TTVH Online

Bernard Tapie: Đời thị phi của ông trùm bóng đá Pháp (phần 2)

07/10/2021 18:31 GMT+7

Việc chinh phục được bóng đá Pháp trong 3 năm ngắn ngủi càng làm tăng thêm sự thèm muốn của Bernard Tapie đối với Cúp bạc châu Âu. Ông tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho Marseille, đem về các bản hợp đồng Didier Deschamps, Enzo Francescoli, Alain Roche, Carlos Mozer và Jean Tigana.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc chinh phục được bóng đá Pháp trong 3 năm ngắn ngủi càng làm tăng thêm sự thèm muốn của Bernard Tapie đối với Cúp bạc châu Âu. Ông tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho Marseille, đem về các bản hợp đồng Didier Deschamps, Enzo Francescoli, Alain Roche, Carlos Mozer và Jean Tigana.

Bernard Tapie: Đời đầy thị phi của ông trùm bóng đá Pháp (phần 1)

Bernard Tapie: Đời đầy thị phi của ông trùm bóng đá Pháp (phần 1)

Ngày 3/10/2021, Bernard Tapie qua đời tại nhà riêng ở Pháp, thọ 78 tuổi, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. Bernard Tapie là ai? Một ông trùm kinh doanh người Pháp, một cua-rơ, một diễn viên truyền hình, một chính khách trong Quốc hội, chủ sở hữu của câu lạc bộ Marseille…

Thậm chí, Marseille gần như đã có Diego Maradona nếu huyền thoại Argentina không lật kèo vào phút chót để chuyển đến Napoli.

Giấc mộng danh hiệu châu Âu

Với sức mạnh vượt trội về lực lượng, Marseille dễ dàng thống trị bóng đá quốc nội, vượt qua Bordeaux để vô địch Giải bóng đá quốc gia Pháp mùa giải 1989-90. Kịch tính chỉ đến với Marseille ở đấu trường châu lục. Sau khi đánh bại Brøndby, AEK Athens và CSKA Sofia, Marseille đối đầu với Benfica ở bán kết Cúp C1. Chiến thắng 2-1 tại Stade Vélodrome đã đưa họ tiến gần đến trận chung kết đầu tiên và mọi chuyện diễn ra dường như theo đúng mong muốn của họ cho đến phút 82 của trận lượt về. Từ quả đá phạt góc, tiền đạo Vata của Benfica lấy tay đẩy bóng vào lưới. Sân vận động Estádio da Luz bừng lên trong ánh sáng của pháo sáng và những tiếng reo hò ăn mừng của cổ động viên Benfica.

Marseille bị cướp mất suất vào trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Và Bernard Tapie thề sẽ trả thù. “Điều này sẽ không bao giờ được phép xảy ra với chúng tôi một lần nữa”.

Mùa Hè 1990, Dragan Stoijkovic, Rudi Voller, Basile Boli, Laurent Fournier được mang về Velodrome. Bernard Tapie thậm chí đã đưa Franz Beckenbauer về làm Giám đốc thể thao của câu lạc bộ. Cùng với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Raymond Goethals, Marseille đã đánh bại AC Milan hùng mạnh của Arrigo Sacchi để tiến vào trận chung kết cúp C1 châu Âu 1990-1991. Nhưng định mệnh một lần nữa trêu ngươi Bernard Tapie và Marseille. Họ thua Sao Đỏ Belgrade trên chấm luân lưu.

Chú thích ảnh
Bernard Tapie và chiếc Cúp Champions League đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này của bóng đá Pháp

Dàn xếp tỷ số

Khi Marseille bước vào mùa giải mùa giải 1992-93, Bernard Tapie phải chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Đế chế kinh doanh của ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, chủ yếu là do khoản vay 398 triệu USD ông dùng để mua Adidas vào năm 1990. Bernard Tapie buộc phải bán cổ phần của mình ở La Vie Claire, công ty sản xuất vợt tennis Donnay, và đài truyền hình TF1.

Bernard Tapie thậm chí đã cố gắng bán Adidas với giá 400 triệu USD nhưng thương vụ đã đổ vỡ sau khi công ty mua lại ngửi thấy mùi sai phạm. 7 tháng sau, tuyệt vọng khi đến hạn phải trả khoản vay, Bernard Tapie phải bán Adidas với giá 370 triệu USD, thấp hơn 30 triệu so dự tính ban đầu.

Chức vô địch châu Âu một lần nữa trở thành mục tiêu để Bernard Tapie lật ngược thế cờ trên chính trường cũng như thương trường. Nhưng chuyện không đơn giản. Lịch thi đấu là trở ngại lớn cho Marseille.

Họ sẽ phải đấu với lần lượt Valenciennes, AC Milan, Paris Saint-Germain, và Toulouse. Ở đấu trường quốc nội lúc đó, PSG với sự chống lưng của Canal+, đã trở thành đối thủ chính của Marseille trong cuộc đua vô địch Ligue 1.

Mấu chốt của loạt trận này là chuyến làm khách tới sân Valenciennes. Xét về tương quan lực lượng, Marseille đang dẫn đầu giải đấu với 6 trận thắng trong 7 trận gần nhất, được đánh giá sẽ dễ dàng có được chiến thắng. Nhưng phong độ của Marseille không làm an lòng Bernard Tapie. Ông không muốn các ngôi sao của mình tốn quá nhiều sức khi trước mắt là trận chung kết Champions League với AC Milan, đồng thời cũng không chấp nhận bất trắc nào trong hành trình vô địch Ligue 1 lần thứ 5 liên tiếp.

Thay vì ngồi và chờ đợi kết quả trận đấu, Bernard Tapie quyết định hành động.

Ngày 16/5/1993, Bernard Tapie ra lệnh cho Jean-Jacques Eydelie - hậu vệ của Marseille, tiếp cận với hai đồng đội cũ là Christophe Robert và Jorge Burruchaga để mua độ. Eydelie từng thi đấu với Robert và Burruchaga trong thời gian họ ở Nantes. Vì thế, không ai có đủ khả năng để đưa ra lời gạ gẫm tốt hơn Eydelie.

Kế hoạch nhanh chóng được chuyển tới HLV Raymond Goethals, Tổng giám đốc Jean-Pierre Bernès, và một nhóm cầu thủ có mặt trên du thuyền của Bernard Tapie trong bữa tiệc do ông trùm tổ chức. Bernès sau này kể lại: “Nếu chúng tôi thắng ở Valenciennes, trận đấu với PSG sẽ chẳng khác gì trận giao hữu và ông Tapie muốn chúng tôi tránh chấn thương trước trận chung kết Champions League”.

Chú thích ảnh
Scandal dàn xếp tỷ số OM-VA (Marseille-Valenciennes) đã đẩy Marseille và Tapie vào
bóng tối trong nhiều năm

Vào đêm trước trận đấu, Eydelie và Bernès gọi đến phòng 215 của khách sạn du Lac, nơi Robert, Burruchaga lưu trú, để mua độ. “Ngày mai, các anh muốn gì? Ra sân với 10% chiến thắng ư? Muốn thua với 200.000 francs mỗi người hay thua với không xu nào?”, Eydelie đề nghị.

Robert và Burruchaga đồng ý thỏa thuận với điều kiện phải trả trước 50%. Trong phòng lúc đó còn có một cầu thủ khác, Jacques Glassmann. Khi vợ Robert lái xe đến bãi đậu xe của khách sạn để nhận khoản thanh toán trước, Glassman đã tâm sự chuyện này với người bạn thân, Audrey: “Tôi không biết phải làm gì. Nếu tôi không nói, tôi sẽ nguyền rủa chính mình. Nếu tôi nói, sẽ không ai tin tôi”. Glassmann đã không ngủ vào đêm đó. Anh đi qua đi lại ở phòng khách sạn, đốt hết điếu thuốc này sang điếu khác, không ngừng suy nghĩ. Vào lúc mặt trời ló dạng ở miền Bắc nước Pháp, Glassmann quyết định: “Mình phải nói”.

Sau buổi tập buổi sáng, Glassmann đã thông báo cho huấn luyện viên Boro Primorac về vụ dàn xếp. Primorac chuyển thông tin cho Chủ tịch Valenciennes, Michel Coencas, người đã xông vào phòng khách sạn của Robert, đe dọa sẽ bắn vào đầu cầu thủ này nếu không nói ra sự thật. Tuy nhiên, Robert phủ nhận tất cả.

Trận đấu sau cùng vẫn diễn ra và Marseille giành chiến thắng 1-0. Mùa giải vẫn tiếp diễn. Marseille vươn lên đỉnh cao khi đánh bại Milan 1-0 trong trận chung kết Champions League để trở thành CLB Pháp duy nhất trong lịch sử vô địch châu Âu. Họ cũng giành chức vô địch Pháp mùa bóng 1992-93 với 2 điểm nhiều hơn PSG. Valenciennes xuống hạng ngay sau trận thua PSG và tuyên bố phá sản vài năm sau đó.

Tuy nhiên, rắc rối đã xảy ra. Ngay trong mùa Hè 1993, mọi sai phạm bị vạch trần.

Một cuộc điều tra hình sự nhanh chóng được mở ra. Khi các cầu thủ Marseille đến vùng núi Pyrenees để huấn luyện trước mùa giải, 12 cầu thủ đã bị bắt đi để thẩm vấn.

Jean-Jacques Eydelie bị bắt và bị buộc tội tham nhũng, Robert bị buộc tội với tội danh tương tự và vợ anh ta phạm tội đồng lõa. Jean-Pierre Bernès bị phạt hai năm tù treo và 15.000 franc. Năm 1994, ông ta bị Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cấm tham gia bóng đá suốt đời dù sau đó án cấm này được FIFA lật ngược vào năm 1996.

Marseille bị tước chức vô địch Ligue 1 mùa giải 1992-93, và bị cấm tham dự Champions League 1993-94. Chỉ Bernard Tapie vẫn bình an vô sự. Quyền lực giúp ông trùm của Marseille chỉ bị tạm giam. Văn phòng chính phủ không thể tìm ra chứng cứ buộc tội Bernard Tapie bất chấp mọi nhân vật của vụ dàn xếp tỷ số đều bị xử phạt.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN