TTVH Online

Juventus thua đậm ở cúp giao hữu: Chờ “Dybala của Allegri”

10/08/2021 17:18 GMT+7

Juventus trở lại Camp Nou, nơi họ đã thắng Barca-có-Messi 3-0 ở Champions League mùa trước, nhưng lần này là kết quả trái ngược. Thua trắng Barca-không-Messi 0-3 ở Cúp Joan Gamper, nhà cựu vô địch Italy cho thấy họ còn rất nhiều điều phải làm.

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus trở lại Camp Nou, nơi họ đã thắng Barca-có-Messi 3-0 ở Champions League mùa trước, nhưng lần này là kết quả trái ngược. Thua trắng Barca-không-Messi 0-3 ở Cúp Joan Gamper, nhà cựu vô địch Italy cho thấy họ còn rất nhiều điều phải làm.

Barcelona 3-0 Juventus: Không Messi, Barca vẫn hạ đẹp Juventus của Ronaldo, đoạt cúp Gamper

Barcelona 3-0 Juventus: Không Messi, Barca vẫn hạ đẹp Juventus của Ronaldo, đoạt cúp Gamper

Barcelona 3-0 Juventus. Không Messi, không vấn đề. Tân binh Memphis Depay đã làm lu mờ Cristiano Ronaldo khi giúp Barcelona hạ Juventus 3-0 ở trận tranh cúp Joan Gamper.

Trước khi đối đầu Barcelona, Juventus đã đá 2 trận giao hữu mang tính chất khởi động với Cesena và Monza, các đại diện Serie B, và thắng lần lượt 3-1, 2-1. Nhưng đây mới là trận đầu tiên HLV Max Allegri có trong tay đội hình tương đối đầy đủ. Juve tung đội hình xuất phát khá mạnh với sơ đồ 4-4-2 (khác với 2 trận trước chơi 4-3-3) thể hiện rõ ý định thử nghiệm nghiêm túc của Allegri, trong đó đáng chú ý là Ramsey được bố trí đá lùi sâu nhất hàng tiền vệ, án ngữ trước cặp trung vệ De Ligt - Rugani.

Tuy nhiên, ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, sự lệch lạc đã lộ rõ khiến Juve để thua một bàn dễ dàng từ pha tỉa bóng từ đúng vị trí của Ramsey của tiền vệ 18 tuổi Demir cho Depay lập công. Trong tình huống đó, Rugani đã cắt bóng không chính xác. Với việc đã đem Demiral cho Atalanta mượn, Rugani thì càng chơi càng kém đi, HLV Allegri phải tính toán hàng thủ thật cẩn trọng. Cả 2 trận giao hữu trước đó với các đối thủ yếu, Juve cũng đều để thủng lưới.

Ở phía trên, cặp tiền đạo Ronaldo - Morata không hiệu quả, một phần do sự phối hợp thiếu ăn ý với các tiền vệ cánh Bernardeschi - Cuadrado. Allegri thay đổi gần như toàn bộ 11 cầu thủ ngay đầu hiệp 2 và Juve tiếp tục thủng lưới thêm khá đơn giản. Barcelona tỏ ra khát khao và có sự chuẩn bị tốt hơn cũng là dễ hiểu, bởi họ muốn khích lệ tinh thần sau cú sốc mất Messi và cũng bởi giải La Liga cuối tuần này chính thức khởi tranh.

Juventus, Juventus thua đậm Barcelona, Cúp Joan Gamper, Chờ Dybala của Allegri, bóng đá Ý, Serie A, cuộc đua vô địch Serie A, bóng đá Italia, Allegri, Dybala
Dybala hứa hẹn sẽ là hình ảnh của Juventus dưới thời HLV Allegri

Một thất bại giao hữu, dù đậm đà, cũng không phải điều gì quá tồi tệ, nhất là khi Juventus trận này không có Dybala, tiền đạo được HLV Allegri xem là trung tâm trong kế hoạch tái thiết của ông. Dybala không đạt thể lực tốt nhất, đồng thời chân sút này cũng đang bận rộn thương thảo hợp đồng mới với Juve. Giữ chân Dybala chính là nhiệm vụ hàng đầu của Juventus lúc này, bên cạnh việc đẩy nhanh vụ chiêu mộ Manuel Locatelli để sớm ổn định tuyến giữa. Nhân cuộc gặp tại Camp Nou, Juve cũng được cho là đã bàn với Barcelona việc mượn lại Pjanic, người từng tỏa sáng trong 4 năm khoác áo sọc trắng-đen trước khi đến Barca năm 2020.

Juventus còn trận giao hữu với Atalanta, đối thủ khó chịu nhất của họ mấy năm gần đây, vào cuối tuần này, để sẵn sàng cho mùa giải mới. Đó mới là trận đấu cho cái nhìn chính xác hơn về công cuộc tìm lại mình của thầy trò ông Allegri.

V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN