trong lúc sự hiện diện của anh càng ngày càng làm MU thêm giới hạn những ý tưởng sáng tạo cho mặt trận tấn công. Thêm tấm thẻ đỏ vô duyên của Paul Pogba, có rộng lượng mấy cũng không biết tìm đâu ra điểm sáng của thầy trò Solskjaer.

Sau màn tự sát này, liệu MU sẽ thay đổi điều gì? Solskjaer ra đi, hay một vài trụ cột nào đó phải lên băng ghế dự bị? Trên tất cả, MU vẫn đang lạc lối trong một mùa giải chưa bao giờ được kỳ vọng đến thế.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN