TTVH Online

Olympic 2020 - Ngày thi đấu thứ 4: Đoàn Mỹ hái vàng, Anh thống trị 200 mét tự do

28/07/2021 06:39 GMT+7

Sau khởi đầu khá chậm chạp ở những ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao Mỹ đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình ở những môn thể thao chủ lực, những nội dung hứa hẹn mang về mỏ vàng.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khởi đầu khá chậm chạp ở những ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao Mỹ đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình ở những môn thể thao chủ lực, những nội dung hứa hẹn mang về mỏ vàng.

TRỰC TIẾP Olympic 2021 - VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá nam hôm nay ngày 28/7

TRỰC TIẾP Olympic 2021 - VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá nam hôm nay ngày 28/7

TRỰC TIẾP Olympic 2021. VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá nam hôm nay ngày 28/7: U23 Saudi Arabia vs Brazil, Đức vs Bờ Biển Ngà, Hàn Quốc vs Honduras, Romania vs New Zealand.

 

Xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 trên VTV5, VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

 

Xem Bảng tổng sắp huy chương TẠI ĐÂY:

 

 

Môn bơi ở các kỳ Olympic luôn là mỏ vàng lý tưởng cho đoàn thể thao Mỹ. Sau khi các nam kình ngư mang về tấm huy chương vàng ở nội dung 4x100 mét tiếp sức, đến lượt nữ kình ngư trẻ 17 tuổi Lydia Jacoby giành tấm huy chương vàng ở nội dung 100 mét bơi ếch.

Hai huy chương vàng cho Mỹ ở bơi và lướt ván

Đó là một bất ngờ không hề nhỏ khi cô đánh bại nữ kình ngư đồng hương và cũng là nhà ĐKVĐ nội dung này Lilly King cũng như kình ngư Nam Phi Tatjana Schoenmaker để giành vị trí cao nhất. Jacoby trở thành VĐV trẻ nhất giành huy chương vàng ở Olympic Tokyo, đồng thời là một trong những kình ngư Mỹ trẻ tuổi nhất giành huy chương vàng, chỉ thua kém Katie Ledecky (15 tuổi) và Missy Franklin (17 tuổi, nhưng số ngày ít hơn). Thành tích của cô ở nội dung 100 mét ếch là 1 phút 4 giây 95, trong khi con số này của King chỉ là 1 phút 5 giây 54.

Lướt ván nữ đem đến tấm huy chương vàng tiếp theo cho đoàn thể thao Mỹ. Carissa Moore đã đánh bại VĐV Bianci Buitendag của Nam Phi để trở thành nữ VĐV Mỹ đầu tiên mang về tấm huy chương vàng ở bộ môn này trong lịch sử.

Ngoài hai tấm huy chương vàng quý giá ấy, Mỹ cũng ghi nhận những thành tích nổi bật khác, dẫu cho vẫn chưa đủ để chuyển hóa thành vàng hoặc nội dung thi đấu chưa đi đến giai đoạn tranh chấp huy chương. Đó là cú đúp huy chương đồng ở nội dung 100 mét bơi ngửa, lần lượt thuộc về Regan Smith ở nội dung nữ và Ryan Murphy ở nội dung nam. Đó cũng là tấm huy chương bạc của bộ đôi Jessica Parrato-Delaney Schnell ở nội dung lặn 10 mét khi họ đứng sau bộ đôi Trung Quốc Chen Yuxi-Zhang Jiaqi. Thêm một huy cương đồng được ghi nhận ở nội dung ba môn phối hợp khi nữ VĐV Katie Zaferes về đích kém người giành huy chương vàng Flora Duffy (thành tích: 1 giờ 55 phút 36 giây) 1 phút 27 giây.

Chú thích ảnh
Nội dung bơi 200 mét tự do chứng kiến sự thống trị của đoàn thể thao Anh, với tấm huy chương vàng thuộc về Tom Dean

Niềm vui cho bơi lội Anh, cú sốc Osaka

Một trong những thành tích ấn tượng của đoàn thể thao Vương quốc Anh trong ngày thi đấu thứ tư là sự thống trị tuyệt đối ở nội dung bơi 200 mét tự do. Tom Dean là người giành tấm huy chương vàng được đánh đổi bằng những nỗ lực vượt khó đáng ghi nhận. Kình ngư người Anh này cách đây nửa năm vẫn còn để lại những nghi ngại liệu anh có đảm bảo thể lực để góp mặt ở Olympic Tokyo hay không. Cụ thể, kình ngư sinh năm 2000 từng hai lần dương tính với Covid-19, một lần vào tháng 9 năm ngoái và lần gần nhất diễn ra vào đầu năm nay. Riêng lần thứ hai có ảnh hưởng lớn nhất đến thể lực của Dean, khi anh bị ốm 10 ngày, buộc phải cách ly và bỏ lỡ 7 tuần tập luyện quý giá trong giai đoạn mùa đông, trước khi những nỗ lực giúp kình ngư này giành tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Anh ở bộ môn bơi lội với thành tích 1 phút 44 giây 22.

Đáng chú ý hơn, nội dung 200 mét tự do chứng kiến hai vị trí dẫn đầu thuộc về những kình ngư Anh, khi người giành huy chương bạc là nam kình ngư Duncan Scott, người chỉ kém Dean đúng 0,4 giây. Đây là lần đầu tiên bơi lội Anh chiếm lĩnh hai vị trí dẫn đầu ở một nội dung bơi lội kể từ kỳ Olympic London diễn ra cách đây tới 113 năm.

Vậy đâu là những điểm nhấn còn lại của ngày thi đấu hôm qua? Có thể nhắc tới khoảnh khắc nam VĐV người Na Uy Kristian Blummenfelt đã quỵ xuống và nôn khan sau khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung ba môn phối hợp dành cho nam. Đó là bước tiến đáng nể sau khi anh chỉ xếp thứ 13 ở nội dung này tại kỳ Olympic Rio cách đây 5 năm. Thử thách dành cho các nam VĐV không hề đơn giản chút nào: Bơi quãng đường 1,5 km, đạp xe 40 km trước khi chạy nốt 10 km để về đích. Cộng thêm điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, dễ hiểu vì sao cái giá phải trả của người chiến thắng không hề đơn giản chút nào.

Tất nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến một cú sốc ở môn quần vợt: Naomi Osaka, tay vợt có vinh dự thắp ngọn lửa Olympic trong buổi lễ khai mạc, đã bất ngờ chia tay môn quần vợt Olympic ngay ở vòng hai, sau thất bại trước tay vợt ít tên tuổi hơn Vondrousova của CH Czech. Đó là tay vợt lớn thứ hai dừng bước sớm ở Olympic Tokyo, sau trường hợp của Ashleigh Barty ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN