TTVH Online

Barca không biết ghi bàn: Nhớ ai như nhớ Messi?

05/10/2021 06:30 GMT+7

Những thất bại đang hủy hoại Barca, hoặc họ đang chơi thứ bóng đá để tự vẫn hơn là để sống sót, vì người ta không nhìn thấy bất cứ một tia hi vọng nào lóe lên trong cơn ác mộng không hồi kết đấy.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thất bại đang hủy hoại Barca, hoặc họ đang chơi thứ bóng đá để tự vẫn hơn là để sống sót, vì người ta không nhìn thấy bất cứ một tia hi vọng nào lóe lên trong cơn ác mộng không hồi kết đấy.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/10, 6/10: Trung Quốc vs Việt Nam, Hàn Quốc vs Syria, Iraq vs Liban, UAE vs Iran, Ả rập Xê út vs Nhật Bản, Úc vs Oman.

Một đội bóng mà không thể sút trúng đích một lần nào trước Bayern Munich có thể là đội bóng kém cỏi nhất ở cựu lục địa, một đội bóng mà phải sau một tiếng đồng hồ mới sút trúng đích lần đầu tiên trước Altetico Madrid chắc hẳn là đội bóng hạng 2 ở La Liga.

Không cần phải ám chỉ hay không cần phải làm cho mọi thứ phức tạp hơn nữa, đó là Barcelona của Koeman, người tin rằng, nhờ có ông mà đội bóng xứ Catalunya có tương lai, tương lai đấy thì chưa xuất hiện hoặc không có cơ hội để xuất hiện vì những thất bại đã làm việc đấy một cách đều đặn.

Trong 6 trận gần nhất, Barcelona chỉ có 30 cú dứt điểm và ghi được 4 bàn thắng. Hẳn đã là rất tệ với một đội bóng giàu truyền thống như vậy, nhưng điều này còn kinh khủng hơn, các đối thủ đã sút tới 22 lần trong 3 trận gần nhất về phía khung thành của Ter Stegen và ghi được 9 bàn thắng.

Chiến thắng 3-0 trước Levante cuối tuần trước là ngoại lệ, khi họ dứt điểm nhiều hơn cả 5 trận còn lại, với 16 lần sút về phía khung thành của đối thủ, và ghi được 3 bàn trong trận đấu đấy. Phần còn lại, tất cả đã biết, họ thua trắng Bayern Munich, Benfica và Atletico Madrid.

Chú thích ảnh
Một hình ảnh quen thuộc với Barca hiện tại: thất bại

Những điều đang diễn ra ở Camp Nou có thể được giải thích bằng rất nhiều cách, mà ở khía cạnh nào cũng gây tổn thương cho những người yêu mến Barcelona. Trước hết, sự ra đi của Messi và Griezmann, những người ghi 58 trong tổng số 122 bàn của đội bóng xứ Catalunya đã dẫn đến tình trạng này, hiển nhiên là khi bạn đánh mất người đã giành gần chục danh hiệu Pichichi thì bạn sẽ mất đi rất nhiều bàn thắng.

Tiếp theo là những người thay thế cho bộ Messi-Griezmann là Memphis Depay, Luuk de Jong, Braithwaite hoàn toàn ở một khoảng cách xa về trình độ so với hai ngôi sao nói trên, tất cả họ mới chỉ ghi được tổng cộng 6 trong số 11 bàn thắng của cả đội từ đầu mùa. Memphis Depay có ba pha lập công, trước khi chấn thương Braithwaite ghi 2 bàn, Luuk de Jong ghi một bàn.

Và với những tiền đạo như thế, người ta có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây! Nhưng vấn đề cuối cùng nghiêm trọng hơn nằm ở HLV Koeman, người đã không thể tạo ra được một lối chơi, một phong cách chơi bóng, một hệ thống vận hành đủ tốt để tạo ra cơ hội ghi bàn, trước khi nghĩ đến việc giúp các tiền đạo chọc thủng lưới đối thủ.

Nếu không thể làm điều gì tốt hơn, Koeman, xin hãy nói lời từ chức!

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN