J-Hope đúng là tia nắng mặt trời, luôn thu hút người khác, nhưng lần này, lại thu hút cả rắc rối!
(Thethaovanhoa.vn) – J-Hope đúng là tia nắng mặt trời, luôn thu hút người khác, nhưng lần này, lại thu hút cả rắc rối!
Trong tập 1 In the SOOP 2, BTS đã được nghỉ dưỡng sang trọng tại Pyeongchang, Gangwon-do. Theo báo cáo của HYBE, họ chi gần 1,3 tỷ won cho khu nghỉ dưỡng, nhưng có vẻ vấn còn một số vấn đề phải giải quyết…
Như ánh sáng, J-Hope khiến những con bọ lao vào anh. Ngoài trời? Trong nhà? Dù ở đâu, chúng cũng tìm ra J-Hope.
Cả J-Hope và V đều tuyệt vọng tìm cách đuổi bọ khỏi phòng ngủ. Con bọ khiến trò kéo-búa-giấy gay cấn hơn bao giờ hết!
May mắn, Jimin đã ở đó để cứu tất cả. Anh dũng cảm đối đầu và tiêu diệt “kẻ thù”. “Em ngầu quá đi mất” – J-Hope ca ngợi Jimin.
“Anh gần như phải lòng em. Thật sự luôn” – J-Hope tiếp tục. “Anh gần như phải lòng em”.
Xem ra có vẻ bối rối, Jimin liền ôm huynh và nói: “Đi ăn thôi, em đói rồi”.
Hiệu ứng Jimin đúng là có thật, và ngay cả các thành viên BTS cũng không thể miễn nhiễm!
Giả Bình (Theo Koreaboo)