TTVH Online

MU 0-5 Liverpool: Chuông nguyện hồn ai!

25/10/2021 06:46 GMT+7

Thảm họa. Khủng khiếp. Sai lầm. Ác mộng. Thất bại khó tin. Đó là những từ dùng để miêu tả trận thua đau đớn với tỷ số không tưởng 0-5 của Manchester United trước Liverpool trong trận Derby nước Anh.

Thảm họa. Khủng khiếp. Sai lầm. Ác mộng. Thất bại khó tin. Đó là những từ dùng để miêu tả trận thua đau đớn với tỷ số không tưởng 0-5 của Manchester United trước Liverpool trong trận Derby nước Anh.

ĐIỂM NHẤN MU 0-5 Liverpool: Hết niềm tin vào Solskjaer, cạn lời với Salah

ĐIỂM NHẤN MU 0-5 Liverpool: Hết niềm tin vào Solskjaer, cạn lời với Salah

MU 0-5 Liverpool: Mohamed Salah đã lập một hat-trick để hủy diệt MU ngay tại Old Trafford trong một ngày mà Ole Gunnar Solskjaer cho thấy sự bất lực toàn tập trước người đồng nghiệp Jurgen Klopp.

Trước trận đấu này, nhiều Fan của Quỷ Đỏ đã có dự cảm không lành về một trận thua của đội nhà. Nhưng không ai nghĩ là lại thua đậm đến vậy. Man United đã để Liverpool dẫn trước đến 4 bàn không gỡ chỉ sau 45 phút đầu tiên và đó là tỷ số thua đậm nhất trong hiệp 1 của đội chủ sân Old Trafford trong lịch sử Premier League.

Những sự hớ hênh của hàng phòng ngự, sự thiếu tập trung của hàng tiền vệ, tính tổ chức, tính kết nối kém trong lối chơi đã làm hại Man United. Nhà Hát Của Những Giấc Mơ đã trở thành Nhà Hát Của Những Cơn Ác Mộng. Từng đoàn dài cổ động viên Man United bỏ ra về khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Chú thích ảnh
CĐV MU ra về khi trận đấu chưa kết thúc

Vào giữa tuần vừa rồi, có một cơn bão đã ập đến thành phố Manchester. Cơn bão mang tên Liverpool quét qua sân Old Trafford còn có sức tàn phá ghê gớm hơn nhiều. Trời mưa càng làm cho cõi lòng các cổ động viên Man United thêm tan nát.

Ole Gunnar Solskjær lầm lũi, cúi gằm mặt bước đi khi trận đấu kết thúc trong tiếng la ó của một số cổ động viên. Thời gian đã hết. Đây rất có thể là những phút cuối của vị huấn luyện viên người Na Uy tại sân Old Trafford.

Man United không phải không có những cá nhân xuất sắc ở cả ba tuyến. Nhưng vấn đề là lối chơi mà Solskjær xây dựng cho đội bóng áo đỏ không hề có. Phòng ngự vô cùng sơ hở với rất nhiều những sai lầm cá nhân. Hai tiền vệ phòng ngự là McTominay và Fred cũng thường xuyên chơi thiếu tập trung và phạm sai lầm. Paul Pogba, phát biểu với mong muốn có những sự thay đổi sau trận thua Leicester City 2-4 ở vòng trước, lập tức bị Solskjær đưa lên băng ghế dự bị ở trận gặp Atalanta và cả trận đấu này.

Không chỉ thua đậm về tỷ số, Man United còn thua cả về phong cách, thái độ thi đấu. Cả trận, đội chủ nhà phải nhận tới 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Ronaldo phát cáu đá vào quả bóng đang được Curtis Jones nằm đè lên và phải nhận thẻ vàng cuối hiệp 1. Fred cao chân với Keita cũng phải nhận thẻ vàng. Maguire phạm lỗi với Jota một cách hết sức vụng về với Jota ngay trước vòng cấm cũng phải nhận thẻ vàng. Đáng buồn nhất là Paul Pogba phải nhận thẻ đỏ do đạp bóng bằng gầm giày làm Keita chấn thương nặng.

Tiền vệ người Pháp mới vào sân đầu hiệp 2. Phút 50, anh để mất bóng dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của Salah. Đến phút 60 thì Pogba nhận thẻ đỏ. Thật là không còn gì để nói!

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Lập bập và ngớ ngẩn. Hậu vệ thường xuyên để mất bóng. Tiền vệ phòng ngự chạy lung tung. Các hậu vệ chần chừ, nhường nhau, va vào nhau khá hài hước. Đối đầu với một đối thủ đẳng cấp như Liverpool, đã sai lầm, lập tức phải trả giá.

Lạnh lùng và tàn nhẫn, Mo Salah và các đồng đội đâm hết nhát dao này đến nhát dao khác vào tim các cổ động viên Man United trên sân Old Trafford.

McTominay dâng lên quá cao làm hàng thủ xộc xệch. Các cái bóng áo đỏ pressing không đủ tốt, để đội khách phá pressing. Salah phá bẫy việt vị, chuyền bóng thuận lợi cho Keita ghi bàn mở tỷ số khá dễ dàng ngay ở phút thứ 5.

Maguire chơi như một gã hề. Đội trưởng của Man United để mất bóng vào chân Keita ngay trước vòng cấm. Sau đó Alexander-Arnold căng ngang sang cột 2 để Jota băng vào ghi bàn. Lúc này đồng hồ mới chỉ phút 13. Man United đã bị dẫn trước 0-2!

Sau đó đến hat-trick của Salah. Trước trận đấu này, Klopp đã nói rằng ở thời điểm hiện tại, tiền đạo người Ai Cập là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ông đã hoàn toàn đúng!

Ông Vua Của Các Vị Thần Ai Cập đã ghi bàn thứ 105, 106 và 107 tại Premier League. Anh trở thành cầu thủ Châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu. Đặc biệt hơn, Salah đã ghi bàn cho Liverpool ở 10 trận liên tiếp. Gặp đội bóng yếu cũng ghi bàn, gặp đội mạnh cũng ghi bàn. Ghi bàn ở Premier League, ghi bàn cả ở Champions League. Mohamed Salah lúc này đơn giản là không thể cản nổi!

Chú thích ảnh

Mo Salah xuất sắc thật. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng hàng phòng ngự Man United đã quá chơi như mơ ngủ, đã phạm quá nhiều sai lầm, đã bỏ quên tiền đạo của Liverpool và đã phải trả giá.

Bàn thắng ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho Liverpool ở phút 50 là một bàn thắng rất đẹp mắt. Pogba để mất bóng ở giữa sân. Henderson vẩy má ngoài kiến tạo tinh tế. Salah đáp lễ, cũng bằng một cú vẩy má ngoài chân trái ghi bàn hạ gục De Gea trong tình huống đối mặt.

Phát biểu sau khi lập hat-trick đầu tiên tại Old Trafford, Salah nói anh cảm rất tuyệt khi đội bóng của anh thắng trận. Liverpool đã chiếm lợi thế từ sớm và có chiến thắng bằng thứ bóng đá của chính mình.

Cả trận, các cầu thủ Liverpool thực hiện tới 440 đường chuyền so với chỉ 144 đường chuyền của Man United. Liverpool kiểm soát bóng tới 64% và thắng hoàn toàn xứng đáng.

Gegenpressing của Jürgen Klopp lại phát huy tác dụng và ông đã có chiến thắng thứ 200 trên cương vị huấn luyện viên Liverpool. Đấy, đội bóng có lối chơi nó phải chơi như thế, Ole ạ!

Klopp cũng tỏ ra cao tay hơn Solskjær nhiều khi bố trí trung vệ Konate đá chính thay Matip phạm nhiều sai lầm trong trận gặp Atlético Madrid ở Champions League và bố trí Jota đá chính chứ không phải Mané trên hàng công. Trước trận đấu, Solskjær cứ chăm chăm nói vê bộ ba đáng gờm Salah - Mané - Firmino trên hàng công đội khách. Cuối cùng thì Klopp lại bố trí Jota đá chính và tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sau khi Pogba phải nhận thẻ đỏ rời sân, may mà các cầu thủ Liverpool có vẻ không quá mặn mà trong việc ghi thêm bàn thắng trong những phút cuối trận. Nếu không, rất có thể đội chủ sân Old Trafford sẽ phải nhận thất bại nặng nề hơn cả trận thua 1-7 kỷ lục vào ngày 22/4/1916. Cho đến nay, thất bại từ hơn 100 năm trước này vẫn là trận thua đậm nhất trong lịch sử của Man United trong trận Derby nước Anh.

Phát biểu sau trận đấu, Maguire xin lỗi các cổ động viên và cảm ơn họ đã vẫn ủng hộ đội bóng dù thua đến 0-5. Anh nói tất cả các cầu thủ đều chơi không tốt, đã phòng ngự quá sơ hở, lỏng lẻo. Các cầu thủ Man United cảm thấy đau đớn vì thua đậm. Cách các cầu thủ chủ nhà thua trận thật khó chấp nhận.

Maguire nói rằng đây không phải là lúc đổ lỗi mà cần đoàn kết để hướng về tương lai. Maguire nói vậy thôi chứ tương lai của Manchester United lúc này là quá u ám!

Thua thảm với tỷ số 0-5, Man United đã để lọt lưới tới 9 bàn trong 2 trận đấu gần nhất. Lúc này, Quỷ Đỏ đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với chỉ 14 điểm. Các ông chủ người Mỹ của Man United cần quyết đoán hơn. Cần có sự thay đổi luôn và ngay ở băng ghế huấn luyện. Antonio Conte sẽ đến chăng? Hay là Zinedine Zidane? Ai cũng được! Nhưng cần thay Ole Gunnar Solskjær ngay để tránh một mùa giải thảm họa!

Còn đối với Liverpool, đội bóng này không được bổ sung lực lượng hùng hậu như những đội khác vào đầu mùa nhưng vẫn đang tiến những bước rất vững chắc trên đường đua đến ngôi Vô Địch.

The Kop là đội duy nhất chưa hề thua ở Premier League.

Lúc này, đoàn quân của Jürgen Klopp đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, ít hơn đội đầu bảng Chelsea 1 điểm và nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho ngôi Vương.

Vấn đề của Liverpool chỉ là lực lượng quá mỏng và có nhiều vị trí bị chấn thương. Ngay trong trận này, Milner và Keita đều phải rời sân sớm với những chấn thương không hề nhẹ. Nhưng với sự tỏa sáng của Salah, cầu thủ có thể coi là xuất sắc nhất thế giới, có phong độ cao nhất hiện tại, đội bóng thành phố cảng có quyền mơ đến ngôi cao nhất.

Tuấn Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN