TTVH Online

MU thảm bại 0-5 trước Liverpool: Đi thôi, Ole Solskjaer!

25/10/2021 14:41 GMT+7

MU 0-5 Liverpool. Còn hơn một trận thua. Đó là cái tát trời giáng vào danh dự và niềm tự hào của Quỷ Đỏ. Trận thua tan nát này có lẽ đã lấy đi chút nhẫn nại ít ỏi còn lại của một bộ phận fan MU dành cho Ole Gunnar Solskjaer.

(Thethaovanhoa.vn) - MU 0-5 Liverpool. Còn hơn một trận thua. Đó là cái tát trời giáng vào danh dự và niềm tự hào của Quỷ Đỏ. Trận thua tan nát này có lẽ đã lấy đi chút nhẫn nại ít ỏi còn lại của một bộ phận fan MU dành cho Ole Gunnar Solskjaer.

MU 0-5 Liverpool: Ronaldo bất lực, Pogba nhận thẻ đỏ, Quỷ đỏ thua cực thảm

MU 0-5 Liverpool: Ronaldo bất lực, Pogba nhận thẻ đỏ, Quỷ đỏ thua cực thảm

MU 0-5 Liverpool. Dù rằng MU ở thời điểm hiện tại không được đánh giá cao bằng Liverpool, không ai nghĩ Quỷ đỏ lại thua một trận thảm hại đến như thế trong trận derby nước Anh.

VIDEO MU 0-5 Liverpool

 

 

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

 

 

Thất bại ê chề này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất nhiều và rất lâu nữa trong tương lai. Không mấy ai ngạc nhiên là MU thua nhưng có lẽ cũng không mấy ai hình dung rằng MU lại thua đậm đến thế, lại cam chịu, bất lực đến cùng cực, lại không thể phản kháng ngay tại Old Trafford.

Trận thua tan nát này bắt nguồn từ đâu? Liverpool quá nhanh, quá nguy hiểm khi có bóng và Salah quá hay. Hẳn nhiên rồi. Nhưng mối hiểm họa từ Liverpool được nhân lên nhờ MU không biết phòng ngự và cũng không có chiến thuật phù hợp cho trận đấu.

Ole vốn là một tiền đạo và khi dẫn dắt MU, Ole có vẻ cũng chỉ biết chỉ đạo đội bóng tấn công và tấn công. Ông không biết phải làm sao để tổ chức lối chơi phòng ngự cho đội bóng.

Chú thích ảnh
Solskjaer đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau thảm bại của MU trước Liverpool

 

MU: CĐV lũ lượt rời sân Old Trafford sau tấm thẻ đỏ của Pogba

MU: CĐV lũ lượt rời sân Old Trafford sau tấm thẻ đỏ của Pogba

Sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Paul Pogba ở phút 61, nhiều CĐV của Man United đã quyết định rời sân Old Trafford để không phải chứng kiến màn trình diễn thất vọng của "Quỷ đỏ"

 

Khả năng phòng ngự cá nhân lẫn phối hợp tập thể của các hậu vệ MU vốn đã không tốt, MU lại không có một tiền vệ đánh chặn thực sự đẳng cấp và sung sức. Ole có một phần lỗi trong khâu nhân sự này bởi hai hậu vệ đá chính mà đích thân ông chọn mua là Maguire và Wan-Bissaka đều mắc lỗi khá thường xuyên.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng không kém ở Ole là ông cho thấy không có ý tưởng gì trong việc tổ chức phòng ngự. Thảm bại trước Liverpool chỉ là trận đấu mà những yếu kém, sơ hở trong cách chơi phòng ngự của MU bị phơi bày và khai thác triệt để còn thực tế họ đã bộc lộ vấn đề trong khâu phòng ngự từ lâu.

Những sai lầm cố hữu trong cả hệ thống phòng ngự của MU luôn là các cầu thủ để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác, thường xuyên mất vị trí, mất tập trung, không bọc lót cho nhau. Những vấn đề này lặp đi lặp lại qua nhiều trận đấu nhưng Ole không hoặc không thể đưa ra giải pháp cải thiện tình hình.

Những quyết định sử dụng nhân sự, thay người và chọn người đá chính của Ole trong nhiều trận đấu lại là một vấn đề khác. Nó cho thấy sự thiếu chính xác và kém nhạy bén của HLV người Na Uy.

Chú thích ảnh
MU thảm bại 0-5 trước LIverpool trên sân nhà

Ngay từ khi MU vội vàng kí hợp đồng chính thức với Ole hồi tháng 3/2019 sau giai đoạn “thử việc” ấn tượng, người ta đã thấy không ổn. Đơn giản vì hồ sơ sự nghiệp của Ole với tư cách một HLV thực tế là con số 0. Ông không có cái uy để khiến cầu thủ nể sợ, cũng không có kinh nghiệm, thành tựu gì để tạo niềm tin cho cầu thủ.

Tất nhiên, việc MU thất bại liên tiếp từ sau khi sir Alex nghỉ hưu còn do chính sách mua sắm rất kém hiệu quả của họ mà Ole chỉ có một phần trách nhiệm nhưng rõ ràng thảm bại trước Liverpool này một làn nữa cho thấy Ole thực sự không đủ năng lực để dẫn dắt MU vì ông thiếu quá nhiều phẩm chất của một HLV giỏi.

 

 

Mùa giải còn rất dài nhưng cơn bão giờ cũng mới chỉ bắt đầu. Sau Liverpool là những Tottenham, Man City, Chelsea hay Villarreal đợi MU phía trước.

Khi các fan đã chán nản, tuyệt vọng đến mức từ giữa hiệp 2 trận gặp Liverpool đã lục tục rời sân Old Trafford ra về, khi chút nhẫn nại cuối cùng của họ dành cho Ole có lẽ đã không còn, khi các cầu thủ vừa xuống tinh thần, vừa hoài nghi Ole như chính các fan MU thì Quỷ Đỏ hồi sinh kiểu gì?

Các ông chủ người Mỹ của MU quan tâm tới việc kiếm tiền bỏ túi riêng hơn là nghĩ đến thịnh suy của CLB nhưng thật khó tin họ có thể làm ngơ mãi khi những khẩu hiệu “Oleout” (sa thải Ole) lại xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội sau trận thua nhục nhã này.

MU có quá nhiều việc phải làm luôn và ngay nhưng lại không dễ xử lý chút nào. Họ có thể sa thải Ole và rất có thể lần này họ sẽ làm vậy. Nhưng ai có thể thay Ole lúc này?

Zidane đã nói không. Conte phải đi kèm điều kiện. HLV khác thì ai có thể đáng tin? Hơn 100 triệu bảng đã được MU ném vào thị trường chuyển nhượng để mua lấy hi vọng chiến thắng mùa này. Giờ thì ai cũng thấy hi vọng đang biến thành tuyệt vọng.

“Tiền toi, voi điếc” là có thật và rất có thể sau nhiều lần thoát hiểm, Ole bay ghế cũng là thật. Nhưng nếu điều đó xảy ra, ai sẽ chèo lái con tàu MU trong cơn bão tố?

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN