TTVH Online

Nỗi sợ của cầu thủ Afghanistan đầu tiên chơi bóng ở Anh

23/08/2021 06:36 GMT+7

Maziar Kouhyar là cầu thủ đầu tiên của Afghanistan thi đấu tại Anh. Tuy nhiên tiền vệ 23 tuổi này lo ngại anh sẽ bị Taliban hành hình nếu hồi hương.

(Thethaovanhoa.vn) - Maziar Kouhyar là cầu thủ đầu tiên của Afghanistan thi đấu tại Anh. Tuy nhiên tiền vệ 23 tuổi này lo ngại anh sẽ bị Taliban hành hình nếu hồi hương.

Tình hình Afghanistan: Sân bay Kabul đóng cửa trong 48 giờ

Tình hình Afghanistan: Sân bay Kabul đóng cửa trong 48 giờ

Hãng tin Khaama Press của Afghanistan dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/8 cho biết sân bay Kabul, con đường duy nhất rời khỏi Afghanistan bằng đường không, sẽ đóng cửa trong 48 giờ để vận chuyển những người đã vào sân bay này.

Maziar Kouhyar đã thi đấu cho CLB Walsall của Anh từ 2016 đến 2019. Hiện tại, cầu thủ người Afghanistan này đang khoác áo CLB Hereford ở giải hạng Sáu của Anh. 

Bố của Maziar Kouhyar, Karim là sỹ quan quân đội của Afghanistan, tuy nhiên lực lượng này sau đó đã bị Taliban đánh bại. Ông Karim về sau làm quan chức cho Liên hợp quốc, góp phần giúp phát triển cơ sở hạng tầng đất nước của mình. Ngoài ra, Karim còn dạy tiếng Ba Tư cho các binh sĩ Anh.

Chú thích ảnh
Maziar Kouhyar đang thi đấu ở xứ Sương mù

“Cha tôi bị coi là tay sai của nước ngoài và mỗi người trong gia đình tôi, bao gồm cả tôi, đều bị đe dọa xử tử. Những người thân của tôi đã phải lẩn trốn”, Maziar Kouhyar chia sẻ.

“Taliban chống lại các giá trị của văn minh nhân loại trong năm 2021. Ngay cả khi tôi mặc quần đùi, họ vẫn sẽ phản đối. Cha tôi từng bị bắt trước khi cùng gia đình bỏ trốn bởi vì bộ râu của ông ấy không đủ dài”.

“3 năm trước, tôi đã phải rút khỏi đội tuyển Afghanistan bởi vì chúng tôi có trận giao hữu với Palestine ở Kabul. Quá nguy hiểm nếu tôi trở lại đó bởi Taliban luôn rình rập”, Maziar Kouhyar chia sẻ.

Maziar Kouhyar đang sống ở Birmingham (Anh) cùng với cha mẹ và anh em của mình. Trong thời gian gần đây, họ rất lo lắng khi đọc được những tin tức về Afghanistan.

Bản thân ông Karim có 1 người anh em bị Taliban giết hại. “Hai con của tôi, Lola và Sam, đang học tiếng Ba Tư qua ứng dụng Zoom với 1 cô giáo ở Kabul. Tối qua, Taliban đã đến nhà của bạn cô ấy. Họ đã dò hỏi trong nhà có bao nhiêu phụ nữ ở trong nhà và đe đọa các cô gái không được ra ngoài vào ban đêm. Chuyện này xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Taliban tuyên bố rằng phụ nữ được đối xử bình đẳng, nhưng thật không may, đó là trong khuôn khổ cách diễn giải đạo Hồi của họ”, ông Karim phát biểu.

Chú thích ảnh
Gia đình của Maziar Kouhyar đã phải rời khỏi Afghanistan

“Họ sẽ không tôn trọng phụ nữ hay các trẻ em gái. Những gì mà họ nói chỉ là chiêu trò PR mà thôi. Họ sẽ bổ nhiệm một vài phụ nữ vào các vị trí cấp cao cho đến khi các lực lượng nước ngoài rút đi, Taliban sẽ quay trở lại con đường cũ”.

“Tuyên bố của họ về lệnh ân xá cho tất cả những người đã làm việc với cơ quan của Anh và Mỹ là không đúng. Họ sẽ bắn những người đó ngay”.

Latifa, vợ của ông Karim, từng là một sinh viên ngành dược nhưng khi Taliban tiếp quản, họ đã đóng cửa trường đại học và cấm phụ nữ đi học. Khi sang Anh, bà Lafita đã hoàn thành chương trình học của mình và trở thành một nhân viên chăm sóc trẻ em.

Maziar chỉ tới Afghanistan 2 lần, khi cha của cầu thủ này vẫn còn làm việc ở đó. Cầu thủ này nhớ lại: “Bạn có thể thấy những tiến bộ mà chính phủ trước đây của Afghanistan thực hiện. Họ xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường xá. Đàn ông và phụ nữ tự do đi lại trên đường và bình đẳng. Ba người cô của tôi đều có việc làm nhưng giờ thì họ đều đang bị đe dọa”.

Maziar Kouhyar đã 6 lần khoác áo tuyển Afghanistan. Đội tuyển này đang xếp hạng 153 trên BXH FIFA. Cầu thủ này tin rằng tuyển Afghanistan có trình độ ngang bằng các đội Hạng Nhì ở Anh.

“Đội tuyển gồm toàn những cầu thủ tị nạn, những người đã rời bỏ Afghanistan và sống ở mọi nơi trên khắp thế giới. Anoush Dastgir, HLV của chúng tôi, thậm chí đang sống ở Hà Lan. Chúng tôi chơi các trận sân nhà ở Doha, Dubai và các nước láng giềng. Tương lai của đội tuyển Afghanistan đang bị nghi ngờ. Chúng tôi chỉ còn 1 vòng đấu loại nữa là lọt vào VCK Asian Cup vào năm sau. Tôi hy vọng LĐBĐ châu Á và FIFA sẽ không loại chúng tôi bởi vì tuyển Afghanistan có thể mang tới hy vọng cho và sự đoàn kết cho người dân của chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Maziar Kouhyar đã 6 lần khoác áo tuyển Afghanistan

Tuy nhiên Taliban không thích bóng đá. Ông Karim Kouhyar chia sẻ: “Taliban thường dùng các sân vận động làm nơi hành quyết, tra tấn hoặc chặt đứt cánh tay của các thiếu niên đã ăn trộm một ổ bánh mì, hơn là để tổ chức các trận đấu”.

“Taliban từng treo những cánh tay, đôi chân bị cắt rời lên xà ngang khung thành trong sân vận động ở Kabul để đưa ra lời cảnh báo với những người ăn trộm. Những người phụ nữ bị Taliban cho là không chung thủy sẽ bị xử bắn ở sân vận động”.

Rất may cho Maziar là anh có thể thực hiện giấc mơ bóng đá của mình tại Coventry (Anh), nơi mà ông Karim mở một nhà hàng. Maziar có vinh dự được chơi ở Wembley cho Hereford trong trận chung kết FA Trophy với Hornchurch vào tháng Năm năm nay, trước sự chứng kiến của gia đình.

“Tôi vô cùng tự hào khi nghĩ rằng mình, 1 người tị nạn của Afghanistan, có cơ hội thi đấu ở Wembley, quê hương của bóng đá. Tôi từng bị chấn thương cản trở nhưng giờ đây, tôi đã bình phục và sẵn sàng trở lại thi đấu”, Maziar Kouhyar bộc bạch.

Mặc dù gia đình của Maziar đang sống hạnh phúc ở Anh, tuy nhiên cha của cầu thủ này vẫn đau đáu về quê hương Afghanistan.

“Tôi sẽ mãi mãi yêu mến nước Anh vì mọi thứ mà đất nước này đã làm cho gia đình tôi, vợ con tôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy nơi đây không phải là nhà của mình. Xin nhắc lại là tôi không hề có ý thiếu tôn trọng nào. Đất nước Afghanistan sẽ luôn ở mãi trong trái tim tôi”, ông Karim tuyên bố.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN